Jannik Sinner: Đã sẵn sàng chinh phục Roland Garros

21/05/2025 05:35 GMT+7 | Tennis

Rome Masters 2025 đã chứng kiếm Jannik Sinner trở lại mạnh mẽ sau thời gian vắng bóng. Và anh đang hướng đến Roland Garros để săn đuổi danh hiệu Grand Slam thứ 3 liên tiếp.

Không ít người trong chúng ta hẳn đã tò mò rằng khoảng thời gian nghỉ dài - do vi phạm doping - sẽ ảnh hưởng thế nào đến tay vợt số 1 thế giới phải "ngồi chơi xơi nước". Hóa ra, chúng ta không cần phải băn khoăn đến vậy.

Như chưa từng rời xa sân đấu

Sinner gần như không hề đánh mất cảm giác thi đấu đỉnh cao trong lần trở lại trên sân nhà ở Rome, và điều này gửi đi một thông điệp rõ ràng cho Roland Garros: Sinner đang đến, nhanh như tàu cao tốc Frecciarossa (Mũi tên đỏ) của Ý, mạnh mẽ như dãy núi đá Dolomite dồi dào ở quê nhà Nam Tyrol của anh. Dường như chàng trai tóc đỏ 23 tuổi này chưa từng rời xa sân đấu.

Sự ồn ào xung quanh lần trở lại của Sinner trong vài tuần gần đây đã phần nào che mờ thực tế rằng tại Paris, anh sẽ nỗ lực giành danh hiệu Grand Slam thứ 3 liên tiếp (và thứ 4 trong sự nghiệp). "Việc tôi có thể chơi trận thứ 3 ở đây đã là rất, rất tốt cho tôi và sự tiến bộ của mình", Sinner nói sau khi thắng trận thứ 2 trong lần trở lại tại Rome. "Rồi chúng ta sẽ xem điều gì đến tiếp theo. Tôi biết mình cần nâng cao trình độ".

Câu thần chú "Rồi chúng ta sẽ xem điều gì đến" được Sinner lặp lại ngày qua ngày khi anh đánh bại mọi đối thủ để tiến vào chung kết Rome. Và mọi người, kể cả một số đối thủ trực tiếp, phải trầm trồ. Casper Ruud, người chịu thất bại nặng nề 0-6, 1-6 ở tứ kết, thừa nhận: "Thành thật mà nói, cảm giác không tệ lắm. Tôi nghĩ trận đấu này thú vị hơn là thất vọng. Bạn chỉ cần nhìn anh ấy và thốt lên, 'Đây đúng là thứ gì đó ở đẳng cấp khác' - xin lỗi vì ngôn từ của tôi - nhưng tôi không biết phải nói gì hơn".

Nhưng ở chung kết, Carlos Alcaraz không dễ dàng bị cuốn theo. Anh khiến "con tàu cao tốc" phải dừng đột ngột sau 1 set đầu cực kỳ cạnh tranh, và giành chiến thắng 7-6 (5), 6-1. Dù vậy, Sinner hài lòng với màn trình diễn trong tuần đó đến mức anh trở nên thi vị một cách bất thường khi mô tả khán giả quê nhà: "Họ nâng tôi lên như một đứa trẻ, đúng không? Sự ủng hộ thật tuyệt vời".

Jannik Sinner: Đã sẵn sàng chinh phục Roland Garros - Ảnh 1.

Jannik Sinner đã sẵn sàng hướng tới chức vô địch Roland Garros

Alcaraz vẫn là thách thức số 1 ở sân đất nện

Có lẽ Sinner sẽ không nhận được sự yêu mến tương tự sau 1 tuần nữa tại Paris. Anh sẽ đối mặt với một thử thách lớn hơn, trên mặt sân đất nện trứ danh - và cũng khét tiếng - của Roland Garros. Đất nện không phải là mặt sân mà Sinner tỏa sáng nhất. Hơn nữa, không thể rèn luyện sự dẻo dai cho 2 tuần thi đấu liên tục với các trận đấu 5 set chỉ qua phòng gym, sân tập, hay thậm chí tại một giải Masters 1000 như Italian Open. Đúng là Djokovic đã phá vỡ quan niệm thông thường về độ bền trận đấu qua nhiều năm, khi ít hoặc không tham gia các giải đấu khởi động trước khi vô địch một giải lớn. Nhưng không phải ai cũng vậy.

Alcaraz trẻ hơn Sinner khoảng 14 tháng. Nhưng anh hiện dẫn Sinner 7-4 trong các lần đối đầu, bao gồm cả 4 lần gặp gần nhất. Ngôi sao Tây Ban Nha cũng vượt Sinner về số danh hiệu Grand Slam đơn (4 so với 3) và có tỷ lệ thắng tại Grand Slam cao hơn (84% so với 79%). Tại Roland Garros, Alcaraz dẫn trước với tỷ lệ thắng (86% so với 76%).

Nhưng đừng để những thống kê này lừa dối, bởi Sinner là một tay vợt nở muộn (ít nhất là so với Alcaraz), và đã thể hiện qua sự tiến bộ vượt bậc trong 2 năm qua. "Sinner đã ở rất gần danh hiệu giải đấu năm ngoái", Andy Roddick nói trong một chương trình của Tennis Channel về lần trở lại của Sinner tại Rome, nhắc đến trận bán kết 5 set nghẹt thở với Alcaraz, khi Sinner dẫn trước 2-1. "Tôi nghĩ cậu ấy thực sự chơi tốt trên đất nện năm ngoái".

Thống kê từ mùa đất nện 2024 kể một câu chuyện thú vị. Về giao bóng, Sinner ghi 59 cú ace so với 34 của Alcaraz. Dù tỷ lệ giao bóng một thành công của Sinner thấp hơn, anh thắng nhiều điểm giao bóng một hơn đáng kể (79% so với 68%). Tuy nhiên, Alcaraz nhỉnh hơn chút ở tỷ lệ thắng điểm giao bóng hai. Trong khi Sinner hiệu quả hơn khi giao bóng, Alcaraz lật ngược thế cờ ở khâu trả giao. Anh vượt trội ở hầu hết các chỉ số, bao gồm tỷ lệ thắng game trả giao (37% so với 33%) và điểm trả giao bóng hai (59% so với 54%). Tuy nhiên, Sinner chuyển hóa break point nhỉnh hơn (48 so với 46) dù có ít cơ hội hơn (120 so với 158).

Roland Garros không phải lúc nào cũng là nơi dễ chịu với Sinner. Anh vào tứ kết trong lần ra mắt năm 2020, nhưng không thể lặp lại thành tích trong 3 lần tiếp theo, trong đó có thất bại ở vòng 2 trước Daniel Altmaier của Đức vào năm 2023. Vì thế, việc lọt vào bán kết năm 2024 có thể xem như một bước ngoặt.

Sinner sẽ tỏa sáng với tâm thế mới

Quan trọng hơn, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 1 năm Sinner không phải thi đấu dưới bóng mây của tranh cãi từ vụ dương tính với clostebol. "Cảm giác như ngày đầu tiên trở lại trường học, bạn không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi", Sinner nói trước trận ra quân tại Rome tuần trước. Nói cách khác, đó là ngày đầu tiên anh được tự do hoàn toàn.

Jannik Sinner: Đã sẵn sàng chinh phục Roland Garros - Ảnh 2.

Sinner từng thừa nhận cảm thấy "rất dễ tổn thương" trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi bị cấm thi đấu 3 tháng vì vi phạm doping

Cuối năm ngoái, theo Paul Annacone - HLV hàng đầu kiêm chuyên gia phân tích của Tennis Channel - thì lối chơi của Sinner đã tiến bộ vượt bậc. Chỉ có điều, bóng mây tranh cãi khiến cho sự tiến bộ ấy bị lu mờ. Thành tích của Sinner trong 14 tháng đầy biến động vừa qua đã minh chứng cho nhận định của Annacone. Từ tháng 8/2023 đến khi trở lại tại Rome, anh đạt kỷ lục 102-8, bao gồm 61-0 trước các tay vợt ngoài Top 20. Tại Ý, anh cũng duy trì chuỗi 26 trận thắng liên tiếp trước khi bị Alcaraz chặn đứng.

Ở Roland Garros 2023, Sinner đã cố gắng đánh bại Altmaier bằng sức mạnh trực diện đã mang lại kết quả tốt trên sân cứng đầu mùa. Anh không thể, hay đúng hơn là không chịu mở rộng góc đánh, và phải trả giá. Nhưng đó là 1 thất bại quý giá vì nó khiến Sinner thay đổi và bùng nổ. Vài tuần sau, anh vào bán kết Wimbledon. Anh đạt kỷ lục 28-5 trong phần còn lại của năm, và điểm nhấn là 3 chiến thắng (bao gồm một trận đôi tại Davis Cup) trước Djokovic, khi đó là số 1 thế giới. Năm 2024, Sinner giành Grand Slam đầu tiên tại Australian Open, đánh bại Djokovic và Medvedev liên tiếp để đăng quang. Đặc biệt, anh lội ngược dòng từ thế bị dẫn 2 set trong trận chung kết.

Những cải thiện về kỹ chiến thuật dẫn đến chiến thắng bao gồm việc sử dụng đa dạng hơn, chấp nhận rủi ro lớn hơn, điều hướng bóng trong các pha bóng, thoát khỏi các góc nhanh hơn (như nhận xét của Annacone) và một cú giao bóng cải thiện nhanh chóng, tạo nên một tổng thể đáng gờm. Điều đó thể hiện rõ trong trận đấu nghẹt thở với Alcaraz tại Paris năm ngoái. "Về mặt tích cực", Sinner nói sau thất bại đau đớn đó, "tôi chắc chắn đã cải thiện so với năm ngoái".

Sinner chỉ thua 6 trận trong năm ngoái, bao gồm 1 trận tứ kết Wimbledon trước Medvedev. Anh vô địch US Open và sau đó bắt đầu năm nay bằng việc bảo vệ thành công danh hiệu Australian Open. Sinner chỉ thua 4 set trong 2 chiến thắng sân cứng gần đây, trở thành người kế thừa rõ ràng của Djokovic trên mặt sân này.

Alcaraz sẽ là ứng viên số 1 ở Roland Garros. Nhưng hãy nhớ những gì Sinner đã làm được tại Rome sau 3 tháng nghỉ thi đấu, và phân tích của anh về trận chung kết: "Nếu tôi được quay ngược thời gian, chắc chắn tôi sẽ chơi một vài điểm khác đi. Đó không phải lời bào chữa nào cả. Đó chỉ là cảm giác của tôi, nếu được chơi lại, tôi sẽ chơi khác đi".

Có thể hiểu đó là lời cảnh báo cho tất cả: Jannik Sinner đã trở lại, nhanh, mạnh và đầy khí thế, sẵn sàng chinh phục Roland Garros.

Phương Chi (Tổng hợp)

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link