Inter Milan thua PSG: Dấu chấm hết của một kỷ nguyên?

02/06/2025 05:55 GMT+7 | Italy

Thua trắng 0-5 trước PSG ở chung kết UEFA Champions League chắc chắn là trận đấu tệ nhất của Inter trong 4 năm kỷ nguyên Simone Inzaghi, và buồn hơn nữa, đó rất có thể là trận cuối cùng của kỷ nguyên này.

Vẫn biết thua 1 trận đấu là chuyện thường trong bóng đá, nhưng thảm bại 0-5 ở chung kết Champions League lại là câu chuyện khác. Những gì đã xảy ra trong cơn ác mộng Munich có thể thay đổi hoàn toàn tương lai của Inter Milan.

Khác biệt quá lớn tại Munich

Có 2 khoảnh khắc thực sự mang tính biểu tượng cho trận đấu có cách biệt lớn nhất lịch sử chung kết Cúp C1/Champions League tại sân Allianz rạng sáng qua, cho thấy điều gì đã tạo nên sự khác biệt kinh khủng đó.

Thứ nhất là pha bóng mà Nicolo Barella nỗ lực che bóng để lấy phạt góc cho Inter, nhưng Willian Pacho tung chân phá bóng lên ngay trên vạch biên ngang để rồi PSG thực hiện pha phản công nhanh nâng tỷ số lên 3-0. Nicolo tội nghiệp cố kiếm một tình huống bóng chết, thứ gần như duy nhất để Inter có cơ hội dứt điểm về phía khung thành đối thủ trong thế trận bị áp đảo hoàn toàn. Đó là kinh nghiệm. Nhưng trong một màn trình diễn hoàn hảo của tuổi trẻ PSG, kinh nghiệm hay bản lĩnh của Inter không có chút giá trị gì. Pacho, 23 tuổi, quá nhanh, quá khỏe, quá khao khát và tự tin. Không chỉ trung vệ người Ecuador này, mà cầu thủ nào của đội bóng nước Pháp cũng vậy.

Thứ hai là khoảnh khắc Khvicha Kvaratskelia chạy 50m đuổi theo Denzel Dumfries ở phút 78, thời điểm PSG đã dẫn 4-0 và Inter hầu như không tạo được cơ hội nào suốt từ đầu trận. Kvaratskhelia không bắt buộc phải làm điều đó, nhưng anh đã làm, đã chiến thắng một Dumfries to khỏe hơn rất nhiều, rồi sau đó tự thưởng bằng một hành động ăn mừng đầy cảm xúc. Hình ảnh đó thể hiện khao khát lớn lao, sức mạnh tinh thần kinh khủng của không phải chỉ một cầu thủ, mà của cả một đội bóng đã nỗ lực 15 năm cho vinh quang này. Inter từng cho thấy khao khát đó trước Barcelona ở bán kết, nhưng không thể hiện được ở chung kết. Không giây phút nào trong trận đấu, Inter tạo được dấu ấn của họ trước đối thủ trẻ hơn, nhanh hơn, khôn ngoan hơn và quyết tâm hơn.

Inter Milan: Dấu chấm hết của một kỷ nguyên? - Ảnh 1.

Nếu HLV Simone Inzaghi ra đi, trận chung kết tại Munich sẽ là dấu chấm hết cho một giai đoạn đáng nhớ của Inter

Kết thúc một kỷ nguyên?

Ngay từ trước trận chung kết, người hâm mộ Inter đã có những dự cảm không lạc quan về khả năng HLV Simone Inzaghi sẽ ở lại. Nếu phải chia tay nhà cầm quân này, Inter ước có thể chia tay trong chiến thắng, nhưng điều đó không xảy ra. Cơ hội để Inzaghi tiếp tục gắn bó lúc này là vô cùng nhỏ, bởi rất khó để vượt qua được dư chấn của một thất bại lịch sử như thế, một nỗi ám ảnh có thể đeo bám rất lâu.

Inzaghi khẳng định ông sẽ nói chuyện với ban lãnh đạo trong tuần này để làm rõ mọi thứ, song điều khiến interista lo ngại là nhà cầm quân sinh năm 1976 đã lần đầu tiên thừa nhận ông có thể không cùng các học trò đến Mỹ dự FIFA Club World Cup. Về phía Inter, CEO Giuseppe Marotta khẳng định thất bại ở Munich không ảnh hưởng đến quan điểm của ban lãnh đạo muốn gia hạn với Inzaghi, song báo chí Italy đã bắt đầu nhắc đến một tương lai không Inzaghi ở đội bóng áo sọc xanh-đen. Nếu Inzaghi ra đi, Inter được cho là sẽ nhắm tới một nhà cầm quân trẻ, với các ứng viên hàng đầu là Cesc Fabregas, Roberto De Zerbi và Christian Chivu.

Một sự xáo trộn cực lớn được dự báo sẽ xảy ra trong mùa Hè này nếu Inter buộc phải thay đổi triết lý và lối chơi. Cuộc chuyển giao năm 2021 diễn ra rất êm đềm khi Inzaghi có chung tư duy chiến thuật với người tiền nhiệm Antonio Conte, nhưng lần này, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Nhìn vào mùa giải tệ hại vừa qua của Juventus và Milan sau những lần thay thuyền trưởng thất bại, có lý do để đặt những dấu hỏi lớn cho Inter, nhất là khi hệ thống hiện tại đã quá quen với cách vận hành của Inzaghi.

Đáng tiếc cho Inzaghi nếu như ông ra đi đúng lúc Inter có thể mạnh tay hơn trên thị trường nhờ nguồn thu rất lớn từ việc vào chung kết Champions League, song đó đồng thời sẽ là hy vọng mở ra cho thời kỳ mới. Chỉ vài ngày sau khi Serie A khép lại với thất bại trong cuộc đua Scudetto, Inter đã mua xong 3 tân binh bao gồm cầu thủ chạy cánh Luis Henrique từ Marseille với giá 25 triệu euro, tiền vệ trun tâm Petar Sucic từ Dinamo Zagreb với giá 16 triệu euro và mua đứt tiền vệ cánh Nicola Zalewski từ Roma giá 6 triệu euro. Đó chắc chắn mới chỉ là sự khởi đầu cho công cuộc làm mới, bởi thất bại tại Munich một lần nữa bộc lộ những hạn chế "chết người" của một đội ngũ già nua.

Thua 2 trận chung kết trong 3 mùa, và rồi?

Việc một đội bóng thua 2 trận chung kết Cúp C1/Champions League trong 3 mùa giải liên tiếp đã xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử. Ngay cả những đội bóng giàu thành tích nhất như Real Madrid, AC Milan đều đã từng rơi vào hoàn cảnh này. Tính từ khi giải đấu chuyển đổi thành Champions League từ mùa 1992-93 đến nay, có 5 đội đã thua 2 trận chung kết trong 3 năm liên tiếp là AC Milan (1993 và 1995), Juventus (1997 và 1998), Valencia (2000 và 2001), Man United (2009 và 2011), Atletico Madrid (2014 và 2016), Juventus một lần nữa (2015 và 2017). Trừ Milan và Juventus (giai đoạn 1996-1998), những đội đã vào 3 trận chung kết liên tiếp và thua 2 trận, các đội còn lại đều chưa từng vào chung kết lần nào nữa tính đến hiện tại. Valencia vắng bóng từ 2001, Man Utd từ 2011, Atletico từ 2016 và Juventus từ 2017. Tương lai nào chờ Inter?


Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link