Juventus và Inter: Còn lại gì từ hành trình trên đất Mỹ?

04/07/2025 08:02 GMT+7 | Italy

Juventus và Inter Milan rời FIFA Club World Cup với những tâm sự ngổn ngang. Hành trình 4 trận đấu trên đất Mỹ đã chỉ ra rất nhiều vấn đề của họ về nhân sự, đội hình chiến thuật và cả những rắc rối nội bộ chỉ chực chờ bùng phát.

Igor Tudor nói rằng anh hài lòng khi Juventus đã chơi và đã thua Real Madrid. Một BLV truyền hình có tiếng ở Italy thậm chí cho rằng, nếu Randal Kolo Muani không đá lên trời trong tình huống đối mặt với Thibaut Courtois ở phút thứ 7 của trận đấu, có thể mọi chuyện đã khác.

Hài lòng ư? Có gì để hài lòng?

Nhưng đấy là chữ "nếu", bởi trước đội bóng của Xabi Alonso, Juve chỉ chơi tốt đâu đó chừng 15-20 phút và sau đó như chìm trong sương mù, điều chúng ta đã thấy ở thảm bại 2-5 với Man City trước đó. Nếu một đội bóng đã bị đối phương sút tới 45 lần, 22 trong đó trúng đích trong 2 trận gần nhất, và không có một Michele di Gregorio siêu xuất sắc để trở thành người hay nhất của Juve trước Man City và Real Madrid, số bàn thua chắc chắn là cực nhiều và Tudor không thể nói đến 2 chữ "hài lòng". Dù đây là giải đấu mùa Hè, nhưng chất lượng và trình độ, đẳng cấp của Juve còn thua xa các đội hàng đầu châu Âu. Tudor, người được bổ nhiệm chính thức làm HLV đơn giản chỉ vì Juve không thuyết phục được Antonio Conte rời Napoli, còn phía trước ngổn ngang một công trình cần tái thiết ở mọi tuyến.

Hành trình nước Mỹ cho thấy vài điều tích cực là sự xuất sắc của Di Gregorio, Kenan Yildiz và Francisco Conceicao, nhưng cũng bộc lộ rất nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự rõ ràng cần nâng cấp sau khi người ta chứng kiến Pierre Kalulu và đặc biệt là "hàng thải" của Newcastle, Lloyd Kelly, đã chơi tệ thế nào. Juve có lẽ tin tưởng vào họ trong khi chờ Bremer bình phục hoàn toàn, trong khi còn hàng tá bài toán phải giải với những món "đồ chơi" đắt giá mà cựu Giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli đã mang về, từ Douglas Luiz, Nico Gonzalez cho đến Teun Koopmeiners. Việc đạt được thoả thuận với chân sút người Canada Jonathan David là một tín hiệu tốt để làm mới hàng công của Juve, nhưng họ sẽ phải chật vật tìm cách đẩy đi Dusan Vlahovic, người đang công khai thách thức Juve sau khi like một post của Jude Bellingham về chiến thắng của Real, cũng như tìm cách thương lượng với PSG để Kolo Muani ở lại sân Allianz.

Juventus và Inter: Còn lại gì từ hành trình trên đất Mỹ? - Ảnh 1.

Giống như Tudor ở Juve, Chivu có quá nhiều điều cần xử lý

Gánh nặng trên vai Chivu

Hóa ra, Inter có nhiều vấn đề hơn họ tưởng. Trận thua cay đắng trước Fluminense 0-2 không chỉ kết thúc mùa bóng của họ với 63 trận đấu, 4 trong đó với Cristian Chivu, mà còn là tiền đề để một cuộc đấu đá nội bộ diễn ra, khi Lautaro Martinez chỉ trích Hakan Calhanoglu muốn rời đi, trong khi Marcus Thuram lại thả nút like vào post của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kì chống lại đội trưởng Inter. Cựu đồng đội Marko Arnautovic và đặc biệt là phu nhân của cựu HLV Simone Inzaghi cũng làm động tác tương tự. Điều đó cho thấy những mâu thuẫn trong nội bộ của họ xung quanh một vài cầu thủ, trong đó có Calhanoglu, có vẻ muốn đến Galatasaray và cách hành xử anh không được lòng Lautaro, đã có từ lâu và giờ đây, sau thảm bại PSG 0-5 và rồi việc bị loại ở FIFA Club World Cup, đã bùng lên. Nhưng những chỉ trích của Lautaro vào thời điểm nhạy cảm này có lẽ cũng chỉ là một phần của tảng băng chìm Inter đang khủng hoảng tâm lý sau trận chung kết Champions League và sự ra đi của Inzaghi. Dường như chính các cựu binh của Inter cũng cảm thấy lung lay về tương lai sau khi biết Inzaghi đã bỏ rơi họ và đội bóng này đang đứng trước quá nhiều vấn đề.

Giống như Tudor ở Juve, Chivu có quá nhiều điều cần xử lý. Vị HLV 44 tuổi người Romania mới chỉ có 13 trận ở Serie A cùng Parma và 4 trận ở Mỹ cùng Inter. Cuộc khủng hoảng trong nội bộ của một đội bóng đã quá mệt mỏi về thể xác và tinh thần sau một mùa bóng quá dài là thử thách rất lớn đối với nhà cầm quân còn rất ít kinh nghiệm này. 4 trận ở Mỹ có thể cho anh một vài đáp số tốt với sự toả sáng của các tân binh, từ Peter Sucic cho đến Luis Henrique, hay 2 anh em nhà Esposito và Valentin Carboni, những chàng trai trẻ mới trở về sau thời gian cho mượn. Nhưng những ẩn số rất lớn còn đó: Ai sẽ thay Calhanoglu nếu anh hồi hương? Những tân binh tiếp theo sẽ là những ai? Ederson là cái tên đã được nhắc tới. Ange-Yoan Bonny, 21 tuổi, học trò cũ Chivu ở Parma, đã cập bến San Siro. Nhưng người ta chờ đợi thêm nhiều cái tên nữa.

Việc bị loại thực ra cũng có mặt tốt: Juve và Inter sẽ có thêm 3 tuần nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải mới. Họ sẽ tập trung trở lại vào tuần thứ 3 của tháng Bảy. Có thể sẽ có nhiều biến động nhân sự cho tới lúc đó. Nhưng có một điều chắc chắn, cả Tudor lẫn Chivu, chỉ là phương án B hoặc thậm chí C ở Juve và Inter cho vị trí cầm quân, chuẩn bị đương đầu với một mùa bóng bão táp, và chưa biết chừng sẽ phải trả giá cho sự thất bại về chiến lược của đội bóng. Không ai dám chắc, vào tháng 5/2026, khi mùa bóng tới kết thúc, họ có còn tại vị ở Allianz và San Siro nữa hay không…


Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link