21/05/2025 06:23 GMT+7 | Giải trí
Phim tài liệu Mưa lửa do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư thực hiện, kể lại hành trình của 33 "anh trai vượt ngàn chông gai" từ lúc gặp nhau ở cuộc thi và kết hợp trong sự bất bình, cãi vã, nhưng biết dẹp bỏ cái tôi để có những màn trình diễn thăng hoa, bùng nổ.
1. Phim đi theo chương trình truyền hình thực tế đình đám Anh trai vượt ngàn chông gai của năm 2024 đến các buổi hòa nhạc tại Hà Nội, TP.HCM với tổng lượng người xem khổng lồ. Kỷ niệm 1 năm chương trình được phát sóng, Mưa lửa lên màn ảnh rộng từ ngày 16/5, đến nay đã thu về hơn 7,2 tỷ đồng, khá khả quan cho một phim tài liệu.
Mặc dù phim này có vẻ chỉ phục vụ cho khán giả của Anh trai vượt ngàn chông gai và những ai muốn tìm hiểu về chương trình, nhưng xét tổng thể, Mưa lửa đủ sức đứng độc lập. Với những ai chưa từng xem chương trình, đều dễ dàng nắm bắt mạch câu chuyện chính. Với khán giả đã gắn bó và yêu thích cuộc thi, họ lại càng thích thú, vì được sống dậy những cảm xúc bùng nổ.
Tiết mục “Đào Liễu” của nhóm Nhà Trẻ đầy duyên dáng và mang đậm hồn quê Việt Nam
Đầu phim lê thê và những góc máy chủ yếu được sử dụng từ camera quan sát. Nhưng bỏ qua điều này, chân dung 33 nghệ sĩ được giới thiệu làm bật lên nhiều cảm xúc từ bỡ ngỡ, rụt rè, nghi ngại. Nhưng 33 người đàn ông ấy chỉ sau một buổi "nhậu" đã cởi bỏ lớp phòng vệ để bày tỏ những cảm xúc chân thật. Như diễn viên Duy Khánh xúc động vì được đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ như Bằng Kiều, NSND Tự Long… Anh òa khóc như một đứa trẻ và được Tiến Luật, sau 8 năm có những mâu thuẫn riêng, thẳng thắn nói "từ giờ anh thương mày".
Nhưng trong lần hợp tác đầu tiên, không phải ai cũng dễ dàng hòa nhập. Tuấn Hưng và (S)Trong liên tục tranh cãi, bất đồng khi làm việc nhóm. Điều này cũng dễ hiểu khi 33 cá tính khác nhau, ít tiếp xúc, nên mâu thuẫn là việc thường tình.
Đạo diễn đã không tránh né điều này, tuy nhiên ê-kíp cũng không "bới móc" mà để các thành viên khác hòa giải và cuối cùng kết thúc bằng nụ cười khi ăn ý trong lúc biểu diễn. Nhưng đến khi các thành viên đối mặt nguy cơ bị loại, những người đàn ông này đã không chuẩn bị tinh thần cho điều đó.
Trương Thế Vinh quá sốc khi cựu thủ môn Hồng Sơn là người tỏa sáng nhất trong tiết mục lại là người phải ra về đầu tiên. Điều này còn ám ảnh nghệ sĩ gốc Đà Nẵng đến cuối cuộc thi. Binz cũng không chuẩn bị cho việc Hà Lê hát tốt nhất nhưng vẫn bị loại. Rapper thừa nhận anh quá xem nhẹ cảm xúc của "những gã đàn ông cùng sinh hoạt dưới một mái nhà", để rồi khi chia tay một thành viên nào đó, họ không thể đối diện với chính mình.
“Trống cơm” của NSND Tự Long, Soobin Hoàng Sơn, Cường Senven đạt hơn 13 triệu lượt xem
Bầu không khí nặng nề khi không một ai muốn nói chuyện. Nhưng rồi khi cảm xúc qua đi, các nghệ sĩ biết rằng, họ sẽ nỗ lực hết sức để khi ra về vẫn tự hào. Như Bằng Kiều nói rằng khoảnh khắc này không thể đến 2 lần trong cuộc đời ca sĩ, nên anh trân trọng từng phút giây được làm việc với tập thể.
Từ những giận hờn, yêu ghét và tranh cãi, 33 anh tài cùng hướng đến những tiết mục "sẽ không bao giờ có được lần nữa". Đó là những tiết mục được đầu tư táo bạo, mang giá trị tinh thần của đời sống hiện đại hòa quyện trong âm hưởng dân tộc để tôn vinh hồn cốt văn hóa Việt Nam như Trống cơm, Mưa trên phố Huế, Đào liễu, Nét, Quá là trôi...
2. Với những khán giả từng xem chương trình và có mặt trong các đêm hòa nhạc, một lần nữa họ sẽ bất ngờ bởi những góc máy toàn cảnh mang đến trải nghiệm về sự hùng tráng. Ban tổ chức còn ghi lại những khoảnh khắc của khán giả nên sẽ khiến nhiều người thích thú. Đặc biệt, chi tiết khán giả xem đêm diễn còn mặc trang phục dân tộc để cùng lập nên kỷ lục và giới thiệu văn hóa Việt Nam, khơi gợi niềm tự hào.
Phim quay đa dạng góc máy về sân khấu
Còn những ai chưa từng xem Anh trai vượt ngàn chông gai cũng không khỏi trầm trồ, choáng ngợp trước không khí cuồng nhiệt của 33 anh tài và khán giả cùng tạo ra. Do đó, Mưa lửa có đủ sức hút để chinh phục nhiều đối tượng người xem.
Phim là một bài ca đẹp và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở phòng vé. Tuy vậy, phim đã có một vết gợn nhỏ khi nhà sản xuất "tố" phóng viên dùng chữ "hết thời" cho các nghệ sĩ có tuổi nghề, điều này làm họ tổn thương và xót xa. Nhưng ở phía ngược lại, những người có mặt tại buổi họp báo ra mắt chương trình đã phủ nhận.
Ồn ào này lại vô tình được dịp khơi mào cuộc chiến giữa người hâm mộ của 2 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi vốn đã căng thẳng từ lâu nay. Sự cạnh tranh này mang đến sự thúc đẩy tích cực cho diện mạo mới của làng giải trí. Ở đó các nghệ sĩ buộc phải thay đổi, sáng tạo và giàu năng lượng để mang đến những sản phẩm giàu tính giải trí, đủ thu hút được khán giả. Từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền giải trí Việt Nam. Vậy nên dù cuộc chiến giữa 2 bên có thế nào, cũng không nên phủ nhận sức hút và giá trị của các chương trình đó mang lại.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất