Lễ diễu hành vô địch của Liverpool thành 'thảm kịch' khi 47 người bị thương

27/05/2025 08:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

Vào ngày 26/5/2025, niềm vui chiến thắng danh hiệu Premier League thứ 20 của Liverpool đã biến thành cơn ác mộng tồi tệ nhất, khi một chiếc xe lao vào đám đông trong lễ diễu hành. 

Ban đầu, mọi thứ thật rộn ràng: pháo giấy bay khắp trời, khói đỏ ngập không gian, không khí tràn ngập niềm hạnh phúc.

Lễ diễu hành vô địch của Liverpool thành 'thảm kịch' khi 47 người bị thương - Ảnh 1.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, tiếng hét vang lên, đèn cảnh sát nhấp nháy và nỗi kinh hoàng bao trùm. Hàng trăm nghìn người hâm mộ đến để chia vui, nhưng phải chứng kiến một thảm kịch.

Quái xế phá hỏng tiệc rước cúp vô địch của NHM Liverpool

Một chiếc xe ô tô đã đâm thẳng vào đám đông trong lễ diễu hành. Hiện chưa rõ tại sao người đàn ông kia lại làm vậy nhưng hậu quả là bốn đứa trẻ phải nhập viện, 47 người bị thương và cả thành phố chìm trong hoang mang. 

Khoảng 8h30 cùng ngày, đi dọc con đường The Strand, khung cảnh vắng lặng đến lạ, chỉ còn vài cảnh sát mặc áo phản quang. Trên đường, chai lọ, vỏ pháo khói, giấy pháo và một chiếc ghế nằm lẻ loi, không một bóng người. 

Lễ diễu hành vô địch của Liverpool thành 'thảm kịch' khi 47 người bị thương - Ảnh 2.

Thành phố vắng tanh bóng người sau vụ tai nạn

Daragh Leavy, một fan Liverpool từ Ireland, cùng anh trai Mark đến từ hôm thứ Bảy. Đến 7h45 tối, họ đứng ở đầu Water Street, vẫn còn ám ảnh. Daragh kể: "Chúng tôi may mắn còn sống. Lúc đó, tụi tôi đi về bãi đỗ xe NCP, đi bên phải đường. Rồi thấy chiếc xe lao tới, tránh xe cảnh sát, đâm vào một người, rồi lao qua đám đông. Nhiều người bị kẹt dưới xe, khoảng 20-30 người cố nâng xe lên để cứu. Tụi tôi đến để ăn mừng, ai ngờ lại thấy cảnh này, thật kinh khủng."

Mark nói thêm: "Tiếng người bị đâm và ánh mắt của một cảnh sát, đồng phục dính đầy máu, tôi không bao giờ quên được. Không biết anh ta đã thấy gì nữa."

Lễ diễu hành vô địch của Liverpool thành 'thảm kịch' khi 47 người bị thương - Ảnh 3.

Bản đồ vị trí vụ tai nạn

Chris Jones, từ Heswall, Wirral, lúc đó đang ở quán Rigby's trên Dale Street với gia đình và bạn bè. Anh thấy một chiếc xe cố chen qua Water Street, bị đám đông giận dữ vây quanh. "Hắn cố vượt rào, người hâm mộ đập cửa xe, quát tháo vì đi sai đường. Hắn lùi lại, rồi lao lên, bấm còi, chạy về phía Tòa thị chính. Có người mở được cửa xe, nhưng hắn đóng sầm lại và phóng đi. Một số người đuổi theo, đập cửa xe. Tôi nghĩ hắn chỉ đi nhầm, nhưng rồi có người chạy về hét lên. Mọi thứ loạn hết, pháo hoa vẫn nổ, làm mọi người càng hoảng. Tiếng hét vang lên, thật sự kinh hoàng."

Lễ diễu hành vô địch của Liverpool thành 'thảm kịch' khi 47 người bị thương - Ảnh 4.

Các CĐV không giấu nổi sự hoang mang

Hành trình diễu hành dài 16 km trên xe buýt mui trần của Liverpool từ Allerton Maze qua Queens Drive, Tuebrook, đến trung tâm thành phố. HLV Arne Slot, người kế nhiệm Jurgen Klopp rất xuất sắc, đã cầm điện thoại chụp lại mọi khoảnh khắc. Trước đó, ông nói trên kênh TV của Liverpool: "Tôi từng vô địch vài lần, nhưng lần này đặc biệt lắm. Nhìn vào mắt mọi người, từ trẻ đến già, tôi thấy được niềm vui. Dọc đường, đông người đến mức không tin nổi, hơn cả tưởng tượng."

Nhưng rồi thảm kịch xảy ra. David O'Reilly, đến cùng vợ Tina, đeo huy chương số "20" quanh cổ, nhưng chẳng còn vui vẻ khi đứng trên Dale Street. "Thật tệ, phải không?" anh nói. "Chúng tôi đang vui trong quán bar, rồi thấy cảnh sát chạy tới. Ra ngoài, họ đẩy chúng tôi lùi lại. Một số người lấy điện thoại chụp, nhưng mọi người bảo cất đi để tỏ lòng tôn trọng. Mọi thứ tan nát, không tin nổi chuyện này."


P. Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link