Vào thứ Bảy vừa qua, khi Luka Modric bước ra khỏi sân Bernabeu lần cuối, anh được vinh danh như một huyền thoại của Real Madrid.

Vào thứ Bảy vừa qua, khi Luka Modric bước ra khỏi sân Bernabeu lần cuối, anh được vinh danh như một huyền thoại của Real Madrid.

Hôm thứ Năm, cầu thủ 39 tuổi thông báo trận đấu với Real Sociedad tại La Liga sẽ là lần cuối anh thi đấu tại sân vận động huyền thoại của Madrid trước khi chia tay đội bóng vào mùa hè năm nay. Anh cũng xác nhận sẽ tham dự FIFA Club World Cup phiên bản mới, mang đến cơ hội cuối cùng để tỏa sáng trong màu áo Los Blancos.

Những thành tựu của Modric trong 13 năm tại Real Madrid đã nói lên tất cả. Anh là cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử đội bóng, ra sân 591 lần và giành vô số danh hiệu, bao gồm 4 chức vô địch La Liga, 6 Champions League và 2 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha.

Jose Mourinho, huấn luyện viên đầu tiên của Modric tại Madrid, từng chia sẻ: "Tôi tự hào vì đã đấu tranh để đưa Modric đến Real Madrid," Mourinho nói. "Ngay trận đầu tiên, anh ấy đã giành Siêu Cúp Tây Ban Nha trước Barcelona năm 2012."

Real Madrid chia tay Luka Modric: Thế giới bóng đá nói gì về anh? - Ảnh 1.

Modric là một huyền thoại bất tử

Thế giới bóng đá nói về Modric

Dưới đây là những lời kể từ đồng đội và huấn luyện viên cũ về Modric, cùng cảm nhận của các đồng đội hiện tại sau thông báo chia tay tuần này…

Ivan Rakitic: 'Tình bạn của chúng tôi vượt qua mọi đối đầu'

Rakitic là bạn thân của Modric, từng sát cánh 84 lần trong màu áo đội tuyển Croatia, đưa đội bóng vào chung kết World Cup 2018 (thua Pháp 4-2). Tiền vệ 37 tuổi, từng khoác áo Barcelona và Sevilla, hiện chơi cho Hajduk Split tại quê nhà. Anh cũng đối đầu Modric 25 lần, trong đó có 15 lần ở các trận El Clasico. Rakitic đã giã từ đội tuyển quốc gia năm 2020.

Rakitic chia sẻ: "Tôi gặp Luka trong trận giao hữu Argentina - Croatia tại Basel khi mới 16 hay 17 tuổi. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu khi anh ấy đến Tây Ban Nha. Tôi đang ở Sevilla, còn Luka gia nhập Real Madrid. Tình bạn ấy càng bền chặt qua các trận El Clasico khi tôi khoác áo Barcelona. Tôi có lẽ là người sở hữu nhiều áo đấu của Luka nhất!

"Sự cạnh tranh trên sân rất quan trọng với cả hai, đặc biệt với người dân Croatia. Nhưng tình bạn của chúng tôi vượt xa những trận đấu. Chúng tôi đã tạo nên hàng tiền vệ tuyệt vời, cùng tận hưởng và hỗ trợ lẫn nhau để phát triển.

"Thật đáng kinh ngạc khi cậu bé tôi gặp hơn 15 năm trước đã chơi 500 trận cho Real Madrid, giành Quả Bóng Vàng và vào chung kết World Cup 2018. Một cầu thủ Croatia làm được điều đó thật phi thường. Luka là minh chứng rằng tuổi tác chỉ là con số. Anh ấy vẫn chơi ở đẳng cấp cao, mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Hãy cứ tiếp tục, Luka, để chúng tôi tiếp tục thưởng thức!

"Chúc mừng anh, Luka, vì là một cầu thủ xuất chúng và một con người còn tuyệt vời hơn. Hy vọng anh sẽ tiếp tục mang lại nhiều niềm vui."

Real Madrid chia tay Luka Modric: Thế giới bóng đá nói gì về anh? - Ảnh 2.

Cỗ máy vĩnh cửu của Real Madrid

Harry Redknapp: 'Tôi chưa từng thấy Luka để mất bóng'

Redknapp dẫn dắt Tottenham từ tháng 10 năm 2008, vài tháng sau khi Modric chuyển từ Dinamo Zagreb. Dưới sự dẫn dắt của ông, Modric tỏa sáng, ghi 17 bàn trong 160 trận, giúp Tottenham lần đầu giành vé dự Champions League mùa 2010-11.

Trong bài phát biểu nhận Quả Bóng Vàng 2018, Modric cảm ơn Redknapp vì đã chuyển anh từ cánh trái sang tiền vệ trung tâm.

Redknapp kể: "Khi tôi đến Tottenham, Luka chơi ở cánh trái, tìm khoảng trống để nhận bóng. Nhiều người nghĩ anh ấy không đủ thể lực để chơi tiền vệ trung tâm ở Anh. Tôi quyết định thay đổi vị trí của anh ấy, và từ đó Luka không chơi ở vị trí nào khác.

"Nhiều tiền vệ xuất sắc nhất từng là những cầu thủ nhỏ con – như Billy Bremner hay Johnny Giles của Leeds thập niên 1970, hay Paul Scholes của Manchester United. Luka cũng vậy, với bộ óc bóng đá tuyệt vời.

"Anh ấy cần thời gian để hòa nhập, nhưng Luka đã trải qua tuổi thơ khó khăn trong chiến tranh Nam Tư. Anh ấy từng kể về việc trốn dưới cầu thang cùng mẹ trong hầm, không biết liệu có sống sót. Điều đó rèn nên một Luka mạnh mẽ và tuyệt vời.

"Về tài năng, trong các buổi tập, đội hình chơi trò 'piggy in the middle', ai để mất bóng phải vào giữa. Tôi nói với Luka: 'Tôi ở đây 3 năm và chưa bao giờ thấy cậu vào giữa!' Anh ấy không bao giờ để mất bóng.

"Trận đấu đáng nhớ là khi tôi lần đầu để Luka đá tiền vệ trung tâm trước Arsenal (thắng 2-1, tháng 4 năm 2010). Anh ấy điều khiển trận đấu. Nhiều người nói anh ấy may mắn vì hàng tiền vệ Arsenal không mạnh. Nhưng vài ngày sau, đối đầu Chelsea – đội vô địch mùa đó – với Ballack và Lampard, Luka vẫn xuất sắc và chúng tôi thắng.

"Tôi rất tự hào về Luka. Anh ấy là một con người và cầu thủ tuyệt vời."

Slaven Bilic: 'Cú sút ngoài mu bàn chân như cú đánh trái tay của Federer'

Bilic dẫn dắt Croatia từ 2006-2012, chứng kiến sự phát triển của Modric từ đội U21. Tại Euro 2008, Modric tỏa sáng, giúp Croatia vào tứ kết (thua Thổ Nhĩ Kỳ trên chấm phạt đền). Anh đã chơi 186 trận cho Croatia, góp công lớn vào vị trí á quân World Cup 2018 và hạng ba World Cup 2022.

Bilic chia sẻ: "Lần đầu tôi thấy Luka là khi dẫn dắt U21 Croatia sau Euro 2004. Anh ấy trầm lặng ngoài sân, nhưng trên sân là một thủ lĩnh.

"Tôi nhớ Luka khi còn trẻ, sẵn sàng tranh chấp trên không với những tiền vệ hay trung phong to cao. Anh ấy tự tin mình có thể thắng, dù không phải lúc nào cũng thành công.

"Cú sút ngoài mu bàn chân của Luka giống như cú đánh trái tay của Roger Federer. Tôi thấy điều đó khi anh ấy 18 tuổi, và nó đã là thương hiệu. Luka không ngừng hoàn thiện, nhưng anh ấy đã có mọi thứ từ đầu – giống như iPhone, mỗi năm lại nâng cấp, nay đã là iPhone 15 hay 16.

"Luka khiến Croatia trở thành một quốc gia lớn hơn trên bản đồ bóng đá. Chúng tôi từng có Zvonimir Boban, Davor Suker, Alen Boksic, Robert Prosinecki, nhưng để một người Croatia trở thành ngôi sao toàn cầu là điều khó khăn. Anh ấy là tấm gương cho các thế hệ.

"Tôi may mắn được làm huấn luyện viên của Luka. Khi đó, anh ấy là tân binh ở cấp độ cao, còn tôi là huấn luyện viên mới vào nghề. Chúng tôi đã hỗ trợ lẫn nhau. Luka giúp tôi nhiều, và tôi cùng đội ngũ tin tưởng tuyệt đối vào anh ấy.

"Tại Real Madrid, quá khứ không được tính. Ngay cả Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas, Raul – những huyền thoại – cũng phải rời đi. Việc Luka ở lại lâu như vậy thật đặc biệt. Nếu bạn biết anh ấy và gia đình, mọi thứ đều dễ hiểu."

Real Madrid chia tay Luka Modric: Thế giới bóng đá nói gì về anh? - Ảnh 3.

Bộ sưu tập cúp của Modric

Sergio Arribas: 'Anh ấy là người đầu tiên tôi xin áo'

Arribas, sản phẩm của lò đào tạo Real Madrid, từng trải nghiệm sát cánh Modric ở đội một từ 2020-2023. Tiền vệ tấn công 23 tuổi ra sân 14 lần cho Real trước khi chuyển đến Almeria năm 2023, chơi cùng Modric 9 lần và tập luyện cùng anh từ khi còn trẻ.

Arribas chia sẻ: "Ký ức đầu tiên về Luka là bàn thắng anh ấy ghi vào lưới Manchester United ở vòng 16 đội Champions League 2013 tại Old Trafford. Khi được tập với đội một, Luka là người đầu tiên tôi xin áo.

"Buổi tập đầu tiên sau Covid, Luka vừa trở về từ đội tuyển quốc gia. Trong trò giữ bóng, anh ấy không để mất bóng lần nào. Tôi kinh ngạc trước cách anh ấy di chuyển tìm khoảng trống và kỹ thuật điêu luyện.

"Luka khuyên tôi hãy là chính mình, không ngừng phát triển, làm việc chăm chỉ để sẵn sàng khi cơ hội đến.

"Lời nhắn tới anh ấy? Cảm ơn Luka vì những trận đấu và khoảnh khắc tuyệt vời dành cho Madridista và mọi người yêu bóng đá. Cảm ơn anh vì sự gần gũi, những lời khuyên và giá trị anh truyền đạt."

Predrag Mijatovic: 'Anh ấy sống vì bóng đá'

Cựu tiền đạo Nam Tư Mijatovic không thi đấu cùng thời Modric (nghỉ hưu năm 2003, năm Modric ra mắt cấp cao), nhưng cả hai có mối quan hệ thân thiết. Là cựu cầu thủ (1996-1999) và giám đốc thể thao Real Madrid (2006-2009), Mijatovic thường xuyên tư vấn cho Modric.

Mijatovic nói: "Luka là một cầu thủ khác thường. Anh ấy không sống trong quá khứ, luôn tìm động lực để chinh phục. Dù đã giành mọi danh hiệu, Luka vẫn khao khát chiến thắng. Tôi từng hỏi: 'Thêm hay bớt một danh hiệu thì có gì khác?' Nhưng với Luka, tham vọng là vô hạn.

"Theo mọi tiêu chuẩn, Luka đáng lẽ đã nghỉ hưu vài năm trước. Nhưng khi xem anh ấy chơi, bạn sẽ nghĩ anh ấy mới 28, không phải 38 tuổi. Cách anh ấy chạy, tập luyện, hy sinh – tất cả vì bóng đá.

"Sẽ đến lúc Luka dừng lại, nhưng tôi tin anh ấy còn ít nhất hai năm ở đẳng cấp cao. Luka biết mình không thể chơi 60 trận mỗi mùa, nhưng trong những trận quan trọng, chỉ 10 phút là đủ để anh ấy tạo khác biệt – điều anh ấy luôn làm."

Real Madrid chia tay Luka Modric: Thế giới bóng đá nói gì về anh? - Ảnh 4.

Ancelotti và Modric sẽ ròi Real vào mùa Hè này

Các đồng đội ở Real Madrid tri ân Modric

Ngay sau thông báo của Modric, các đồng đội tại Real Madrid đã chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội.

Jude Bellingham: "Nỗi buồn của tôi chỉ bị vượt qua bởi sự biết ơn vì được làm đồng đội của anh. Những kỷ niệm trên sân và ngoài đời tôi sẽ mãi trân trọng. Ma thuật của anh không bất ngờ, nhưng sự khiêm tốn, cởi mở và thời gian anh dành cho mọi người khiến tôi kinh ngạc. Anh là biểu tượng của vẻ đẹp bóng đá.

"Brate, cảm ơn anh vì mọi đường chuyền, pha rê bóng, cú xỏ háng, cú sút và đặc biệt là những cuộc trò chuyện, cái ôm, bữa tối và lời khuyên anh dành cho tôi. Chúc anh và gia đình may mắn trong hành trình tiếp theo. 

"Madridista, hãy làm sập Bernabeu với những lời tri ân cho đội trưởng của chúng ta vào thứ Bảy!"

Vinicius Junior: "Nói lời tạm biệt thật khó, Luka. Tôi đã chia sẻ phòng thay đồ với một huyền thoại. 13 mùa giải, 28 danh hiệu – tất cả được viết bằng sự thanh lịch, tài năng và khiêm tốn, dạy tôi nhiều hơn ngàn lời nói.

"Cảm ơn anh vì những lời khuyên, cách chơi bóng và cách sống. Anh là một nghệ sĩ. Cách anh đối xử với tôi là món quà quý giá.

"Tôi học được từ những đường chuyền ngoài mu bàn chân của anh, nhưng hơn hết là từ sự hào phóng mỗi ngày. Tôi sẽ nhớ anh. Cảm ơn vì tất cả, maestro. Tôi yêu anh."

Kylian Mbappe: "Tôi may mắn được chơi cùng và chia sẻ phòng thay đồ với anh mùa này. Tôi thấy rõ sự vĩ đại thực sự. Trước khi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất, anh là một con người tuyệt vời.

"Anh đã viết lịch sử cho câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới hơn một thập kỷ, giành mọi danh hiệu. Nhưng anh còn giành được thứ vô giá: sự tôn trọng và ngưỡng mộ của cả thế giới. Cảm ơn anh vì tất cả, huyền thoại."

Federico Valverde: "Từ anh, tôi học được sự kiên trì, khiêm tốn và cách trở nên vĩ đại trên sân. Cảm ơn vì 7 năm chơi bên anh, được chứng kiến những bàn thắng, đường chuyền ngoài mu bàn chân mà chúng tôi sẽ nhớ mãi.

"Cảm ơn vì đã để tôi là một phần nhỏ trong lịch sử của anh, và cảm ơn vì là một phần lớn trong lịch sử của tôi."

Real Madrid chia tay Luka Modric: Thế giới bóng đá nói gì về anh? - Ảnh 5.

90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link