V-League 2024/25: 'Nước xa không cứu được lửa gần'

19/05/2025 09:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

SLNA đã thoát khỏi vùng nguy hiểm sau trận thắng với tỷ số sát nút 1-0 ngay trên sân của "người anh em" Hà Tĩnh, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn mắc kẹt, dù cũng vượt qua "người nhà" Quảng Nam ở trận derby xứ Quảng tại vòng 22 V-League 2024/2025.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Bình Định đã không thể tự quyết số phận khi để Thể Công Viettel cầm chân trên sân nhà. Dường như suất xuống hạng đã chọn đội bóng đất Võ, dù họ vẫn còn một trận chưa đấu (với CAHN).

V-League giai đoạn tranh tối tranh sáng mùa nào cũng vậy. Sẽ có những "kho điểm" để dồn điểm cho phần còn lại, cho những ai cần. HAGL thất thủ tại Thiên Trường, đơn giản là bởi đội bóng phố Núi không thể cưỡng lại được sức mạnh của nhà ĐKVĐ. Trao chức vô địch cho Nam Định lúc này cũng được, với khoảng cách 5 điểm với đội nhì bảng, Hà Nội FC, khi giải đấu chỉ còn 3 lượt trận nữa là kết thúc.

Diễn biến hiện tại hoàn toàn khác với thời điểm 22 năm trước, khi HAGL đã chắc suất vô địch hành quân ra Chùa Cuối. Đó là một trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam, với hình ảnh được ghi lại các khán giả đã leo lên cả dàn giáo sân Chùa Cuối, vốn đang được cải tạo, xây dựng lại phục vụ SEA Games 22 trên sân nhà. Trận đấu kết thúc với chiến thắng của Nam Định trước "Dream Team" HAGL.

Trở lại cuộc đua trụ hạng. Bình Định và Quảng Nam vẫn là những đội bóng yếu thế nhất trong việc tìm suất trụ hạng mùa này. HLV Văn Sỹ Sơn đã từ chức sau trận thua SHB Đà Nẵng ở lượt đấu mới đây, cũng là có lý do. Trước đó là HLV Bùi Đoàn Quang Huy phải nhường ghế cho Trần Minh Chiến. Đơn giản là không thể cứu vãn vậy. Lá phiếu xuống hạng và đi play-off đã chọn 2 đội bóng này rồi.

Bóng lăn trong tuần: Nước xa không cứu được lửa gần - Ảnh 1.

Trận derby miền Trung giữa Hà Tĩnh (phải) và SLNA (trái) là một trong những trận đấu được quan tâm nhất ở vòng 23. Ảnh: Minh Hoàng

Quân của Bình Định, vừa già lại vừa yếu, dù theo chia sẻ của cựu HLV trưởng Bùi Đoàn Quang Huy, thanh khoản mùa này đã thông, nhưng rõ ràng là không bền. Năm sau, Bình Định sẽ phải tìm nhà tài trợ mới, nhưng rất khó, nếu đội bóng xuống hạng.

Năm 2009, "ngựa ô" Bình Định từng phải xuống chơi hạng Nhất, thậm chí là hạng Nhì quốc gia sau đó. Phải mất hơn 10 năm, họ mới trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam. Viễn cảnh ấy hình như đang lặp lại, khi nhà đương kim á quân V-League đã không còn đảm bảo được quân số, lẫn phong độ. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đơn giản vậy thôi.

Trong khi đó, Quảng Nam với chỉ trên dưới 50 tỷ/năm (trong đó có 30 tỷ từ tiền túi của bầu Hiển) không đủ để chinh chiến V-League. Tính trung bình, một đội bóng chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam cần có ngân khố chừng 100 tỷ đồng/mùa. Với các đội bóng thuộc hàng "đại gia" như Nam Định, CAHN, Hà Nội FC hay B.Bình Dương, thậm chí còn gấp 2, gấp 3. HLV Văn Sỹ Sơn thậm chí phải ứng cả tiền di chuyển đến tiền ăn cho đội bóng, đến cạn kiệt luôn rồi.

Bóng đá Việt Nam vẫn bị ví như tằm ăn rỗi. Ngốn tiền rất nhiều, nhưng chưa ra được sản phẩm. Nói như cựu Chủ tịch CLB K.Khánh Hòa, đội bóng đã bị xóa sổ năm 2012, V-League là cuộc chơi của các ông bầu, tiền đấu tiền.

Bình Định và Quảng Nam nếu không dùng ngoại binh thì gần không thể đấu với đại diện hạng Nhất là Bình Phước, như Thể thao & Văn hóa đã đề cập ở số báo trước. Trong khi đó, SLNA đã thoát đi rồi. Còn SHB Đà Nẵng, họ có lực chứ không phải không!

Phim hay chờ đoạn kết, cạn đìa mới biết lóc trê. Khi tấm màn nhung khép lại, chúng ta sẽ biết được hồi sau. 

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link