Đội tuyển Italy thực sự cần một 'thợ hàn'

10/06/2025 06:26 GMT+7 | Italy

Trận thua tan nát 0-3 trên sân Na Uy tuần qua khiến niềm tin ở đội tuyển Italy thực sự vỡ nát. Đây chính là lúc người Italy cần chuyên môn của một "thợ hàn" siêu lành nghề: Claudio Ranieri.

Thất bại nói trên, ngay ở trận mở màn vòng loại World Cup 2026 của Italy, không chỉ là 1 thất bại về mặt tỷ số, mà còn là cú tát vào niềm tự hào và tham vọng của cả một nền bóng đá. HLV Luciano Spalletti đã bị sa thải. Italy cần thay đổi lập tức để ngăn mọi chuyện tệ hơn, níu giữ hy vọng đến World Cup 2026.

Italy thực sự cần một "thợ hàn"

Italy vừa ra trận đã bị đẩy vào một thế khó vô cùng. Dù có toàn thắng tất cả các trận còn lại, bao gồm cả trận lượt về với Na Uy, nguy cơ họ chỉ có thể kết thúc ở vị trí nhì bảng và phải bước vào loạt trận play-off đầy may rủi là rất cao. Cơn ác mộng của 2 kỳ World Cup gần nhất, nơi họ đều dừng lại ở chính vòng play-off, lại hiện về, ám ảnh và nặng nề hơn bao giờ hết. Lỗi chẳng của riêng ai, nhưng thay huấn luyện viên thì luôn là giải pháp dễ dàng và nhanh chóng nhất để che đậy đi các mảng tối. Tất nhiên, không còn chỗ cho Spalletti.

Ai thay cựu thuyền trưởng của Napoli? Cái tên được nhắc đến như ứng cử viên số 1, một sự lựa chọn gần như là duy nhất là Claudio Ranieri. Ở tuổi 73, sau khi đã hơn một lần tuyên bố nghỉ hưu, "Gã thợ hàn" lừng danh lại được réo gọi cho một nhiệm vụ giải cứu gần như bất khả thi. Việc nhắm đến một ông cụ như Ranieri cho thấy sự bế tắc của bóng đá Italy ở thời điểm hiện tại. Không còn ai nữa. Những HLV hàng đầu khác như Ancelotti, Conte, Allegri đều đã "có nơi, có chốn". Ứng viên số 2, Stefano Pioli, cũng đang cân nhắc về dẫn dắt Fiorentina.

Nhưng Ranieri là người phù hợp nhất. Lý do đầu tiên và quan trọng nhất, ông là một "thợ hàn" bậc thầy. Biệt danh "The Tinkerman" đã theo Ranieri suốt sự nghiệp để tôn vinh khả năng xoay xở, sửa chữa và lắp vá những đội bóng có vấn đề. Từ Cagliari, Valencia, Parma cho đến kỳ tích vô địch Premier League không tưởng cùng Leicester và mới nhất là Roma, ông luôn biết cách tạo ra một tập thể kỷ luật, đoàn kết và khó bị đánh bại từ nguồn lực hạn chế. Chưa bao giờ đội tuyển Italy cần một "người thợ" như vậy hơn lúc này, để vá lại không chỉ một lối chơi đang rời rạc, thiếu định hướng, mà quan trọng hơn là một tinh thần đang rệu rã, một niềm tin đã chạm đáy.

Giá trị đặc biệt của Ranieri là sự tôn trọng tuyệt đối mà bất cứ ai cũng phải dành cho ông, từ các tuyển thủ, truyền thông (vốn thường gây ảnh hưởng đến đội tuyển), cho đến chính các quan chức. Đó chính là điều kiện để ông có thể xây dựng lại một đội tuyển Italy có trật tự, có kỷ luật và sự gắn kết. Thành công của AS Roma trong giai đoạn ngắn ông cầm quân theo dạng "chữa cháy" ở mùa vừa qua, biến một đội bóng khủng hoảng thành một tập thể lì lợm và hiệu quả, là bảo chứng rõ ràng nhất cho khả năng của ông.

Đội tuyển Italy: Azzurri thực sự cần một “thợ hàn” - Ảnh 1.

“Trưởng lão” Ranieri sẽ hoãn kế hoạch nghỉ hưu một lần nữa để giải cứu đội tuyển Italy

Phương thuốc chữa lành có tên "Ranierismo"

Chưa có thông báo chính thức nào, nhưng theo Gazzetta dello Sport, Ranieri đã nhận lời. Ông không thể chối từ tiếng gọi của quê hương trong cơn nguy cấp. Ông khước từ Roma, nhưng cầm quân đội tuyển quốc gia lại là chuyện khác, và ông có những lý do để lùi kế hoạch nghỉ hưu. Thứ nhất, là trách nhiệm của một người Italy khi đất nước thật sự cần ông. Thứ hai, đây sẽ là cái kết vô cùng xứng đáng để hoàn thiện một sự nghiệp huấn luyện 4 thập kỷ đầy sắc màu của Ranieri. Nếu đưa được Italy vượt khó để đến với World Cup, và sau đó là đứng trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, đó sẽ là một thành tựu đáng tự hào của bất cứ huấn luyện viên nào.

Với Ranieri, lối chơi của Italy sẽ thế nào? Chắc chắn đó sẽ không phải là thứ bóng đá tấn công rực lửa hay kiểm soát bóng áp đảo. "Ranierismo" là chủ nghĩa của sự thực dụng, kỷ luật và hiệu quả. Ông sẽ xây dựng đội bóng dựa trên một nền tảng phòng ngự vững chắc, gắn kết, có tinh thần kỷ luật cao, kết hợp với phản công nhanh, hướng đến tính hiệu quả. Lối chơi này có thể không mãn nhãn, nhưng cần thiết để giúp Italy tìm lại sự ổn định, tích lũy điểm số và vượt qua cơn bĩ cực. Họ cần biết cách chiến thắng "xấu xí" trước khi nghĩ đến những điều xa xôi hơn.

Trong cơn khủng hoảng, việc mời một "trưởng lão" như Ranieri có thể chỉ là giải pháp tình thế. Nhưng vào lúc này, Italy không cần một nhà cách mạng hay một nhà lý tưởng hóa bóng đá. Họ cần một người thợ lành nghề, một người cha, người có thể sắp xếp lại mớ hỗn độn, xốc lại tinh thần và dẫn dắt họ đi qua giông bão. Và không ai phù hợp hơn Claudio Ranieri.

Italy sắp thua… Honduras!!

Một thực tế có thể sẽ khiến người hâm mộ đội tuyển Italy bị sốc: Kể từ sau chức vô địch thế giới năm 2006, thành tích của đội tuyển từng 4 lần giành Cúp vàng ở World Cup không tốt hơn Honduras, đất nước nhỏ xíu ở khu vực CONCACAF. Chính xác là như vậy. Honduras, đội có lần duy nhất dự World Cup trước đó là vào năm 1982, cùng trùng hợp là năm mà Italy vô địch, đã dự 2 kỳ World Cup 2010 và 2014, đều bị loại từ vòng bảng, rồi vắng mặt ở 2 kỳ gần nhất (2018, 2022). Italy cũng thế, hoàn toàn không hơn gì.

Thậm chí Italy còn có thể sắp thua, bởi vì Honduras đang dẫn đầu bảng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực CONCACAF (Mỹ, Canada và Mexico không tham dự do sẽ là chủ nhà World Cup) và có cơ hội rất lớn sẽ giành vé. Còn Italy? Con đường đang rất mịt mờ.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link