'Mưa đỏ': Diễn viên rơi nước mắt, đạo diễn Đặng Thái Huyền lại muốn phim 'ít lệ'

30/07/2025 19:00 GMT+7 | Giải trí

Xuất hiện trong chương trình Khách sạn 5 sao, dàn diễn viên và ê-kíp làm phim Mưa đỏ đã có những chia sẻ chân thật về quá trình hóa thân đầy cảm xúc vào các chiến sĩ tại chiến trường thành cổ Quảng Trị năm 1972. 

'Mưa đỏ': Diễn viên rơi nước mắt, đạo diễn Đặng Thái Huyền lại muốn phim "ít lệ" - Ảnh 1.

Các diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, Steven Nguyễn (từ trái qua) và đạo diễn Đặng Thái Huyền xuất hiện trong chương trình "Khách sạn 5 sao". Ảnh: BTC

Tại chương trình, MC Công Tố đã đặt câu hỏi về những khoảnh khắc nhập tâm đến mức cảm xúc thật sự trào dâng, khiến các diễn viên rơi nước mắt không phải do diễn xuất. Chia sẻ về điều này, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) cho biết, nhân vật do anh thủ vai không phải là người khóc nhiều, nhưng có hai lần anh đã khóc không tự chủ được.

Đỗ Nhật Hoàng bộc bạch: "Có hai phân cảnh tôi đã khóc mà không thể kiểm soát được, hoàn toàn không có chủ định trước. Mọi thứ diễn ra trong vô thức, cảm xúc của tôi trong cảnh quay đó quá mãnh liệt nên nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đó là cảnh một người đồng đội trong tiểu đội hy sinh và cảnh gần cuối phim khi tôi phải chia tay một người thân thiết".

Những giọt nước mắt ấy không phải là sự sắp đặt, mà là kết quả của sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật và hoàn cảnh bi tráng của cuộc chiến.

'Mưa đỏ': Diễn viên rơi nước mắt, đạo diễn Đặng Thái Huyền lại muốn phim "ít lệ" - Ảnh 2.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng trong vai Cường. Ảnh: ĐPCC

Đình Khang (vai Tú) cũng có trải nghiệm tương tự khi lồng tiếng cho nhân vật của mình. Anh nói: "Tôi vẫn nhớ mãi khi lồng tiếng cho nhân vật của mình. Hai từ tôi gọi, liên quan đến người thân, đã thốt ra nhanh đến mức tôi không thể ngờ được, bao nhiêu cảm xúc cứ thế ùa ra. Hai tiếng gọi đó đã gợi nhắc cho tôi rất nhiều về người thân, mang lại cho tôi một cảm xúc không thể nào quên. Đó là tiếng gọi cuối cùng mà tôi được thốt lên".

Hai tiếng gọi của nhân vật đã gợi nhắc mạnh mẽ về người thân của Đình Khang, mang đến một cảm xúc sâu sắc và không thể nào quên đối với anh. Đó như là "tiếng gọi cuối cùng" mà anh được thốt lên, một sự kết nối giữa diễn viên và vai diễn, giữa ký ức cá nhân và câu chuyện trên màn ảnh.

'Mưa đỏ': Diễn viên rơi nước mắt, đạo diễn Đặng Thái Huyền lại muốn phim "ít lệ" - Ảnh 3.

Diễn viên Đình Khang vào vai Tú trong phi, "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC

Thượng tá, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã đưa ra góc nhìn của người làm phim về việc tiết chế cảm xúc trong Mưa đỏ. Cô cho biết đoàn làm phim rất hạn chế nước mắt và không muốn các diễn viên phải diễn cảnh khóc nhiều. 

Nữ đạo diễn tiết lộ: "Tôi không muốn diễn viên của mình khóc nhiều. Các nhân vật đối diện với cuộc chiến này với sự sẵn sàng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu có sự hy sinh xảy ra, họ ra đi rất thanh thản bởi vì họ đã hy sinh vì lý tưởng.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi mong muốn các diễn viên rơi nước mắt không phải vì sự yếu mềm, mà là vì họ nhớ về người thân, nhớ về quãng thời gian trước khi bước vào cuộc chiến, họ có sự hoài niệm. Và những giọt nước mắt này chỉ được phép xuất hiện một chút thôi, phải được kiềm chế".

'Mưa đỏ': Diễn viên rơi nước mắt, đạo diễn Đặng Thái Huyền lại muốn phim "ít lệ" - Ảnh 4.

'Mưa đỏ': Diễn viên rơi nước mắt, đạo diễn Đặng Thái Huyền lại muốn phim "ít lệ" - Ảnh 5.

Ê-kíp phim "Mưa đỏ" chụp ảnh cùng bạn bè, người thân tại chương trình "Khách sạn 5 sao". Ảnh: BTC

Lan Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link