Trung vệ tuyển Anh mơ đến Real hoặc Barcelona, khiến các đội Premier League đứng ngồi không yên

17/05/2025 06:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Marc Guehi, đội trưởng 24 tuổi của Crystal Palace, đang lên kế hoạch cho tương lai khi mở đường cho một vụ chuyển nhượng tự do đến Barcelona hoặc Real Madrid vào năm 2026. Điều này khiến các đội bóng Premier League như Newcastle, Chelsea và Tottenham đứng ngồi không yên.

Hợp đồng của Guehi chỉ còn một năm và Newcastle hiện là ứng viên sáng giá để chiêu mộ hậu vệ người Anh này ngay mùa hè. Nhưng anh dường như nhắm đến giấc mơ lớn hơn: gia nhập một trong hai gã khổng lồ Tây Ban Nha theo dạng chuyển nhượng tự do.

Guehi, sinh ra tại Bờ Biển Ngà, vừa gia hạn hộ chiếu Bờ Biển Ngà – một nước cờ thông minh giúp anh trở thành mục tiêu hấp dẫn với các đội La Liga. Theo quy định, các câu lạc bộ Tây Ban Nha chỉ được đăng ký 3 cầu thủ ngoài EU trong đội hình. 

Trung vệ tuyển Anh mơ đến Real hoặc Barcelona, khiến các đội Premier League đứng ngồi không yên - Ảnh 1.

Marc Guehi đang là món hàng hot trên TTCN

Kể từ Brexit, cầu thủ Anh bị tính là ngoài EU, như Jude Bellingham phải xin hộ chiếu Ireland khi đến Real Madrid. Nhưng nhờ Hiệp định Cotonou, cầu thủ có quốc tịch châu Phi như Guehi được xem như công dân Tây Ban Nha. Đây là một lợi thế lớn.

Real Madrid và Barcelona đều đang để mắt đến Guehi, người được Crystal Palace mua từ Chelsea 4 năm trước với giá 18 triệu bảng. Từ đó, anh tiến bộ thần tốc, trở thành trụ cột của Palace. Đội bóng này đã quen với việc bán cầu thủ trẻ với giá cao, nhưng họ từng từ chối các đề nghị lên tới 70 triệu bảng từ Newcastle và Tottenham trong năm qua. Nếu không bán anh vào mùa hè, Palace có nguy cơ mất trắng vào năm 2026.

Chelsea cũng muốn đưa Guehi trở lại, nơi anh từng trưởng thành ở học viện danh tiếng. Họ cũng để ý đến Dean Huijsen của Bournemouth, nhưng Real Madrid đã nhanh chân kích hoạt điều khoản giải phóng 50 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ 20 tuổi này.

Trước trận chung kết FA Cup với Man City, khi được hỏi về tương lai, Guehi trả lời ngắn gọn: "Tôi vẫn là người của Palace, và tôi chỉ tập trung làm tốt nhất cho đội bóng." Anh khẳng định chưa nghĩ đến chuyện đi đâu, vì mục tiêu hiện tại là cống hiến hết mình.

Huấn luyện viên Oliver Glasner, người cũng sắp hết hợp đồng, đồng tình: "Bây giờ không phải lúc nói về tương lai. Nếu bàn chuyện này, cả tôi lẫn cầu thủ sẽ mất tập trung. Chúng tôi cần dồn 100% sức lực và tinh thần cho trận chung kết FA Cup và hai trận cuối ở Premier League. Xong xuôi, tôi sẽ tắt điện thoại và nghỉ ngơi!"

P. Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link