Ghế HLV tuyển Italy: Khi đội tuyển quốc gia bị quay lưng

14/06/2025 08:00 GMT+7 | Italy

Đối với những người hâm mộ đội tuyển Thiên thanh, những người từ 15 năm qua đã sống trong nỗi u sầu mỗi khi nhắc đến World Cup, với việc chứng kiến Italy bị loại ở vòng bảng World Cup 2010 và 2014 cùng 2 lần giải gần nhất phải ngồi nhà xem tivi, thì nguy cơ thêm lần nữa không đến World Cup chỉ đơn giản như một nỗi buồn khổ XXL (siêu lớn).

Nhưng chứng kiến những lời từ chối vinh dự được phục vụ cho đội tuyển, một lời từ chối trước thảm bại Na Uy 0-3, và sau khi trận đó diễn ra, với chiếc ghế của Luciano Spalletti đã gãy tan tành, là một lời từ chối tiếp nhận chiếc ghế ấy, quả là một cảm giác tê tái và thậm chí là đau đớn, bị phản bội.

Hai lần bị chối từ trong 10 ngày

Francesco Acerbi chính là người đã nói "không" với lời triệu tập của HLV Spalletti cho trận đấu với Na Uy, cho rằng anh "không được tôn trọng" và điều đó đã biến câu chuyện đáng buồn này trở thành mâu thuẫn cá nhân giữa anh và người sau đó bị sa thải ngay sau trận thua Na Uy. Claudio Ranieri lại khác. Ông không có vấn đề cá nhân gì với Spalletti hay đích thân chủ tịch LĐBĐ Italy (FIGC) Gabriele Gravina. Nhưng lí do tại sao ban đầu ông đã đồng ý để rồi trong khi người Ý mừng rơn vì cuối cùng đã tìm ra được một con người lý tưởng để "hàn" đội tuyển như ông đã từng đem đến những điều kì diệu với Roma mùa qua, mà cuối cùng, sau 48 giờ, đã từ chối thẳng thừng, cho đến giờ không ai biết. Những lời từ chối ấy để lại không chỉ nỗi buồn, mà cả những câu hỏi đau xót, chẳng hạn như HLV huyền thoại Arrigo Sacchi đã đặt ra, "Tại sao người ta không thể đối xử với đội tuyển quốc gia như thế?".

Những lời nói "không" ấy diễn ra cách nhau 10 ngày, đấy chính là những ngày mà bóng đá Italy dường như đã rơi xuống một cái hố rất sâu, sau một mùa bóng kết thúc bi thảm bằng thất bại mất mặt 0-5 của Inter trước PSG trong trận chung kết Champions League. Acerbi, ở tuổi 37, có thể đã quá mệt mỏi sau một mùa bóng dài cho Inter. Nhưng Ranieri, không bị trói buộc bởi Roma khi ông chỉ là cố vấn cao cấp cho gia đình Friedkin, chối từ đội tuyển Italy khi nó như rắn mất đầu, mất phương hướng, chìm trong những nỗi u sầu, có lẽ bởi ông không tin mình có khả năng trục vớt con tàu đắm ấy lên khỏi mặt nước.

Ghế HLV tuyển Italy: Khi đội tuyển quốc gia bị quay lưng - Ảnh 1.

HLV Ranieri bị chỉ trích vì “quay lưng” với tuyển Ý

Vị HLV 73 tuổi không đủ dũng cảm để nhận một trách nhiệm nặng nề mà ông cho là không thể gánh vác. Đó là những quyết định mang tính cá nhân và vấp phải những chỉ trích. Acerbi bị phê phán là kẻ "ích kỷ" và "không biết hành xử", nhưng Ranieri được cho là lẽ ra phải nói "không" ngay từ đầu, thay vì khiến tất cả hy vọng và rồi thất vọng. Sacchi đã nói thế này trên Gazzetta dello Sport: "Với đội tuyển quốc gia, không thể nói không. Đó là một trách nhiệm lớn lao. Đó là đội tuyển của tất cả những người dân Italy và vì thế, một HLV phải sẵn sàng gánh vác. Làm gì có thứ gì cao quý hơn thế khi trở thành người đứng đầu một dự án cấp quốc gia?". Ông kể luôn rằng, vào năm 1991, ông đã từ chối Real Madrid với mức lương cao ngất ngưởng để nhận lời dẫn dắt Thiên thanh, chấp nhận mất thu nhập cao hơn. Andrea Abodi, Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Italy, nói với hãng tin ANSA: "Họ thiếu tôn trọng với màu cờ sắc áo quốc gia". Có thể hiểu được những phản ứng ấy của công luận. Họ đã tưởng như tìm được "Đấng cứu thế" và giờ đây, họ nhận ra đội tuyển đã bị bỏ rơi, ghẻ lạnh, đã mắc sai lầm khi trao gửi cho Spalletti, một HLV không phù hợp, nhưng được tin tưởng bởi một vị chủ tịch FIGC (Gravina) bất tài.

Vẫn còn 3 tháng nữa mới đến những trận đấu tiếp theo của đội tuyển Italy ở vòng loại World Cup 2026. Con tàu chưa đến mức bị đánh đắm hoàn toàn bởi một thảm bại ở Oslo và sau đó là màn trình diễn tệ hại trước Moldova, trận đấu cuối cùng của Spalletti. Nhưng người Ý đang cảm thấy tuyệt vọng vì sự khước từ của Ranieri. Đội tuyển Italy là một tập hợp những chàng trai ở một đẳng cấp bình thường, nếu không nói là kém hơn các đối thủ truyền thống. Tập thể ấy không có một thủ lĩnh cá tính đúng nghĩa. Italy thiếu một chân sút đẳng cấp và không có một tinh thần chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Những HLV giàu kinh nghiệm bậc nhất như Ranieri thì quay lưng, trong khi Stefano Pioli, từng là một trong những ứng viên hàng đầu thay Spalletti, thích đến với Fiorentina hơn là nhảy vào lửa ở đội tuyển quốc gia.

Người ta đã nói đến những cái tên của mùa Hè lịch sử 2006, như Gennaro Gattuso, Fabio Cannavaro cho đến Daniele de Rossi. Nhưng họ đều chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân, kể cả Gattuso, người từng trải hơn 2 cái tên kia. Liệu có một sự trở lại của Roberto Mancini, người đang ngồi không sau khi trở về từ chuyến phiêu lưu thất bại ở Saudi Arabia, đội tuyển mà vì nó ông đã bỏ rơi Italy vào năm 2023? "Ai mà chẳng mắc sai lầm, kể cả Mancini", Sacchi nói. "Hãy cho cậu ấy một cơ hội nữa". Kinh nghiệm của Mancini, người đưa Italy đến chức vô địch EURO 2020 là không thể phủ nhận. Nếu Gravina dẹp bỏ hiềm khích cá nhân với Mancini và gọi điện cho ông, có lẽ Mancini sẽ không chối từ…


Anh Ngọc

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link