Nhận định Na Uy vs Italy (01h45, 7/6): Vượt khó được không, Azzurri?

06/06/2025 05:52 GMT+7 | Italy

Nhận định Na Uy vs Italy: Hành trình đến World Cup 2026 của đội tuyển Italy bắt đầu bằng thử thách cực đại trên sân Na Uy. Với ám ảnh quá khứ và cơn bão chấn thương hiện tại, câu hỏi liệu Azzurri có thể "vượt khó" đang trở nên nhức nhối.

Bóng ma của 2 kỳ World Cup liên tiếp (2018 và 2022) vắng mặt vẫn chưa thôi ám ảnh bóng đá Italy. Thất bại trước Đức ở tứ kết UEFA Nations League tiếp tục đẩy Italy vào bảng đấu có 5 đội ở vòng loại World Cup 2026 thay vì 4, chồng chất thêm mối lo.

Đá "chung kết" ngay trận mở màn nhưng bão chấn thương tàn phá

Mục tiêu duy nhất, chứ không còn là cao nhất, của thầy trò Luciano Spalletti là phải đứng đầu bảng I để giành vé trực tiếp đến Bắc Mỹ. Không có lựa chọn nào khác cả. Và trận ra quân gặp Na Uy trên sân khách đêm nay, dù chỉ là trận mở màn, không khác nào trận "chung kết" sớm. Na Uy được đánh giá là đối thủ mạnh nhất trong bảng, và một kết quả không thuận lợi tại Oslo có thể khiến con đường phía trước của Italy trở nên chông gai hơn bội phần. Áp lực là vô cùng lớn, và mệnh lệnh phải thắng gần như là bắt buộc.

Trớ trêu thay, Italy lại bước vào trận đấu vô cùng quan trọng này với đội hình tan hoang vì chấn thương và những vấn đề nội bộ. Khủng hoảng nặng nề ở hàng phòng ngự. Francesco Acerbi, người từng theo kèm Erling Haaland rất thành công trong quá khứ, đã từ chối lên tuyển với lý do cảm thấy thiếu sự tôn trọng từ HLV Spalletti. Alessandro Buongiorno dính chấn thương và đã được Luca Ranieri thay thế. Riccardo Calafiori cũng thế. Gianluca Mancini thì không được triệu tập. Mới đây nhất, trung vệ Matteo Gabbia cũng chấn thương bắp chân và được thay bằng Daniele Rugani. Federico Gatti chỉ vừa trở lại sau chấn thương và chưa đảm bảo thể lực, tương tự là Giovanni Di Lorenzo. Manuel Locatelli, người có thể đá trung vệ, cũng đã rút lui chấn thương mắt cá vào thứ Hai và không có người thay thế. Điều này có nghĩa là Alessandro Bastoni của Inter là trung vệ duy nhất có kinh nghiệm thi đấu quốc tế hiện đang có mặt trong đội hình.

Vòng loại World Cup 2026 - 01h45 ngày 7/6, sân Ullevaal, Na Uy – Italy: Vượt khó được không, Azzurri? - Ảnh 1.

Italy gặp quá nhiều khó khăn trong ngày khởi đầu hành trình đến World Cup 2026

Không chỉ hàng thủ, tuyến trên cũng chịu tổn thất khi tiền đạo Moise Kean, người vừa trải qua một mùa giải ấn tượng với 19 bàn cho Fiorentina và là niềm hy vọng trên hàng công, đã phải rời trại tập trung vì vấn đề cơ bắp. Kean chính là cầu thủ ghi cú đúp trong trận hòa 3-3 quả cảm của Italy trước Đức hồi tháng 3. Các cầu thủ Inter vừa trở về từ thất bại ở chung kết Champions League với tâm lý trĩu nặng và thể lực suy kiệt. Đừng quên rằng họ, cùng một vài cầu thủ Juventus, sẽ còn phải đá FIFA Club World Cup, đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng họ có thể cống hiến 100% cho màu áo Thiên thanh trong 2 trận đấu sắp tới.

Thử thách bản lĩnh Azzurri

Việc phải làm khách của Na Uy, với một Erling Haaland đang sung mãn, vì thế có thể trở thành ác mộng của Italy. Dù phong độ gần đây của Haaland tại Man City không tốt, nhưng ở tuyển Na Uy, anh vẫn là một "quái vật" săn bàn đáng sợ. Haaland đã có tới 40 bàn sau 41 trận cho Na Uy và đã nổ súng trong cả 2 trận mở màn vòng loại. HLV Spalletti cũng phải thừa nhận Na Uy hiện tại là "phiên bản mạnh nhất trong lịch sử của họ". Na Uy chơi thứ bóng đá 4-3-3 đầy mạnh mẽ, với Sørloth đóng vai trò tiền đạo trung tâm và đã có những màn trình diễn ấn tượng. Na Uy đã có khởi đầu vòng loại hoàn hảo, toàn thắng cả hai trận đầu tiên (5-0 trước Moldova và 4-2 trước Israel), tạm "gác" Italy 6 điểm. Sự tự tin của đội chủ nhà chắc chắn đang lên rất cao.

HLV Spalletti tự tin cho rằng Italy có một hàng tiền vệ đủ mạnh mẽ để kiểm soát thế trận, nhưng với một hàng thủ chắp vá, nhiệm vụ ngăn chặn Haaland và các đồng đội sẽ cực kỳ khó khăn. Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về Italy (thắng 5/8 trận gần nhất) và thành tích sân khách ấn tượng ở các vòng loại World Cup (chỉ thua 2/23 trận kể từ năm 2005, thắng 12) có thể là điểm tựa tinh thần. Nhưng hiện tại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Italy đang ở thế khó, và chỉ có một màn trình diễn quả cảm, kỷ luật cùng một chút may mắn mới có thể giúp họ vượt qua thử thách tại Oslo.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link