Saka bị chỉ trích vì thái độ khác người ở chặng đua Công thức 1 Tây Ban Nha

02/06/2025 09:55 GMT+7 | Thế giới Sao

Bukayo Saka đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội sau khi từ chối tham gia một cuộc phỏng vấn trong phần "grid walk" tại chặng đua Công thức 1 Grand Prix Tây Ban Nha.

Saka bị chỉ trích vì từ chối trả lời phỏng vấn tại Grand Prix Tây Ban Nha

Trong lúc tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel có một ngày thư giãn với môn thể thao tốc độ vào Chủ nhật – trước trận vòng loại World Cup gặp Andorra cuối tuần tới – thì thủ quân Harry Kane tỏ ra hào hứng khi thể hiện niềm đam mê F1. Anh có cuộc trò chuyện sôi nổi, chia sẻ kỳ vọng về cơ hội chiến thắng của Lando Norris dưới cái nắng gay gắt xứ sở bò tót. Trái ngược hoàn toàn, Saka lại tỏ ra khá kín tiếng.

Khi được phóng viên kỳ cựu Simon Lazenby của Sky Sports tiếp cận và hỏi rằng anh ủng hộ tay đua nào, ngôi sao của Arsenal chỉ trả lời ngắn gọn: "Không có gì để nói." Khi Lazenby nhắc lại lời đáp của anh với hy vọng khơi gợi thêm điều gì đó, Saka không nói thêm mà chỉ lắc đầu rồi để mặc phóng viên rời đi.

Saka bị chỉ trích vì từ chối trả lời phỏng vấn tại Grand Prix Tây Ban Nha

Saka bị chỉ trích vì từ chối trả lời phỏng vấn tại Grand Prix Tây Ban Nha

Trước đó không lâu, tuyển thủ Anh vẫn đang ký tặng áo cho các em nhỏ và có vẻ đã không chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi từ Sky Sports.

Tình huống khó xử này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, với nhiều người hâm mộ cho rằng hành động của Saka là lạnh nhạt, thậm chí có phần kiêu căng.

Một tài khoản bình luận: "Nếu Saka là fan F1 thực sự thì cậu ấy phải biết rằng các ngôi sao thường được phỏng vấn tại đường đua. Nếu từ chối, cậu ta trông chẳng khác gì một ngôi sao kiêu ngạo không nên có mặt ở đó."

Một người khác đồng tình: "Harry Kane thì thân thiện, trò chuyện lịch sự với Sky trên đường đua. Đến lượt Saka thì cậu ấy chẳng buồn nói, chỉ bảo ‘không có gì để nói’. Thái độ gì vậy?"

Một fan khác viết: "Dan Burn và Harry Kane đều rất cởi mở khi được phỏng vấn trên grid walk. Còn Saka thì xua tay từ chối, đến mức Nico Rosberg cũng phải nói cậu ấy không thân thiện cho lắm."

Tuy nhiên, nhiều người cũng đứng ra bảo vệ Saka, cho rằng anh hoàn toàn có quyền từ chối phỏng vấn – đặc biệt nếu không hứng thú với môn thể thao này.

Một người dùng mạng xã hội viết: "Tôi không thấy có gì sai cả. Một số cầu thủ thực sự là fan F1, như Kane hay Trent Alexander-Arnold. Họ thích thú và sẵn sàng trò chuyện. Nhưng với người như Saka, có thể F1 chỉ là dịp nghỉ ngơi, giống như 90% người nổi tiếng đi xem NBA."

Một bình luận khác chia sẻ: "Mọi người có thích bị ai đó bất ngờ dí micro và camera vào mặt mà không hỏi trước không? Tôi thì không. Công việc của Saka là đá bóng, không phải làm truyền thông."

Saka cũng không phải là người nổi tiếng đầu tiên bị cộng đồng F1 chỉ trích vì từ chối phỏng vấn tại đường đua.

Trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều đoạn clip Martin Brundle – bình luận viên kỳ cựu của F1 – bị các ngôi sao hạng A từ chối tương tác, trong đó nổi tiếng nhất là tình huống với nữ diễn viên kiêm người mẫu Cara Delevingne vào năm 2023.

Trước đó vào năm 2021, truyền thông Anh từng đưa tin rằng các vệ sĩ riêng đã bị cấm xuất hiện trên đường đua, bởi ban tổ chức tự tin rằng môi trường ở đây đủ an toàn.

"Có một quy định mới được đưa ra – rằng những người nổi tiếng có mặt trên đường đua sẽ không được mang theo vệ sĩ," Brundle chia sẻ với The Sun khi đó. "Tôi gọi đó là ‘điều khoản Brundle’. Họ phải nói chuyện với tôi. Mà thật lòng thì tôi cũng thích nếu họ phớt lờ mình."

"Thỉnh thoảng tôi thích vạch mặt những người nổi tiếng mà tôi nghĩ chỉ đến đây để khoe mẽ. Họ chẳng thực sự có đam mê với F1. Tôi biết có hàng triệu fan chân chính đang nghĩ: ‘Lẽ ra tôi mới là người nên đứng ở đó, chứ không phải họ.’"

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link