Nhà sưu tập Vũ Đình Hải và hành trình gìn giữ ký ức mỹ thuật

28/06/2025 16:03 GMT+7 | Multimedia


Nhà sưu tập Vũ Đình Hải vừa khiến giới yêu hội hoạ Việt Nam trầm trồ khi giới thiệu những "đứa con tinh thần" ông đã dày công sưu tập trong hành trình dài gắn bó với nghệ thuật. Với tên gọi triển lãm "Tác phẩm Vang bóng một thời Sài Gòn xưa", diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP.HCM vào sáng 27/6, ông mang đến công chúng khoảng 60 bức tranh, phần lớn được sáng tác trong giai đoạn 1960–1975 bởi các hoạ sĩ miền Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 27/6 đến 3/7 tại Hội Mỹ Thuật TPHCM

Cơ hội thưởng lãm tranh quý hiếm hoi cho công chúng yêu hội hoạ

Từ thập niên 1980, Vũ Đình Hải đã nảy sinh tình yêu sâu đậm với hội hoạ. Ông sưu tập và trưng bày tranh tại nhà riêng với khoảng 300 tác phẩm có giá trị cao. Ngay trong những năm tháng đất nước còn khó khăn, ông đã sớm bước đi trên con đường tìm kiếm vẻ đẹp của nghệ thuật thị giác. Con đường ấy không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà còn là giấc mơ chung của những người đam mê mỹ thuật – đặc biệt là những người trân trọng các tác phẩm của các hoạ sĩ xuất thân từ Trường Vẽ Gia Định qua nhiều thời kỳ.

Với triển lãm này, nhà sưu tập Vũ Đình Hải mong muốn công chúng được một lần nữa chiêm ngưỡng những tác phẩm đặc sắc của các hoạ sĩ từng vang danh một thời – nhiều người trong số họ nay đã không còn. Triển lãm là tấm lòng và tâm huyết của ông dành cho cộng đồng yêu hội hoạ, đồng thời thể hiện nỗ lực gìn giữ những giá trị mỹ thuật trước năm 1975.

Các hoạ sĩ có tác phẩm được trưng bày lần này gồm: Bé Kỳ, Hồ Hoàng Đài, Hồ Phong, Hồ Thành Đức, Hoàng Vinh, Huy Dũng, Lê Chánh, Lê Minh, Lương Thế Hiền, Nguyễn Cường, Nguyễn Hê, Nguyễn Trí Minh, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thân, Phạm Cơ, Phương Linh, Phương Quang, Quách Phước, Phạm Đình Tín, Tạ Tỵ, Văn Đen, Vũ Huỳnh, Phạm Đại Bình, Võ Đoàn Giáp, Văn Phụng…

Khán giả hôm nay sẽ có dịp chiêm ngưỡng những sáng tác của thế hệ hoạ sĩ danh tiếng, với các tác phẩm phản ánh đời sống bình dị, mộc mạc, đầy chất thơ. Nhiều tác giả tuy không qua đào tạo bài bản nhưng vẫn đam mê vẽ, trở thành biểu tượng cho tinh thần tự học, tự sáng tạo – nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ hôm nay.

Các hoạ sĩ Sài Gòn xưa mỗi người một phong cách, thể hiện qua nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, tranh giấy dán – giàu cảm xúc và biểu đạt. Đặc biệt, triển lãm giới thiệu tranh của Nguyễn Gia Trí và Tạ Tỵ, trong đó có một số bức tranh sơn mài trừu tượng cỡ lớn mà Nguyễn Gia Trí từng tâm huyết. Đây là những tác phẩm hiếm có cơ hội được công bố, nằm trong bộ sưu tập độc đáo của Vũ Đình Hải.

Triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày 3/7 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218 Pasteur, Quận 3). Đây là dịp quý giá để giới yêu nghệ thuật ngược dòng thời gian, trở về với một thời vàng son của mỹ thuật miền Nam Việt Nam.

VIỆT HẰNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link