Nhận định Sinner vs Djokovic: Cuộc đối đầu giữa hai phiên bản của cùng một vận mệnh

11/07/2025 13:50 GMT+7 | Tennis

Nếu trong trận bán kết Wimbledon 2025, Jannik Sinner hoặc Novak Djokovic có khoảnh khắc nào đó ngước nhìn qua lưới và cảm thấy như đang soi mình trong tấm gương của thời gian, thì điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Như thể hình ảnh phản chiếu ấy là chính họ, chỉ khác nhau về độ tuổi và giai đoạn sự nghiệp.

Sinner vs Djokovic, ai sẽ thắng?

Trước thềm Wimbledon năm nay, phần lớn sự chú ý được đổ dồn vào viễn cảnh về một cuộc tái đấu đầy hứa hẹn giữa Sinner, 23 tuổi, và Carlos Alcaraz, 22 tuổi – trận chiến đã bùng nổ như pháo hoa tại Paris vài tuần trước. Tuy nhiên, hành trình ấy bất ngờ rẽ hướng bởi sự hiện diện bền bỉ và khả năng vượt kỳ vọng gần như bất tận của Djokovic – người vẫn là biểu tượng sống tại mặt sân cỏ của All England Club.

Nói đây là cơ hội cuối cùng của Djokovic có thể là hơi quá lời. Những nhận định như vậy từng được đưa ra, rồi bị tay vợt người Serbia đập tan không thương tiếc. Dẫu vậy, ở tuổi 38, đây có thể là cơ hội tốt nhất, nếu không muốn nói là cuối cùng để anh trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành 25 danh hiệu Grand Slam đơn. Wimbledon luôn là "mảnh đất lành" với Djokovic, nơi tốc độ bóng nhanh và mặt sân êm mượt giúp anh phát huy tối đa lối chơi chớp nhoáng. Anh đã đăng quang tại đây 7 lần và hiện đang có thể trạng tốt nhất trong nhiều năm. Nhưng anh vẫn là người đàn ông 38 tuổi.

Sinner vs Djokovic, ai sẽ thắng?

Sinner vs Djokovic, ai sẽ thắng?

"Ở Wimbledon năm ngoái, tôi vẫn còn lo lắng liệu cái đầu gối từng chấn thương có trụ được không, liệu tôi có thể trượt hay di chuyển một cách tự do như mong muốn," Djokovic – hạt giống số 6 năm nay – chia sẻ trong buổi họp báo trước giải. "Năm nay, tôi không còn nghĩ về đầu gối nữa, cũng không có vấn đề thể lực nào đáng ngại."

Ngoài những phát biểu đó, Djokovic gần như không nói thêm gì. Anh có quyền bước vào bán kết với sự tự tin dâng cao, chuẩn bị đối đầu với một "người học trò" xuất sắc – người vẫn chưa cho thấy dấu hiệu suy sụp sau thất bại đầy kịch tính ở chung kết Roland Garros.

Câu chuyện "trò so tài với thầy" không còn xa lạ trong thể thao, nhưng vẫn luôn cuốn hút. Trận đấu lần này càng thêm đặc biệt bởi mối quan hệ giữa họ và sự tương đồng đến ngỡ ngàng giữa Sinner – chàng trai trẻ nhợt nhạt đang đứng trên đỉnh cao – và Djokovic – nhà vô địch từng trải, giàu bản lĩnh.

Cả hai đều là những tay vợt cao ráo, mảnh mai, với lối đánh sắc lẹm và độ chính xác gần như tuyệt đối. "Tôi nghĩ rõ ràng là về phong cách chơi, chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng," Djokovic nhận xét hồi đầu giải. "Cả hai đều thích đánh sớm, chơi tấn công và kiểm soát thế trận từ cuối sân."

Sinner quyết tâm khẳng định đẳng cấp trên mặt sân cỏ ở Wimbledon 2025

Sinner quyết tâm khẳng định đẳng cấp trên mặt sân cỏ ở Wimbledon 2025

Sinner cũng đồng tình: "Tôi nghĩ chúng tôi vẫn là hai tay vợt khác nhau, đúng không? Nhưng quả thực có một vài điểm tương đồng – cách đánh thuận tay và trái tay chẳng hạn. Anh ấy thay đổi nhịp độ nhiều hơn. Còn tôi thì có thể là người đánh nhanh hơn một chút. Nhưng tôi cũng có sự ổn định nhất định giống như anh ấy."

Đó là những phát biểu chừng mực, không hề sáo rỗng. Và như Ben Shelton từng nói về đối thủ của mình ở tứ kết: "Còn Sinner, tôi không cần nói gì thêm. Anh ta là một cỗ máy." Một nhận xét cũng thường được dành cho chính Djokovic.

