Xuân Son có động thái đặc biệt, gửi 'chiến thư' tới Malaysia

11/06/2025 11:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thất bại 0-4 trước Malaysia tại lượt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2027 khiến cơ hội giành vé dự vòng chung kết của ĐT Việt Nam trở nên mong manh.

Trong bối cảnh đội tuyển đối mặt với khó khăn cả về tinh thần lẫn vị trí trên bảng xếp hạng, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, dù đang trong quá trình hồi phục chấn thương, đã gửi một thông điệp đầy ẩn ý. Ngay sau khi trận đấu tại Bukit Jalil khép lại, Nguyễn Xuân Son đã đăng tải dòng trạng thái "31/3/2026" trên trang cá nhân, ám chỉ ngày diễn ra trận lượt về với Malaysia. 

Không cần lời lẽ dài dòng, thông điệp này như một lời tuyên chiến gửi tới đối thủ, đồng thời là lời nhắc nhở rằng cuộc chiến giành vé Asian Cup 2027 vẫn chưa kết thúc. Hiện tại, Việt Nam đứng thứ hai bảng F, kém Malaysia 3 điểm và thua về hiệu số bàn thắng bại cũng như thành tích đối đầu. Để đảo ngược tình thế, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần một chiến thắng cách biệt ít nhất 4 bàn trong trận tái đấu – một nhiệm vụ đầy thách thức. Tuy nhiên, dòng trạng thái của Xuân Son đã thắp lên ngọn lửa hy vọng, khích lệ tinh thần đồng đội và người hâm mộ. "Xuân Son không chỉ thách thức Malaysia mà còn tiếp thêm động lực cho cả đội. Anh ấy đang nói rằng chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", một CĐV bình luận dưới bài đăng.

Xuân Son gửi 'chiến thư' tới Malaysia  - Ảnh 1.

Thông điệp của Xuân Son sau trận Việt Nam thua Malaysia

Nguyễn Xuân Son, tên thật Rafaelson Bezerra Fernandes, là chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024, nơi anh ghi 7 bàn và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, góp công lớn vào chức vô địch lần thứ ba của Việt Nam. Tuy nhiên, chấn thương gãy cả hai xương ống chân phải trong trận chung kết lượt về với Thái Lan đã buộc anh nghỉ thi đấu gần một năm, bỏ lỡ loạt trận vòng loại Asian Cup hiện tại. 

Sự vắng mặt của Xuân Son là tổn thất lớn cho đội tuyển. Trong trận gặp Malaysia, Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 39% và có 2 pha dứt điểm trúng đích, so với 61% và 9 pha dứt điểm của đối thủ. HLV Kim Sang-sik đã thử nhiều phương án tấn công, nhưng hàng công thiếu mũi nhọn sắc bén như Xuân Son khiến đội bóng áo đỏ bất lực trước hàng thủ Malaysia được gia cố bởi các cầu thủ nhập tịch như Facundo Garces. "Nếu Xuân Son có mặt, chúng ta có thể đã tạo ra sự khác biệt", HLV Kim thừa nhận. Với chiều cao 1,85m, thể lực vượt trội và khả năng dứt điểm đa dạng, Xuân Son là "vũ khí" mà Việt Nam cần để đối đầu Malaysia.

Xuân Son gửi 'chiến thư' tới Malaysia  - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam đang rất mong chờ sự trở lại của Xuân Son - Ảnh FBNV

Hiện tại, Xuân Son đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình hồi phục tại Bệnh viện Vinmec, dưới sự giám sát của các chuyên gia y tế hàng đầu. Ca phẫu thuật thành công vào tháng 1/2025 đã mang lại hy vọng, và anh được dự báo trở lại sân cỏ vào cuối tháng 9/2025, kịp tham gia các trận đấu tại FIFA Days tháng 10. Theo các bác sĩ, Xuân Son cần ít nhất 8 tháng để lấy lại cảm giác bóng và phong độ đỉnh cao từng giúp anh thống trị V-League và AFF Cup. 

Thông điệp của Xuân Son không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn gợi mở viễn cảnh về một đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn trong trận lượt về. Hy vọng lớn nhất nằm ở sự tái hợp của anh với người đồng đội cũ Hendrio, người dự kiến mang tên Việt là Đỗ Hoàng Hên. Hendrio, tiền vệ gốc Brazil từng được đào tạo tại lò La Masia, sẽ đủ điều kiện nhập tịch và khoác áo đội tuyển Việt Nam từ tháng 12/2025, theo quy định của FIFA. Cặp đôi này từng phối hợp ăn ý tại CLB Nam Định, với Xuân Son ghi bàn từ những đường chuyền tinh tế của Hendrio. Nếu cả hai đạt phong độ tốt, họ có thể trở thành "luồng gió mới" cho hàng công Việt Nam. 

M.Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link