Thể thao TPHCM: Đằng sau sự tiếc nuối

02/06/2025 07:42 GMT+7 | Thể thao

Hôm 27/5, UBND quận 11 (TP.HCM) đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng 5 tuyến đường dân sinh xuyên qua khu trường đua Phú Thọ. Đây là bước triển khai cụ thể đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 khu trường đua Phú Thọ đã được UBND TP.HCM phê duyệt từ năm 2018.

Quỹ đất sạch nên tiến độ làm đường chắc sẽ nhanh. Phía chính quyền địa phương cho biết việc làm đường là khởi đầu để hình thành một khu liên hợp thể thao hoàn chỉnh. Thế nhưng, cũng không có ít tiếc nuối…

Trong bản đồ quy hoạch 1/2000 không có sân vận động. Điều này cũng dễ hiểu vì sân Thống Nhất cách đó chỉ vài trăm mét trong khi đã có quy hoạch xây sân mới ở Rạch Chiếc. Nhưng đến lúc khởi công làm đường, thì mới thấy… ngẩn ngơ khi mà sân Thống Nhất chỉ có thể sửa chữa, chắc chắn không thể nâng cấp còn khu Rạch Chiếc thì vẫn chưa thể biết khi nào có thể hình thành.

Quỹ đất đủ lớn cho một sân vận động hiện đại như khu trường đua Phú Thọ là độc nhất. Đó là chưa nói đến cơ hội hình thành một tổ hợp thể thao đúng nghĩa khi đã có sẵn Nhà thi đấu Phú Thọ, nhà tập luyện đa năng, trung tâm bơi lội Phú Thọ.

Cách đây vài năm, ngành thể thao TP.HCM có đề xuất với thành phố xây dựng Trung tâm huấn luyện thành tích cao theo tiêu chuẩn hiện đại ở khu trường đua. Ý tưởng đó được xem là một "di sản" tương xứng với Trường đua Phú Thọ lừng danh. Nhưng rốt cục, nhiều khả năng cơ sở vật chất duy nhất có thể hình thành sau giai đoạn làm đường là một khu vực dành cho ăn ở của HLV, VĐV đỉnh cao thành phố, một kiểu "làng VĐV" mini…

Tiếc thì có tiếc, nhưng đằng sau sự tiếc nuối ấy cũng là khoảng lặng đáng suy nghĩ. Ngành thể thao TP.HCM đã làm gì khi mà theo thời gian gần chục địa điểm thể thao đã biến mất. Đất thì vẫn còn đó, nhưng công trình thì không thể xây lên, luôn ở trong tình trạng sẽ phải chuyển đổi mục đích sử dụng do không thể tìm ngân sách để xây. Như trường hợp của Nhà thi đấu Phan Đình Phùng…

Đằng sau sự tiếc nuối  - Ảnh 1.

Do hạn chế về nhiều mặt, sân Thống Nhất chỉ có thể sửa chữa, chắc chắn không thể nâng cấp. Ảnh: Minh Hoàng

Rõ ràng, không thể để lãng phí quỹ đất, nên khi thể thao không có phương án khả thi, thì có tiếc nuối cũng đành chịu.

Lấy ví dụ như sắp đến, khi cả Nhà thi đấu Phú Thọ và sân Thống Nhất đều được nâng cấp lớn, thì ngành thể thao có dự kiến sẽ tổ chức, đăng cai các sự kiện tầm cỡ nào không? Liệu sẽ có các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, hay sự trở lại của giải bóng đá quốc tế TP.HCM ở sân Thống Nhất? Không trả lời được những câu hỏi trên, thì có tiếc nuối cũng vậy thôi.

Việc giữ quỹ đất dành cho các công trình thể thao là điều cần thiết, nhưng cần thiết hơn nữa, đó là phải để cho các công trình đó được "sống", được sáng đèn, được là điểm đến của những người yêu thể thao. Muốn như vậy, thì hệ thống các CLB, các giải đấu cần được ngành thể thao chăm chút nhiều hơn. TP.HCM trước khi dự kiến sáp nhập chỉ có 1 CLB đá V-League là sử dụng sân Thống Nhất làm sân nhà. Nếu bóng đá thành phố có thêm 2-3 đội bóng chuyên nghiệp, bao gồm cả hạng Nhất và đều đủ tiềm lực phát triển, thì rõ ràng sân Thống Nhất đâu rơi vào cảnh xuống cấp nghiêm trọng mà không thể sửa chữa sớm. Với hệ thống nhà thi đấu, sân điền kinh cũng vậy. Số lượng các CLB đăng ký thuê sử dụng sẽ quyết định đến công năng và tính hữu dụng của nó.

Nhưng có một thực tế là TP.HCM hiện đang sa sút các môn thể thao tập thể, số lượng các CLB/đội bóng chuyên nghiệp đều ở mức tối thiểu, khác hẳn cái thời có 5 đội bóng đá, 6 đội bóng chuyền… và hàng chục giải đấu quốc tế mỗi năm.

Thế nên, tiếc cho một quỹ đất đẹp đã không còn để xây một công trình lớn, nhưng có khi việc làm đường xuyên qua khu Phú Thọ có thể "cứu" cho các công trình còn lại trên khu đất này như Nhà thi đấu, hồ bơi sẽ có được không khí nhộn nhịp, được nhiều người ngoài giới thể thao biết đến sự tồn tại của nó…

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link