Sự tương đồng giữa Djokovic và Sinner không chỉ dừng ở lối chơi tấn công từ cuối sân. Khi còn nhỏ, cả hai từng là những vận động viên trượt tuyết đam mê trước khi toàn tâm theo đuổi quần vợt. Họ cũng từng được đào tạo bởi cùng một người thầy – HLV Riccardo Piatti – cái tên được những người trong giới kính nể.

Năm nay 67 tuổi, Piatti nổi tiếng là người ngại di chuyển xa. Ông điều hành học viện mang tên mình tại vùng Riviera nước Ý, nơi đã đào tạo ra nhiều tay vợt hàng đầu. Piatti từng huấn luyện Djokovic khi anh mới 18 tuổi, từ cuối năm 2005 đến giữa năm 2006. Nhưng vì không muốn nhận vai trò huấn luyện toàn thời gian đi theo tour, ông đã để Djokovic chuyển sang làm việc với HLV Marian Vajda.

Djokovic muốn giành chức vô địch Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp

Djokovic muốn giành chức vô địch Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp

Mối quan hệ giữa Piatti và Sinner sâu sắc hơn. Từ năm 13 tuổi, Sinner đã rời nhà đến sống và tập luyện cùng ông, gắn bó cho đến năm 2022. Khi Sinner mới 14 tuổi, chính Piatti đã sắp xếp để cậu được tập với Djokovic.

"Khi đó, cậu ấy gầy gò, cao lêu nghêu – khá giống tôi thời trẻ – nhưng đã đánh bóng với lực cực kỳ mạnh," Djokovic kể lại tại Wimbledon. Vốn là một siêu sao không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, Djokovic cho biết anh và Sinner "nói chuyện khá nhiều" và anh "luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức".

Sinner nhớ rất rõ: "Anh ấy cho tôi rất nhiều lời khuyên để tôi có thể phát triển lối chơi giống anh ấy, nhưng theo cách của riêng tôi. Anh ấy chắc chắn là người tôi ngưỡng mộ nhất, là hình mẫu để tôi học hỏi một số điều."

Djokovic dường như đã sớm chuẩn bị cho ngày Sinner bước lên hàng ngũ những tay vợt xuất chúng. Ở độ tuổi hiện tại của Sinner, Djokovic đã dự 24 giải Grand Slam và vô địch hai trong bốn trận chung kết. Sinner, đến lúc này, đã góp mặt tại 22 Grand Slam và thắng ba trong bốn trận chung kết gần nhất.

Tỷ lệ thắng của Sinner tại Grand Slam là 80%, còn Djokovic – đáng kinh ngạc – đạt 88%. Đây là con số ấn tượng, bởi nó bao gồm cả những năm đầu chưa ổn định. Và điều đáng nói là, bước sang tuổi 30, tỷ lệ thắng của Djokovic hầu như không sụt giảm. Anh đã đặt ra một tiêu chuẩn rất cao cho lớp kế cận như Sinner.

Năm nay, cả hai cùng tiến đến bán kết theo cách gần như song hành. Sau ba vòng đấu suôn sẻ, cả hai đều gặp thử thách ở vòng 4. Djokovic bị Alex de Minaur áp đảo trong set đầu tiên và phải vất vả giành lại thế trận để thắng trong 4 set. Sinner thì "thoát hiểm" khi Grigor Dimitrov – người đã dẫn trước hai set – buộc phải bỏ cuộc ở set ba vì rách cơ ngực.

Sau những chiến thắng gọn gàng ở tứ kết, họ giờ đây sẽ tạo nên màn so tài được chờ đợi – vừa như một lễ tôn vinh mối quan hệ thầy trò, vừa là cuộc chiến không khoan nhượng cho mục tiêu cao nhất.

"Giữa tôi và Novak, chúng tôi hiểu nhau khá rõ vì đã gặp nhau nhiều lần," Sinner – người đang dẫn 5-4 trong đối đầu, bao gồm 4 trận gần nhất – cho biết. "Cả hai đều biết cái gì hiệu quả, cái gì không. Nhưng tôi chưa từng thắng anh ấy ở Wimbledon, và đây sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn."

Về phần mình, Djokovic vẫn chưa quên trận thua Sinner ở bán kết Roland Garros. "Tôi có thể chơi tốt hơn trận đó, nhưng cậu ấy đã vượt trội ở những thời điểm then chốt. Vì vậy, đây là cơ hội thứ hai. Với tôi, đó mới là điều quan trọng nhất."

Trận tái đấu đầy mong đợi giữa Sinner và Alcaraz – nếu có – vẫn còn ở phía trước. Trước mắt họ là một trận đấu mang dáng dấp lịch sử giữa hai con người cùng một dòng chảy – quá khứ và tương lai, kinh nghiệm và khát vọng.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link