26/05/2025 07:43 GMT+7 | Bóng đá Việt
Sự trở lại ĐTQG của Nguyễn Công Phượng ở đợt tập trung cho FIFA Days tháng 6 tới đây là một sự kiện quan trọng, không chỉ với cá nhân cựu tiền đạo HAGL, mà với cả nền bóng đá, người hâm mộ và giới truyền thông. Nói gì thì nói, Công Phượng vẫn là cầu thủ thu hút sự chú ý bậc nhất làng túc cầu nội từ hơn 10 năm qua.
"Có Công Phượng mới xem, còn không thì thôi", những dòng trạng thái quen thuộc của người hâm mộ bóng đá Việt Nam trên mạng xã hội. Phượng vẫn rất đặc biệt, kể từ sau khi ra ràng và trình làng. Từ 12 năm trước đây.
Bàn thắng vào lưới U19 Australia trên sân Mỹ Đình ở giải U19 Đông Nam Á mở rộng năm 2014 là siêu phẩm để đời của Nguyễn Công Phượng. Trước đó, anh đã tỏa sáng ở một giải khách mời khác tại Thống Nhất, TP.HCM, với các đại diện như U19 AS Roma, U19 Tottenham Hotspur... Trước đó nữa là VCK U19 Đông Nam Á 2013 diễn ra tại Indonesia, Phượng cũng là trung tâm.
Tất cả các giải đấu vừa nhắc ở trên, U19 Việt Nam, với nòng cốt là "những đứa trẻ của bầu Đức", đều không vô địch. Nhưng truyền thông và người hâm mộ vẫn đưa Phượng và đồng đội lên tận mây xanh. Vào thời điểm đó, Thể thao & Văn hóa đã từng có bài viết: "Đừng khen cho nó chết". Bài báo lên trang và nhận lại rất nhiều... gạch đá. Sau đó thì sao?!
Hơn 10 năm qua, Công Phượng vẫn cặm cụi tìm lại chính mình. Bao lần xuất ngoại là bấy nhiêu lần thất bại, ít nhất về mặt chuyên môn. Nhưng tiền đạo người Nghệ An đã không lùi bước, không đầu hàng số phận, nỗ lực, học hỏi và phát triển. Việc chọn đội hạng Nhất QG Bình Phước để chắp lại ước mơ, sau lần đi Nhật Bản gần nhất mài đũng quần trên băng ghế dự bị, cho đến thời điểm này, có lẽ là lựa chọn đúng đắn duy nhất của Công Phượng, suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp 10 năm qua.
Hẳn chúng ta còn nhớ V-League 2015, khi bầu Đức thanh lý hàng loạt các cựu binh để thay bằng lứa U19 ngày nào của Công Phượng. Kết quả: HAGL phải chờ đến những lượt thi đấu cuối cùng, mới chắc suất trụ hạng. Trận thắng trên sân Đồng Nai khi ấy chính là nút thắt quan trọng nhất. Bằng không...
Trở lại Việt Nam để gia nhập CLB hạng Nhất Bình Phước có vẻ là một lựa chọn sáng suốt của Công Phượng. Ảnh: Tuấn Phạm
Trở lại với việc Công Phượng được triệu tập trở lại ĐTQG ở đợt tập trung tới đây. Tại sao chúng tôi nói, đó là một sự việc quan trọng?! Ở tuổi 30, với một cầu thủ Việt Nam nói chung, năng lực cống hiến thật không còn nhiều. Nhưng nó lại là sự bắt đầu với Nguyễn Công Phượng, một cầu thủ có những tố chất đặc biệt và có sức hút.
Thời gian qua, nhiều người trầm trồ với các bàn thắng cho Bình Phước từ chấm đá phạt cố định của Phượng. Nhưng nói thẳng, bất cứ sản phẩm nào của khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG cũng có thể làm được điều đó. Kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, bộ chân của các cầu thủ này, từ sút xa đến chuyền bóng và sút phạt hàng rào là miễn chê. Phượng không phải người giỏi nhất, mà số 1 là Minh Vương, kế đến Tuấn Anh, Xuân Trường, thậm chí cả Văn Sơn...
Một số cầu thủ trên hàng công như Nguyễn Xuân Son, Văn Toàn, Vĩ Hào... không thể góp mặt vì chấn thương. Điều đó mở ra cơ hội cho những Công Phượng hay Thanh Bình, bên cạnh QBV Việt Nam là Nguyễn Tiến Linh. Có thể thấy hàng công của đội tuyển Việt Nam lúc này hơi yếu.
Vũ khí chiến thắng vẫn là từ 2 hành lang cánh và hàng tiền vệ, khi chúng ta vẫn còn đó Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Vĩ... Malaysia không còn là đối thủ ở đẳng cấp ngang bằng với Việt Nam như trước đây nữa. Cơ hội của Phượng, hãy nắm lấy!
Vẫn là thời điểm hơn 10 năm trước, Công Phượng và đồng đội đã có công kéo khán giả trở lại sân bóng, sau thời gian dài nguội lạnh tính bằng nửa thập niên. Nay lại là Phượng, người hâm mộ một lần nữa muốn được chứng kiến những pha qua người, vặn sườn đối thủ, muốn tiếng ồ và cả các siêu phẩm được tạo ra từ đôi chân ma thuật của tiền đạo này. Bóng đá là cảm xúc, chứ không đơn thuần là thành tích.
Hãy chứng minh giá trị của mình nhé Công Phượng, khi thời gian và các cơ hội không còn nhiều! Đơn giản bởi Phượng là người được chọn!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất