Serie A: “Phiên chợ” hàng chất lượng kém

23/07/2025 22:18 GMT+7 | Italy

Khoảng 30 năm trước, Serie A là kinh đô của bóng đá thế giới, nơi hội tụ những ngôi sao lớn nhất và những hợp đồng kỷ lục. Giờ đây, giải đấu này chỉ còn là một nơi mua sắm, nhưng những "món hàng" đắt giá nhất cũng gây thất vọng.

Chính báo chí Italy đang gọi Serie A là "nghĩa địa của những con voi" khi giải đấu đang theo một xu hướng đáng báo động: Trở thành bến đỗ cho những ngôi sao "hết đát" từ nước ngoài.

"Nghĩa địa của những con voi"

Chính sách "rẻ nhưng kinh nghiệm" mà Inter Milan áp dụng trong nhiều năm qua là một ví dụ điển hình. Nhưng họ không đơn độc. Hè 2025 chứng kiến sự gia nhập của Luka Modric (sắp 40 tuổi) ở AC Milan, sau những Olivier Giroud (35 tuổi), Yann Sommer (35 tuổi), Mehdi Taremi (32 tuổi) hay Alvaro Morata (31 tuổi) ở các mùa giải trước.

Đáng buồn hơn, ngay cả những lão tướng rời Italy trước đây giờ cũng quay trở lại cho phần cuối sự nghiệp, thậm chí là từ các giải đấu thấp cấp hơn, như Edin Dzeko trở lại khoác áo Fiorentina ở tuổi 38 hay Ciro Immobile về Bologna ở tuổi 35 sau một năm thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khi các ngôi sao hết thời ở những giải đấu nhỏ hơn cũng có thể dễ dàng tìm được một suất đá chính ở Serie A, điều đó cho thấy sức hấp dẫn và chất lượng của giải đấu đã suy giảm không thể tưởng tượng.

Nguyên nhân sâu xa của sự xuống cấp trầm trọng này đến từ suy thoái tài chính và cả những hạn chế vô cùng lớn từ cơ chế hành chính lỗi thời. Ngay cả những thế lực lớn và sở hữu sân bóng riêng như Juventus cũng không thoát khỏi vòng xoáy này, nói gì đến các đội bị chính quyền o ép như Milan, Inter, Roma. Việc có tới 9/20 đội bóng ở Serie A mùa này nằm trong tay các ông chủ người Mỹ cũng không đồng nghĩa với một nền tảng tài chính vững mạnh. Thực tế là hầu hết các CLB Italy hiện nay không thể chi quá 50 triệu euro cho một ngôi sao, trong khi những tên tuổi sáng giá nhất trên thị trường luôn được giao dịch với mức giá vượt xa con số đó.

Serie A: “Phiên chợ” hàng chất lượng kém - Ảnh 1.

Serie A bây giờ là nơi dưỡng già cho cầu thủ “hết đát” như Luka Modric

"Phiên chợ" hàng "fake"

Khi không thể mua, các CLB Italy buộc phải bán. Serie A đang trở thành một trạm trung chuyển cầu thủ cho các giải đấu giàu có hơn. Trong những năm gần đây, giải đấu này vẫn tạo ra không ít các thương vụ xuất khẩu có giá trị rất cao. Romelu Lukaku được bán cho Chelsea với giá 115 triệu euro, Paul Pogba trở lại MU với giá 105 triệu, trong khi Matthijs de Ligt, Khvicha Kvaratskhelia hay Rasmus Højlund cũng đều ra đi với mức giá khổng lồ. Gần đây nhất là Victor Osimhen đến Galatasaray (75 triệu) và Mateo Retegui đến Al-Qadsiah (68 triệu).

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất nằm ở chất lượng của những "món hàng" này. Trong số những bản hợp đồng đắt giá nhất rời Serie A trong 10 năm qua, chỉ có Achraf Hakimi (tới PSG) và Khvicha Kvaratskhelia (tới PSG) là thực sự thành công và vươn tầm ngôi sao. Phần còn lại đa phần là những thương vụ thảm họa. Lukaku và Pogba đều thất bại thảm hại ở Anh và cuối cùng phải tìm đường quay lại Italy. De Ligt cũng là người thừa của Bayern Munich, trong khi Højlund bị coi là "cú lừa thể kỷ" ở MU. Ngay cả những tên tuổi lớn ở Serie A như Franck Kessié, Kalidou Koulibaly, André Onana hay Federico Chiesa cũng gần như chìm nghỉm sau khi rời Italy. Điều này đang tạo ra một tâm lý e ngại cho các CLB lớn, khiến họ không còn mặn mà với việc chi đậm cho các cầu thủ đến từ xứ sở mỳ ống.

Không tồn tại được ngoài biên giới

Trong khi các ngôi sao ngoại sa sút sau khi rời đi, chính các cầu thủ Italy cũng không khá hơn. "Lời nguyền xuất ngoại" dường như vẫn còn đeo bám họ suốt hàng chục năm qua. Lần lượt Ciro Immobile (về Bologna từ Besiktas), Federico Bernardeschi (về Bologna từ Toronto) đều phải hồi hương sau những tháng ngày mờ nhạt ở xứ người. Sắp tới, rất có thể sẽ là Federico Chiesa. Việc anh không có tên trong danh sách du đấu châu Á của Liverpool là dấu hiệu rõ ràng cho thấy một cuộc trở về Italy đang đến rất gần, với Atalanta được cho là đang chào đón. Cho đến hiện tại, có lẽ chỉ có Gianluigi Donnarumma là cầu thủ Italy duy nhất thành công ở nước ngoài.

Sự bế tắc của cả một nền bóng đá được thể hiện rõ nhất qua lời cảnh báo của Chủ tịch LĐBĐ Italy, Gabriele Gravina, nhắm vào Mateo Retegui. Ông khẳng định rằng việc chuyển đến Saudi Arabia thi đấu sẽ khiến tiền đạo này khó có cơ hội đá chính ở đội tuyển quốc gia. Đó là một tình thế tiến thoái lưỡng nan: Ở lại một Serie A đang suy thoái, hoặc ra đi đến một giải đấu giàu có hơn nhưng phải đánh đổi bằng sự nghiệp quốc tế. Đó là bức tranh toàn cảnh đáng buồn của một giải đấu từng là số 1 thế giới.

Serie A chi đậm chỉ kém Premier League

Theo thống kê của Transfermarkt, tính đến 19/7, Serie A đã đổ gần 560 triệu euro để mua cầu thủ mới, chỉ kém duy nhất Premier League (1,66 tỉ euro), nhiều hơn Bundesliga (460 triệu), La Liga (380) và Ligue 1 (185). Trong khi đó, số tiền thu từ bán cầu thủ là khoảng 490 triệu euro, lỗ 70 triệu, chỉ ít hơn Premier League (-800 triệu) và Saudi Pro League (-87 triệu).

Chi mạnh tay nhất, thật bất ngờ, là Como. "Đại gia mới nổi" này đã vung hơn 100 triệu euro để đưa về 9 cầu thủ mới. Atalanta, Napoli và Juventus đã chi hơn 70 triệu, Inter chi 68 triệu, trong khi Roma và Milan mới bỏ ra 23 triệu. Chắc chắn số liệu này sẽ tăng mạnh trong thời gian tới đây, khi Juventus, Milan, Roma, Inter đều muốn mua thêm ngôi sao.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link