Top 10 cầu thủ dính lời nguyền số 9 ở Chelsea

26/06/2025 14:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chân sút 22 tuổi, Liam Delap là cái tên mới nhất mặc áo số 9 tại Chelsea. Anh đã chơi tốt ở FIFA Club World Cup với 1 lần dự bị và 2 lần đá chính, có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo thành bàn. Số áo này được cho là "lời nguyền" của Chelsea khi mà nhiều cầu thủ gây thất vọng khi khoác áo số 9 ở Stamford Bridge.

Liệu Delap có phá được cái dớp số 9 này không? Dưới đây là Top 10 số 9 gây thất vọng nhất của Chelsea.

1. Pierre-Emerick Aubameyang - 2022/23

Pierre-Emerick Aubameyang từng là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Premier League, giành Chiếc giày vàng mùa 2018/19 khi còn khoác áo Arsenal. Sau khi mâu thuẫn với HLV Mikel Arteta và bị loại khỏi đội, anh chuyển đến Barcelona, nơi anh thể hiện đủ tố chất để được Chelsea đưa về Anh. Tuy nhiên, tại Stamford Bridge, anh trông như đã hết thời, chỉ ra sân 21 trận, ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo. Anh bị HLV Graham Potter loại khỏi danh sách 25 cầu thủ dự vòng knock-out Champions League, và cuối cùng rời Chelsea để gia nhập Marseille Hè năm 2023. Hè 2024, Aubameyang sang chơi bóng ở Saudi Arabia. Điều đáng nói là sau khi rời Chelsea, Aubameyang vẫn ghi bàn đều đặn. Tại Marseille, anh ghi 30 bàn sau 51 trận còn ở Al-Qadsiah là 21 bàn sau 36 trận.

2. Romelu Lukaku - 2021/22

Romelu Lukaku trở lại Chelsea lần thứ 2 vào mùa giải 2021/22 với mức giá kỷ lục 97,5 triệu bảng, nhưng không thể thoát khỏi lời nguyền. Trong lần trở lại này, anh ra sân 56 trận, ghi 15 bàn thắng và có 3 kiến tạo. Tuy nhiên, thành tích này quá khiêm tốn so với kỳ vọng dành cho một bản hợp đồng đắt giá như vậy. Chỉ sau 1 mùa giải, Lukaku quay lại Inter Milan dưới dạng cho mượn.

Không thành công ở Premier League, nhưng Lukaku tại bén duyên ở Serie A, nơi anh đã giành 2 Scudetto với Inter Milan (2020/21) và Napoli (2024/25). Ở mùa giải vừa qua, Lukaku ghi 14 bàn sau 38 trận cho Napoli.

Delap đã toả sáng ở FIFA Club World Cup: Top 10 cầu thủ dính lời nguyền số 9 ở Chelsea - Ảnh 1.

Pierre-Emerick Aubameyang là một trong số những số 9 gây thất vọng nhất ở Chelsea

3. Gonzalo Higuaín - 2018/19

Gonzalo Higuaín đến Chelsea dưới dạng cho mượn từ Juventus vào mùa giải 2018/19, tái hợp với HLV Maurizio Sarri, người từng dẫn dắt anh tại Napoli. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina đã qua thời kỳ đỉnh cao, chỉ ra sân 18 trận, ghi 5 bàn thắng và không có kiến tạo nào. Chelsea đã phải trả giá vì không nhận ra dấu hiệu sa sút của anh sau một kỳ cho mượn không ấn tượng tại AC Milan. Higuaín rời Chelsea với thành tích nghèo nàn. Năm 2022, Higuain giải nghệ sau khi 29 bàn trong 67 trận cho đội bóng của Mỹ, Inter Miami.

4. Alvaro Morata - 2017/18

Alvaro Morata gia nhập Chelsea từ Real Madrid vào năm 2017 với mức phí kỷ lục câu lạc bộ khoảng 60 triệu bảng và ngay lập tức khoác áo số 9. Trong mùa giải đầu tiên, anh ra sân 72 trận, ghi 24 bàn thắng và có 6 kiến tạo. Dù vậy, màn trình diễn của anh không thuyết phục được nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn. Hè năm sau, Morata đổi sang áo số 29 để tri ân cặp song sinh chào đời ngày 29/7, nhưng điều này không cải thiện phong độ. Sau đó, anh được cho Atletico Madrid mượn.

Tiền đạo người Tây Ban Nha chuyển tới Milan vào Hè 2024 với hợp đồng 4 năm, nhưng cũng không thể hiện được phong độ xuất sắc. Đội bóng của Serie A đã đem anh cho Galatasaray mượn vào tháng 2 năm nay

5. Radamel Falcao - 2015/16

Radamel Falcao từng là một trong những tiền đạo sắc bén nhất châu Âu, ghi 70 bàn trong 91 trận cho Atletico Madrid. Tuy nhiên, một chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng tại Monaco đã làm gián đoạn sự nghiệp đỉnh cao của anh. Sau mùa giải thất bại tại MU với chỉ 4 bàn thắng, Chelsea vẫn quyết định thử vận may với cầu thủ người Colombia. Kết quả, anh chỉ ra sân 12 trận, ghi 1 bàn thắng và không có kiến tạo nào, tiếp tục chuỗi phong độ tệ hại. Trên thực tế, sự nghiệp của Falcao đã sa sút từ lâu trước khi đến Stamford Bridge. Falcao sau đó chơi bóng cho Galatasaray và Rayo Vallecano trước khi về quê nhà khoác áo Millonarios.

6. Fernando Torres - 2010/11 - 2014/15

Fernando Torres, cái tên nổi bật nhất chịu ảnh hưởng từ lời nguyền áo số 9, gia nhập Chelsea từ Liverpool với giá 50 triệu bảng vào năm 2011. Tuy nhiên, anh gây thất vọng lớn khi mất tới 903 phút để ghi bàn thắng đầu tiên, dù có khoảnh khắc đáng nhớ với bàn thắng tại bán kết Champions League mùa 2011/12 trước Barcelona, điểm sáng hiếm hoi trong quãng thời gian tại Chelsea. Trong suốt giai đoạn này, Torres ra sân 172 trận, ghi 45 bàn thắng và có 35 kiến tạo, nhưng thành tích này vẫn không xứng với kỳ vọng và anh được xem là một bản hợp đồng thất bại. Đơn giản là Torres không tái hiện được phong độ như thơi kỳ đỉnh cao của anh ở Liverpool.

7. Franco Di Santo - 2008/09 - 2009/10

Franco Di Santo là cầu thủ đầu tiên trong danh sách giữ áo số 9 trong hơn 1 mùa giải. Gia nhập Chelsea từ đội bóng Chile Audax Italiano vào năm 2008, anh ban đầu chơi cho đội dự bị trước khi được đôn lên đội một. Tuy nhiên, anh chỉ ra sân 16 trận, không ghi được bàn thắng nào và chỉ có 1 kiến tạo. Sau thời gian không để lại dấu ấn, Di Santo được cho Blackburn Rovers mượn, rồi sau đó bị bán cho Wigan Athletic.

Delap đã toả sáng ở FIFA Club World Cup: Top 10 cầu thủ dính lời nguyền số 9 ở Chelsea - Ảnh 2.

Liam Delap là bản đầu tư chất lượng của Chelsea Hè này

8. Steve Sidwell - 2007/08

Tiền vệ người Anh Steve Sidwell gia nhập Chelsea từ Reading vào năm 2007 sau khi hết hợp đồng. Từng gây ấn tượng tại Premier League với Reading, anh được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn tại đội bóng lớn. Tuy nhiên, trong mùa giải duy nhất tại Chelsea, Sidwell chỉ ra sân 25 trận, ghi 1 bàn thắng và có 1 kiến tạo. Không thể trở thành trụ cột và cũng không được HLV Jose Mourinho đánh giá cao, anh chuyển đến Aston Villa vào mùa giải tiếp theo.

9. Khalid Boulahrouz - 2006/07

Boulahrouz chơi cho Chelsea 13 trận ở Premier League và không ghi được bàn nào trước khi chuyển sang Stuttgart. Trong thời gian ở Stamford Bridge, anh khó chen chân vào đội hình chính do cặp trung vệ John Terry – Ricardo Carvalho quá ổn định, buộc anh phải đá dạt sang biên. Mặc dù là hậu vệ, Boulahrouz lại mặc áo số 9 ở Chelsea.

Sau này, anh kể lại: "Tôi đến Chelsea vào phút chót, 2 ngày trước trận gặp Middlesbrough. Một ngày trước trận, tôi mới đủ điều kiện thi đấu và phải chọn số áo. Người quản lý trang phục bắt đầu với số 9, rồi đọc tiếp 45, 47… Tôi nghĩ: 'Không thể mặc mấy số như vậy', nên bảo luôn: 'Thôi, cho tôi số 9'."

"Sáng ngày thi đấu, khi ở khách sạn, Jose Mourinho hỏi tôi vì sao chọn số 9. Tôi bảo không muốn mặc số cao như 47 hay 49, rồi hỏi: 'Ông hiểu đúng không?' Nhưng Mourinho đáp: 'Số 2 cũng còn kìa' và tôi nghĩ: 'Chết rồi, mình làm cái gì thế này?' Tôi đoán là người quản lý trang phục đã gài tôi", Boulahrouz hồi tưởng.

10. Hernan Crespo - 2005/06

Hernan Crespo gia nhập Chelsea với giá 16,8 triệu bảng vào năm 2003 sau khi ghi 7 bàn trong 18 trận Serie A và 9 bàn trong 12 trận ở Champions League tại Inter Milan. Ban đầu mang áo số 21, anh có mùa giải đầu tiên không thành công và được cho AC Milan mượn. Trở lại Chelsea vào năm 2005 và khoác áo số 9, Crespo ra sân 73 trận, ghi 25 bàn thắng và có 6 kiến tạo. Dù không tệ, thành tích này chưa tương xứng với danh tiếng của anh, và Crespo trở lại Inter Milan vào mùa Hè năm sau.

Garnacho có thể sang Chelsea

Chelsea và MU đang cân nhắc các thương vụ liên quan đến Christopher Nkunku và Alejandro Garnacho, cả hai đều muốn rời câu lạc bộ hiện tại. Nkunku, gia nhập Chelsea từ RB Leipzig năm 2023 với giá 52 triệu bảng, gặp khó khăn dưới thời HLV Enzo Maresca. Anh không cạnh tranh được vị trí với Cole Palmer.


Trong khi đó, Garnacho, không còn tương lai tại MU dưới thời Ruben Amorim. Anh công khai mong muốn ra đi và được Chelsea nhắm đến như một trong ba mục tiêu tiền vệ cánh, bên cạnh Jamie Gittens và Malick Fofana.


MU định giá Garnacho khoảng 60 triệu bảng. Chelsea từng thăm dò anh vào mùa Đông. Dù không có kế hoạch trao đổi trực tiếp, các thương vụ riêng lẻ có thể giải quyết vấn đề cho cả hai đội. Giám đốc Tuyển trạch MU, Christopher Vivell, quen thuộc với Nkunku, có thể đóng vai trò quan trọng.

Nkunku đã đá chính ở trận thắng Esperance Tunis 3-0 của Chelsea tại trận cuối cùng vòng bảng FIFA Club World Cup 2025 hôm 25/6. Tuy nhiên, anh không ghi bàn hay có pha kiến tạo nào ở trận đấu này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link