01/06/2025 15:17 GMT+7 | Pháp
Đêm 31/5/2025, Paris chìm trong bạo lực sau khi PSG lần đầu vô địch Champions League với chiến thắng 5-0 trước Inter Milan tại Munich. Cảnh sát bắt giữ 131 người vì bạo lực bóng đá và cướp bóc, khi "những kẻ man rợ" gây rối khắp thành phố.
Rắc rối bùng phát trước, trong và sau trận chung kết, kéo dài đến sáng Chủ nhật. Sở Cảnh sát Paris cho biết: "Chúng tôi ghi nhận nhiều vụ rối loạn và đã bắt 131 người. Cảnh sát đang ứng phó tại các điểm nóng."
Cảnh sát chống bạo động được huy động
Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau lên án trên X: "Người hâm mộ thực sự của PSG ăn mừng chiến thắng. Nhưng một nhóm côn đồ đã gây rối, phạm tội và khiêu khích cảnh sát. Tôi yêu cầu lực lượng an ninh hành động mạnh mẽ."
Tại Grenoble, một xe hơi lao vào đám đông ăn mừng, khiến bốn người trong một gia đình bị thương, một phụ nữ nguy kịch. Gần sân Parc des Princes, người hâm mộ chặn đường, gây ùn tắc.
Cảnh sát chống bạo động dùng hơi cay và dùi cui để giải tán. Xe hơi bị đốt gần Porte de Saint-Cloud, pháo hoa bắn vào cảnh sát. Các quảng trường République, Bastille và Nation chứng kiến bạo lực nghiêm trọng, với một phụ nữ 23 tuổi bị thương nặng tại Bastille.
Đại lộ Champs-Élysées được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cửa hàng Foot Locker và Maisons du Monde vẫn bị cướp. Nhân chứng Jacques, 18 tuổi, chia sẻ: "Nhiều người ăn mừng chiến thắng lịch sử, nhưng một số chỉ muốn bạo lực và trộm cắp, thật đáng xấu hổ."
Với 5.400 cảnh sát được triển khai, Paris vẫn không tránh khỏi hỗn loạn
Thanh niên đeo mặt nạ đốt xe máy, nệm, khiến khói đen bao phủ. Xô xát xảy ra gần tháp Eiffel, được thắp sáng màu PSG.
Với 5.400 cảnh sát được triển khai, Paris vẫn không tránh khỏi hỗn loạn. Người hâm mộ PSG từng gây rối với cổ động viên Arsenal, Aston Villa và đụng độ tại Munich. Sự kiện này làm lu mờ niềm vui vô địch của PSG, đặt ra thách thức lớn về an ninh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất