10/07/2025 13:45 GMT+7 | Tennis
Novak Djokovic cho biết mối bận tâm lớn nhất của anh trước trận bán kết Wimbledon 2025 với tay vợt số một thế giới Jannik Sinner chính là thể trạng của bản thân.
Tay vợt người Serbia đã vượt qua Flavio Cobolli ở tứ kết để giành quyền vào bán kết Wimbledon 2025, tiếp tục hành trình tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thử thách phía trước của Djokovic là vô cùng lớn khi phải đối đầu với Sinner, người đã đánh bại anh ở cả bốn lần gặp nhau gần nhất tại các giải đấu thuộc hệ thống ATP Tour.
Dù từng vượt qua Sinner ở bán kết Wimbledon 2023, Djokovic hiện đã để đối thủ người Ý vượt lên trong thành tích đối đầu với tỷ số 5-4. Kể từ lần đụng độ ấy tại All England Club, Djokovic chỉ giành được một danh hiệu lớn tại US Open 2023, trong khi Sinner đã giành ba chức vô địch, một minh chứng rõ ràng cho sự vươn lên mạnh mẽ của tay vợt tài năng thuộc thế hệ mới.
Djokovic lo lắng về thể trạng trước đại chiến với Jannik Sinner
Thậm chí, đã có những ý kiến cho rằng Djokovic đang "đuối sức" trên hành trình cuối sự nghiệp. Huyền thoại John McEnroe không ngần ngại chỉ trích Djokovic đã chơi "set tệ nhất trong nhiều năm" khi gặp Alex de Minaur ở vòng 4.
Phát biểu trước thềm trận bán kết, Djokovic không giấu giếm nỗi lo lắng về thể lực khi bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của giải. "Tôi chỉ đang cố tập trung vào hồi phục thể trạng, chuẩn bị cho một trận chiến rất căng thẳng, để có thể chiến đấu với cậu ấy lâu nhất có thể," Djokovic nói.
"Tôi hy vọng mình có thể chơi ở đẳng cấp cao và đủ sức trụ lại nếu trận đấu kéo dài 5 set, bởi tôi biết sẽ cần dốc toàn bộ những gì tốt nhất ở thời điểm này nếu muốn đánh bại Jannik."
Tay vợt 38 tuổi đã gặp một chấn thương nhẹ khi trượt ngã trong những game cuối trận thắng Cobolli, nhưng anh vẫn lạc quan rằng mình sẽ kịp hồi phục. "Đó là một cú ngã khá nguy hiểm, rất khó xử. Điều đó đôi khi xảy ra trên mặt sân cỏ. Tôi từng trải qua vài tình huống tương tự trong sự nghiệp thi đấu trên mặt sân này," anh nói.
"Tất nhiên, cơ thể tôi bây giờ không còn như trước nữa, nên có lẽ ảnh hưởng thực sự của cú ngã sẽ rõ hơn vào ngày mai. Chúng ta hãy chờ xem. Tôi hy vọng trong 24 đến 48 giờ tới, tình trạng sẽ không quá nghiêm trọng, để tôi có thể thi đấu ở đỉnh cao và không bị đau trong hai ngày nữa."
Dù chưa giành thêm Grand Slam nào kể từ US Open 2023, nhưng Djokovic vẫn đang duy trì chuỗi phong độ ấn tượng tại Wimbledon khi đã góp mặt ở mọi trận chung kết kể từ năm 2018. Với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình, sân cỏ tại All England Club vẫn là nơi mang đến cơ hội rõ ràng nhất để Djokovic chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25.
"Đó luôn là mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi, thi đấu thật tốt tại các giải Grand Slam. Và một lần nữa, tôi lại đang ở trong một vị trí rất tốt," anh khẳng định.
"Sinner và Alcaraz đang là những thế lực thống trị quần vợt hiện tại. Nếu muốn tiến thêm một bước, tôi phải đánh bại tay vợt số một thế giới, và có thể sẽ gặp Alcaraz ở chung kết."
Djokovic tin rằng nếu đạt thể trạng tốt nhất, anh vẫn có thể chơi sòng phẳng và thậm chí giành chiến thắng trước các đối thủ trẻ tuổi: "Về thể chất, tôi hy vọng có thể duy trì đủ sức. Đó mới là điều tôi lo ngại hơn so với kỹ năng. Về mặt chuyên môn, khi cảm thấy sung sức và chơi đúng phong độ, tôi tin mình đủ khả năng đối đầu ngang ngửa và có thể đánh bại những tay vợt như họ."
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất