30/05/2025 17:59 GMT+7 | Multimedia
Tuổi thơ nào chẳng từng bắt đầu bằng những nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy, trên tường hay thậm chí là trong trí tưởng tượng. Bàn tay chọn bút chì, màu sáp và vẽ lên một ngôi nhà mơ ước, người bạn thân hay một nhân vật yêu thích. Nhưng không phải lúc nào những bức vẽ ấy cũng có thể trở thành một câu chuyện trọn vẹn. Một workshop đặc biệt đã được tổ chức, như một chiếc cầu nhỏ nối giữa ý tưởng trẻ thơ và nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh.
Workshop vẽ truyện tranh – Chạm vào thế giới nhỏ đầy màu sắc của trẻ thơ
Workshop "Vẽ truyện tranh bỏ túi" diễn ra tại Hà Nội vào đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6, dành cho các bạn nhỏ và tất cả những ai yêu mến truyện tranh, muốn tự tay kể câu chuyện của mình qua tranh vẽ.
Trong vòng hai giờ đồng hồ, các em nhỏ không chỉ được làm quen với những kiến thức cơ bản về truyện tranh, mà còn được thực hành các bước sáng tạo nên một "truyện tranh bỏ túi".
Không gian buổi workshop mở ra những cuộc trò chuyện về cách xây dựng tình huống, phát triển nhân vật, tạo điểm nhấn... Tất cả đều hướng đến việc khơi dậy khả năng quan sát và tưởng tượng, những yếu tố cốt lõi trong tư duy của một họa sĩ kể chuyện. Quan trọng hơn, đây là dịp để các bạn nhỏ biết rằng: truyện tranh không phải thứ gì cao xa, mà là một cách rất gần gũi để tự mình tạo ra một thế giới có thật, trên trang giấy trắng.
Người hướng dẫn chương trình là họa sĩ Nguyễn Thế Linh được biết đến với bút danh Linh Rab, một trong những gương mặt tiêu biểu của truyện tranh Việt đương đại. Tác phẩm Cuộc phiêu lưu của Dế Út đã giúp anh giành giải Khát vọng Dế Mèn năm 2024. Thành tựu ấy càng thôi thúc anh đến gần hơn với các bạn nhỏ. Trong buổi workshop, Linh Rab luôn quan sát, lắng nghe và đồng hành cùng những đôi tay nhỏ đang học vẽ những bức hình truyện tranh đầu tiên.
Điều đặc biệt của buổi workshop không chỉ nằm ở những gì được dạy, mà còn ở những gì được chia sẻ, những câu chuyện chưa kể, hay cả những nỗi băn khoăn "không biết mình có vẽ đẹp không". Tại đây, không ai bị chấm điểm, cũng không ai bị chê vẽ xấu. Tất cả đều là những người kể chuyện đang đi tìm cách kể của riêng mình.
Và có lẽ, món quà lớn nhất mà buổi workshop mang lại cho mỗi bạn nhỏ chính là cảm giác: Mình cũng có thể kể một câu chuyện, bằng chính lời nói và nét vẽ của riêng mình.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất