(TT&VH) - 3 trận đấu, chỉ ghi nổi 1 bàn, lọt lưới đến 5 bàn…, những con số biết nói đã chứng minh phần nào sự thiếu hiệu quả trong lối chơi của ĐTVN tại VFF SONHA Cup 2010, giải đấu với chất lượng khách mời không phải quá mạnh, so với nhà vô địch Đông Nam Á, ĐT Việt Nam. Vậy vì đâu và vì sao, đội bóng lại trở nên dễ vỡ thế?
Chủ quan Trong suốt quá trình tập luyện, ĐTVN luôn trung thành với sơ đồ 4 - 1 - 4 - 1. Những miếng phối hợp nhanh, đập nhả tí tách ở đoạn ngắn được tôi luyện gần như đã trở thành phản xạ vô điều kiện, để phục vụ sơ đồ nói trên. Nên có thể cảm nhận, việc HLV Calisto có tiến hành một số những thử nghiệm, về con người cũng như lối chơi, ở VFF SONHA Cup 2010, nó cũng rất nửa vời. Trong tiềm thức, chắc chắn thuyền trưởng người Bồ Đào Nha không muốn phá vỡ cấu trúc mà ông và các học trò đã gầy công xây dựng, từ hơn 2 năm qua.
Rời giải với 1 bàn thắng và vị trị cuối cùng thật sự lo ngại với ĐTVN
Tất cả đều biết, tấn công không phải là tính cách của ĐTVN dưới triều đại Henrique Calisto. Ông “Tô” đã hướng tới lối chơi phòng ngự chặt, tổ chức tấn công nhanh, ngay từ những ngày đầu. Các miếng phối hợp lặp lại và nhuần nhuyễn hơn, ngay cả so với thời điểm chúng ta chạm đến đỉnh vinh quang ở AFF Suzuki Cup 2008, nhưng rõ ràng là tốc độ của các đường bóng bị giảm thiểu đáng kể. 2 năm qua đi, vẫn những con người ấy, họ đã yếu đi nhiều. Nhưng, dường như HLV Calisto không chấp nhận điều này, để có những điều chỉnh hợp lý hơn trong giáo án. Chúng ta hiểu mình, thậm chí là hiểu rất cặn kẽ, nhưng chúng ta không hiểu hết đối thủ. Đó cũng là một lý do. Nếu như U23 Hàn Quốc và Triều Tiên đến từ nền bóng đá có đẳng cấp khác, thì Singapore cũng cho thấy, họ sẵn sàng mọi phương án để đánh thắng nhà vô địch, từ rất lâu rồi. Và khách quan Không dám trình bày trực tiếp với ông thầy khó tính, Henrique Calisto, nhưng phần lớn các tuyển thủ đều bóng gió, rằng họ gần như không có quỹ thời gian nghỉ hồi phục, trong suốt thời gian dài (2 tháng) tập trung và thi đấu. Quân lệnh như sơn và với HLV Calisto ở đợt tập trung này, không có bất kỳ một ngoại lệ nào. Đội bóng đã từng chứng kiến Như Thành bị phạt phải ngồi ngoài, không được phép vào sân tập, chỉ vì muộn giờ tập trung độ chục phút. Việc xiết chặt kỷ luật là cần thiết, nhưng không phải lúc nào cũng tốt. Sân bãi xấu là một nguyên nhân khách quan khác. Hỏi 10 cầu thủ về mặt cỏ sân tập và sân thi đấu chính Mỹ Đình, thì đủ 10 người ca thán về chất lượng mặt sân, rằng nó không xứng đáng với tầm vóc của một SVĐ QG. Mặt cỏ ảnh hưởng trực tiếp tới lối chơi của đội bóng, đó là lý do mà gần như không một cầu thủ nào thể hiện được khả năng tốt nhất của mình, ở giải đấu này. Với các khán đài rộng thênh thang, chỉ lèo tèo khán giả, cũng khiến tâm lý cầu thủ trở nên xìu đi rất nhiều, sau bài hát quốc ca. Sự tập trung cho một giải đấu không đặt nặng thành tích, cũng là vấn đề. Không khó để nhận thấy, khát vọng chiến đấu, chiến thắng và thái độ chơi bóng của một số tuyển thủ đã thuyên giảm ít nhiều. Họ không cho đây là giải đấu cần phải nỗ lực tối đa, để giành suất chơi chính hay ít nhất cũng là lấy số trong mắt thầy “Tô”. Cầu thủ an phận với sắp đặt của ông thầy. Và đó thực sự là điều đáng lo ngại.
Kết thúc VFF SONHA Cup
Đội vô địch và 20.000 USD: CHDCND Triều Tiên Đội hạng nhì và 10.000 USD: Singapore Đội hạng ba và 5.000 USD: U23 Hàn Quốc
Giám đốc điều hành (CEO) hãng xe điện Tesla, Elon Musk, đã xác nhận rằng dịch vụ robotaxi của Tesla sẽ được triển khai tại thành phố Austin thuộc tiểu bang Texas (Mỹ) từ tháng 6 tới.
Mùa giải Serie A 2024-25 với AC Milan như một cơn ác mộng. Sa sút không phanh, vắng bóng ở cúp châu Âu mùa tới, Rossoneri chắc chắn sẽ phải trải qua một mùa Hè náo loạn và một cuộc “đại phẫu” toàn diện.
Nguyễn Thùy Linh, tay vợt số một Việt Nam (hạng 26 thế giới), đã mở màn Malaysia Masters 2025 đầy ấn tượng khi đánh bại cựu số một thế giới PV Sindhu (Ấn Độ) với tỷ số 2-1 (21-11, 14-21, 21-15) tại vòng 1 giải cầu lông Super 500, diễn ra vào sáng 21/5/2025.
Trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà Etihad, Kevin De Bruyne đã để lại một khoảnh khắc đáng quên khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong chiến thắng 3-1 trước Bournemouth tại Premier League.
XSMB 21/5: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 21/5/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Tối 20/5/2025, một vụ ẩu đả kinh hoàng đã nổ ra giữa cổ động viên (CĐV) Manchester United và Tottenham tại San Sebastian, Tây Ban Nha, chỉ vài giờ trước trận chung kết Europa League tại Bilbao.
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
K-pop vốn nổi tiếng với những nhóm nhạc đầy năng lượng, nhưng các nghệ sĩ solo cũng đã khẳng định vị thế của mình như những ngôi sao không thể cưỡng lại, chiếm trọn ánh đèn sân khấu và tạo dựng tên tuổi riêng.
Tin chuyển nhượng ngày 21/5: Barca nhắm ngôi sao tấn công Luis Diaz của Liverpool với giá 72 triệu bảng; Jonathan David nhận cảnh báo trước tin đồn gia nhập MU.
BLV Anh Ngọc đặt niềm tin rất lớn vào khả năng gây bất ngờ dù Diallo mới trở lại sau chấn thương và cho rằng, chân sút này có thể ghi bàn quyết định giúp MU đánh bại Tottenham trong trận chung kết Europa League.
Chuỗi sự kiện Hyundai Care Day 2025 vừa khởi động tại Bắc Giang, đánh dấu bước mở màn cho hành trình chăm sóc xe lưu động chính hãng của Hyundai Thành Công diễn ra tại 10 tỉnh, thành trên cả nước trong mùa hè năm nay.
Nissan, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai Nhật Bản đang cân nhắc đóng cửa 2 trong số 5 nhà máy tại Nhật, trong đó có cả nhà máy đầu tiên nơi Nissan bắt đầu sản xuất xe vào năm 1961, với công suất 240.000 xe/năm.
Chúng tôi cùng bật cười khi "gặp" Jimny. Ở thời đại mà mỗi chiếc xe như một căn phòng tiện nghi và thông minh đặt trên 4 bánh, thiết kế ngày càng siêu thực, màn hình ngày một siêu to
Nguyễn Thị Ngọc Hoa, biểu tượng của bóng chuyền Việt Nam, đã ghi dấu ấn lịch sử khi hoàn thành bộ sưu tập HCV - HCB- HCĐ tại các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Á.
Có những cầu thủ bước qua sân cỏ như một cơn gió thoảng, để lại vài dấu chân rồi tan biến. Nhưng cũng có những người, như Kevin De Bruyne, biến mỗi bước chạy thành một nét vẽ trên bức tranh vĩ đại của bóng đá, để lại một di sản trường tồn mãi mãi.