14/07/2025 21:51 GMT+7 | Italy
Trong một mùa Hè đặc biệt khi cả 3 đội bóng lớn nhất Italy đều đối mặt với những dấu hỏi lớn trên ghế huấn luyện, sự trở lại đầy kỳ vọng của Max Allegri tại Milan, 14 năm sau khi ông giúp đội bóng này giành Scudetto 2011, giành nhiều sự quan tâm hơn cả.
Max Allegri trở thành HLV thứ 4 ngồi vào chiếc ghế nóng của Milan chỉ trong vòng 12 tháng, một dấu hiệu của sự bất ổn ở thượng tầng, trớ trêu thay, lại đến từ một câu lạc bộ luôn được định hướng bởi sự thận trọng và bền vững về tài chính.
Đối với thượng tầng Milan, đây rõ ràng không phải là loại "xoay vòng" mà họ mong muốn. Sự bổ nhiệm này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Milan 2025 rất khác so với Milan 2011, đội bóng sở hữu những hậu vệ ưu tú và một Zlatan Ibrahimovic đang ở đỉnh cao. Phiên bản Milan hiện tại đầy lỗ hổng, đặt ra những thách thức tức thời cho một HLV có hệ thống chiến thuật dựa trên kỷ luật, sự chắc chắn của hàng thủ và sự cần mẫn của các tiền đạo.
Allegri thường được dán nhãn là một nhà cầm quân thực dụng. Ông không tuân theo bất kỳ hệ tư tưởng chiến thuật nào mà ưu tiên cấu trúc, sự cân bằng và chủ nghĩa tối giản. Ông xây dựng lối chơi từ hàng thủ, đảm bảo hàng tiền vệ nhỏ gọn và dựa vào sự tỏa sáng cá nhân của các cầu thủ sáng tạo hơn là việc tạo cơ hội một cách có hệ thống. Thế nhưng, Milan lại bán đi 1 trong 2 cầu thủ ghi bàn tốt nhất - Tijjani Reijnders - và hiện vẫn chưa có sự thay thế tương xứng. Kỳ vọng Allegri có thể bù đắp cho sự mất mát này bằng chiến thuật có thể là suy nghĩ viển vông; phong cách của ông không được thiết kế để giải trí hay sáng tạo nếu không có những con người phù hợp.
Sự sa sút của chính Allegri cũng là điều đáng nói. Thành tích gần đây của ông không thuyết phục ở cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Kể từ khi trở lại Juventus vào năm 2021, Allegri chỉ đạt trung bình 1,84 điểm mỗi trận. Con số này trong 3 mùa giải vừa qua chỉ đủ để đội bóng của ông đứng thứ 4 chung cuộc, thành tích khó có thể đại diện cho tâm lý chiến thắng. Danh hiệu duy nhất của ông trong nhiệm kỳ thứ 2 tại Juve là Cúp Italy 2023-24. Nhiều người cho rằng Allegri đang sống dựa vào danh tiếng. Trong bóng đá hiện đại, nơi sự linh hoạt và năng động lên ngôi, lối chơi có phần cứng nhắc của Allegri có cảm giác đã lỗi thời.
Có lẽ khía cạnh đáng báo động nhất trong hồ sơ gần đây của Allegri nằm ở cách ông làm việc với các tiền đạo. Tại Juventus, Dusan Vlahovic đã sa sút ghê gớm dưới sự dẫn dắt của Allegri. Số phận tương tự có thể đang chờ đợi Santiago Gimenez, trong khi các tin đồn về việc Milan sẵn lòng chiêu mộ chính Vlahovic từ Juve càng khiến câu chuyện thêm khó hiểu.
Sự trở lại sau 11 năm của Allegri vẫn bị xem là canh bạc của Milan
Sự bổ nhiệm Allegri có vẻ giống 1 bước lùi để tìm sự ổn định hơn là một bước tiến về phía trước. Dù vậy, ông mang đến thứ mà người tiền nhiệm không có: Uy nghiêm và kinh nghiệm. Nhiệm kỳ ngắn ngủi của Sergio Conceição là một mớ hỗn loạn. Cựu HLV Porto chưa bao giờ thực sự thích nghi được với các yêu cầu chiến thuật của Serie A hay sự soi mói không ngừng của truyền thông. Conceicao rời Milan với thành tích điểm mỗi trận đáng thất vọng là 1,71, thậm chí còn thấp hơn cả thành tích dưới thời Paulo Fonseca, bị xát thêm muối bởi thất bại đáng xấu hổ ở Champions League và chung kết Cúp Italy.
Việc bổ nhiệm một giám đốc thể thao dày dạn kinh nghiệm như Igli Tare, cùng với Allegri, cho thấy Milan mong muốn xây nền móng vững chắc trở lại. CEO Giorgio Furlani đã nói về "sự tái thiết", chiến lược quay trở lại sự ổn định ở đấu trường quốc nội. Lựa chọn Allegri thay vì một ứng cử viên mang tính thử nghiệm hơn phù hợp với câu chuyện đó. 14 năm trước, chức vô địch Serie A với Milan là kiệt tác của Allegri, mở ra sự nghiệp sáng chói của chính Allegri. Liệu ông có thể viết nên một chương vinh quang khác, hay đây chỉ đơn thuần là một bản chiếu lại đầy hoài niệm?
Tuy nhiên, việc quản trị tốt không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với những thành công. Tương lai Milan phụ thuộc vào khả năng của Allegri và sự thích ứng với một đội hình có thể không phù hợp với phong cách ưa thích của ông. Trừ khi ông tự làm mới mình, hoặc Milan cam kết cung cấp những cầu thủ phù hợp với cấu trúc của ông, Allegri có nguy cơ trở thành biểu tượng của một CLB bị mắc kẹt giữa thành công trong quá khứ và sự không chắc chắn trong tương lai.
Kế hoạch chuyển nhượng của Milan vừa bị "tát" một cú khá đau, khi hậu vệ trái Archie Brown đã từ chối họ để gia nhập Fenerbahce, đội bóng của HLV Jose Mourinho. Được biết, cả Milan và Fenerbahce cùng đạt thỏa thuận mua Brown từ Gent, nhưng giữa 2 lựa chọn, cầu thủ này đã không chọn Milan.
Điều này gây kinh ngạc bởi chẳng lẽ Milan còn không hấp dẫn bằng một CLB Thổ Nhĩ Kỳ? Nhưng có tin nói rằng vào phút chót, người đại diện của Brown đã đòi thêm 3 triệu euro phí lót tay, con số bằng 1/3 phí chuyển nhượng, và Milan quyết định không nhượng bộ. Milan cũng từng rút khỏi vụ mua Joshua Zirkzee cách đây 1 năm vì lý do tương tự, cho thấy quan điểm cứng rắn với các yêu sách vô lý.
Lần lượt "xổng" 2 mục tiêu là Maxim De Cuyper và Brown cho vị trí hậu vệ trái, Milan hiện chuyển hướng sang Melvin Bard của OGC Nice.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất