Jee Trần trải nghiệm kỷ luật quân đội, mang tiếng hát đến Trường Sa

14/05/2025 13:30 GMT+7 | GenZ

Vừa khép lại đêm đăng quang tại "Tỏa sáng sao đôi 2025", ca sĩ Jee Trần đã lập tức lên đường đến Trường Sa để phục vụ văn nghệ cho các chiến sĩ nơi đầu ngọn gió.

Ngày 30/4/2025, Jee Trần chính thức trở thành Quán quân “Tỏa sáng sao đôi”. Khi khán giả còn đang rộn ràng với khoảnh khắc đăng quang, nữ ca sĩ sinh năm 1995 âm thầm chuẩn bị cho một chuyến đi đặc biệt – cùng đoàn nghệ sĩ TP.HCM ra thăm và biểu diễn tại quần đảo Trường Sa trong đoàn Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương".

Jee Trần trải nghiệm kỷ luật quân đội, mang tiếng hát đến Trường Sa - Ảnh 1.

Xuyên suốt 7 ngày, đối với Jee Trần không chỉ là giao lưu và phục vụ văn nghệ mà còn là hành trình kết nối trái tim và hun đúc lòng tự hào dân tộc. Jee Trần chia sẻ nữ ca sĩ bất ngờ với cách đón tiếp cũng như sự nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa. Vì tàu lớn không thể cập bến, các chiến sĩ đã đến từ sớm để đón đoàn vào đảo. Dù chỉ mới nhìn thấy bóng cano từ xa, Jee Trần đã xúc động và bất ngờ khi thấy các chiến sĩ đã đứng trên cano nghiêm chào đón đoàn.

Jee Trần trải nghiệm kỷ luật quân đội, mang tiếng hát đến Trường Sa - Ảnh 2.

Cùng với các chiến sĩ, Jee Trần đã có cho mình những trải nghiệm, quãng thời gian quý báu. Jee Trần cho biết: “Những khó khăn mà các chiến sĩ ở Trường Sa phải đối mặt lớn hơn rất nhiều lần so với những gì tôi tưởng tượng. Ở đây, nước ngọt quý hơn vàng. Tắm xong phải giữ nước lại để giặt đồ, rồi tưới cây. Có khi cả đơn vị phải chờ trời mưa để hứng nước sinh hoạt. Các chiến sĩ phải tự trồng rau, nuôi gà để có lương thực. Những ngày sóng biển đánh cao, các luống rau xanh và khu vực đất bị biển làm nhiễm mặn, các chiến sĩ đành phải bỏ rau và đất đó và trồng trọt ở những nơi khác”.

Chuyến đi không internet, không xa hoa đổi lại là chuỗi ngày đúng chất quân đội, 5h thức dậy, 5h30 ăn sáng, 6h xuống cano đến các đảo. Tiếng kẻng báo thức “Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu đã hết giờ ngủ” đã trở thành “ám ảnh đáng yêu” với nữ ca sĩ. Không mạng xã hội, không ồn ào showbiz, Jee Trần có thời gian lắng đọng, chuyện trò cùng các chiến sĩ, nghe họ kể về lịch sử, về những hy sinh thầm lặng giữa thời bình. 

Jee Trần trải nghiệm kỷ luật quân đội, mang tiếng hát đến Trường Sa - Ảnh 3.

Jee Trần cho biết chuyến đi này hơn cả trải nghiệm mà là bài học lớn cho cô và cả đoàn. Tân quán quân “Tỏa sáng sao đôi” 2025 cho biết cô thực sự ngưỡng mộ các chiến sĩ vì họ sống giữa bao khắc nghiệt nhưng không một lời than vãn, dù trời nắng hay mưa, họ vẫn đứng gác, ánh mắt luôn hướng về biển khơi, hy sinh niềm riêng để góp phần hòa mình cho đất nước. Có lẽ cũng chính vì như vậy mà bất kể trời mưa gió, Jee Trần cùng đoàn vẫn lựa chọn ra đảo đến thăm các chiến sĩ bất chấp những nguy hiểm của biển khơi.

Jee Trần trải nghiệm kỷ luật quân đội, mang tiếng hát đến Trường Sa - Ảnh 4.

Trở về đất liền, cô thấy bản thân cần sống có trách nhiệm hơn, cần nỗ lực nhiều hơn, không chỉ vì danh hiệu Quán quân mà còn để xứng đáng với những con người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền quốc gia: “Tôi thấy mình nhỏ bé lắm. Những khó khăn của mình không là gì so với những gì các anh đang đối mặt mỗi ngày. Tôi biết ơn và tự hào về họ. Tôi mong các bạn trẻ nếu có cơ hội ra Trường Sa, hãy đi. Bởi đó là trải nghiệm vô giá.”

Thanh Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link