24/07/2025 15:17 GMT+7 | Italy
AC Milan cuối cùng đã tìm được người thay thế Theo Hernandez, nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc tái thiết. Pervis Estupinan là một lựa chọn chất lượng về chuyên môn, nhưng thương vụ này cũng làm nảy sinh những lấn cấn về cách mua cầu thủ của Milan.
Được biết, Estupinan đã có mặt tại Italy để kiểm tra sức khỏe, ký vào bản hợp đồng 5 năm với Milan và sẽ nhanh chóng bay tới châu Á để hội quân cùng các đồng đội mới, tham dự tour du đấu Hè 2025. Anh có thể sẽ ra mắt trong trận gặp Liverpool ở Hong Kong cuối tuần này.
Trong nhiều năm qua, thành công của Milan gắn liền với sức mạnh của hành lang trái. Mối liên kết tuyệt vời giữa Hernandez và Rafael Leao đã tạo nên mũi khoan phá hủy diệt, là nguồn cảm hứng chính trong lối chơi và là chìa khóa mang về Scudetto mùa giải 2021-22. Vì vậy, khi Theo ra đi, việc tìm kiếm một người kế nhiệm xứng đáng lập tức trở thành áp lực khổng lồ cho ban lãnh đạo Milan. Và họ đã chọn Estupinan.
Về mặt chuyên môn, đây là lựa chọn được đánh giá cao. Ở tuổi 27, cầu thủ người Ecuador là một mẫu hậu vệ trái hiện đại điển hình, sở hữu bộ kỹ năng cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Anh có tốc độ, sức mạnh, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng và những quả tạt chất lượng. So với người tiền nhiệm, Estupinan có thể không sở hữu sự bùng nổ và đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu thế giới như Theo, nhưng lại được đánh giá cao hơn ở khía cạnh kỷ luật và sự chắc chắn trong phòng ngự. Anh được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng cần thiết cho cánh trái, hạn chế những khoảng trống mà Theo đôi khi để lại sau những pha dâng cao mạo hiểm. Với mức phí chuyển nhượng chỉ khoảng 19 triệu euro, đây rõ ràng là một thương vụ hợp lý cả về mặt tài chính, chất lượng chuyên môn và đảm bảo một tương lai lâu dài.
Việc chốt hạ được một vị trí tối quan trọng như hậu vệ trái giúp Milan trút được một phần áp lực lớn trong công cuộc tái thiết. Một bài toán quan trọng đã có lời giải. Giờ đây, họ có thể tập trung vào nhiệm vụ tiếp theo: Tìm kiếm một nhân tố tương tự cho hành lang phải, sau khi đã chia tay Davide Calabria, không thành công với Kyle Walker và sẽ thanh lý nốt Emerson Royal.
Estupinan rất phù hợp, nhưng liệu Milan có phải hối tiếc vì không mua De Cuyper?
Thương vụ Estupinan hợp lý là vậy, nhưng nó lại làm dấy lên một câu hỏi lớn về cung cách làm việc của Milan trên thị trường chuyển nhượng. Vấn đề không nằm ở cầu thủ họ mua về, mà ở cầu thủ họ có thể đã bỏ lỡ. Brighton đồng ý bán Estupinan sau khi chi ra 20 triệu euro để chiêu mộ hậu vệ trái Maxim De Cuyper từ Club Brugge. Mục đích của Brighton là rất rõ ràng: De Cuyper được mang về để thay thế cho chính Estupinan. Điều này có nghĩa là trong mắt các nhà tuyển trạch của Brighton, De Cuyper được đánh giá cao hơn, mà năng lực nhìn người của Brighton thì đã nổi tiếng toàn thế giới.
Điều đáng nói là, De Cuyper cũng được Milan theo đuổi và nhẽ ra đã có thể mua được từ sớm nếu ban lãnh đạo Rossoneri quyết đoán hơn, song cuối cùng lại phải nhìn Brighton đến sau nhưng về trước. Phải chăng Milan, chỉ vì sự chậm chạp và thiếu dứt khoát của mình, đã bỏ qua một cầu thủ giỏi hơn, trẻ hơn (De Cuyper 24 tuổi, Estupinan 27 tuổi) với chi phí tương đương? Liệu họ có phải hối hận vì sự bỏ lỡ đáng tiếc này hay không?
Milan vốn rất chậm chạp trong đàm phán mua cầu thủ. Sự có mặt của tân giám đốc thể thao Igli Tare cũng chẳng cải thiện được gì. Mới đây, họ cũng đã bị Atletico Madrid nẫng tay trên hậu vệ phải Marc Pubill (Almeria). Trước đó, Milan đã cử cả nhân viên y tế sang Tây Ban Nha để kiểm tra sức khỏe của Pubill và nhận về những báo cáo tích cực, nhưng cuối cùng lại chần chừ và nhìn con cá tuột khỏi tay. Thất bại này buộc Milan phải quay trở lại hỏi mua Guela Doue của Strasbourg và có dấu hiệu bị ép giá dù đã trả hơn 20 triệu euro.
Thành ngữ có câu "trâu chậm uống nước đục". Việc liên tục để tuột mất những mục tiêu tiềm năng và phải chi trả nhiều hơn cho những phương án thay thế đang cho thấy cung cách làm việc thiếu định hướng rõ ràng, thiếu quyết đoán và thiếu tư chất một đội bóng có tham vọng. Người hâm mộ đang bắt đầu cảm thấy khó chịu, và nếu tình trạng này không sớm được cải thiện, công cuộc tái thiết của Milan sẽ còn gặp rất nhiều chông gai.
Phong cách chậm chạp của Milan có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến cả thương vụ mua tiền vệ trung tâm xuất sắc Ardon Jashari, khi Club Brugge vẫn cương quyết giữ đòi hỏi 40 triệu euro mới chấp nhận bán cầu thủ của mình. Trong khi đó, Milan cương quyết chỉ trả tối đa 38 triệu euro (gồm cả thưởng). Jashari thì cương quyết đòi ra đi và chỉ muốn tới Milan. Milan đang dựa vào ý chí cá nhân của cầu thủ này để gây sức ép lên đội bóng Bỉ.
Hiện Jashari vẫn từ chối tập chung cùng các đồng đội ở Brugge để khẳng định ý muốn của mình, nhưng Brugge có vẻ không nao núng và Milan cũng không quá nhiệt tình dù khoảng cách chỉ là 2 triệu euro. Nếu Jashari cảm thấy nản vì tình thế này, nguy cơ cho việc Milan tiếp tục bị nẫng tay trên là không hề nhỏ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất