Người thợ dệt giỏi vinh dự hai lần được gặp Bác Hồ

19/05/2025 14:22 GMT+7 | Đời sống

Mặc dù năm nay đã bước sang tuổi 85 nhưng khi hỏi về những năm tháng lao động tại Nhà máy Dệt Nam Định, đặc biệt là vinh dự 2 lần gặp Bác Hồ, đôi mắt của bà Vũ Thị Bích Liên như sáng lên, những ký ức trong lúc được nói chuyện, chụp ảnh cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh liên tục hiện ra qua lời kể mạch lạc của người công nhân từng đoạt giải thợ dệt giỏi nhất miền Bắc năm xưa.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Nam Định, nơi đặt Nhà máy Dệt lớn nhất Đông Dương, năm 1959, khi vừa tròn 18 tuổi, bà Vũ Thị Bích Liên xin vào làm công nhân Nhà máy Dệt Nam Định và được phân vào làm việc tại xưởng B. Nhờ chăm chỉ, cần cù trong lao động, người thợ dệt Nguyễn Thị Bích Liên luôn làm đạt và vượt định mức, liên tục được công nhận là Chiến sĩ thi đua tại nhà máy.

Người thợ dệt giỏi vinh dự hai lần được gặp Bác Hồ - Ảnh 1.

Bà Vũ Thị Bích Liên (bên trái) cùng với người bạn xem lại tấm ảnh đã chụp trong lúc đang làm việc tại Nhà máy Dệt Nam Định. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Ngày 21/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định tại Hội trường Nhà máy Dệt Nam Định. Do có thành tích trong lao động, sản xuất, người thợ dệt trẻ Vũ Thị Bích Liên được chọn là một trong những đại biểu của Nhà máy tham dự cuộc làm việc khi ấy.

Tại buổi làm việc, đại biểu tỉnh Nam Định đã báo cáo Bác và đoàn công tác về công tác thi đua sản xuất với Nhà máy Dệt Bình Nhưỡng (Triều Tiên) như: nhà máy đã sản xuất vượt mức kế hoạch 42 vạn thước vải, 120 tấn sợi và 2.000 chiếc chăn…

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi tinh thần lao động của các công nhân Nhà máy Dệt Nam Định luôn hoàn thành vượt kế hoạch được giao, sản phẩm đạt tốt, đặc biệt đã tự sửa chữa thành công nhiều máy dệt cũ từ thời Pháp làm cho năng suất nâng cao. Sau buổi làm việc, Người còn dành thời gian thăm nơi ăn, ở của công nhân nhà máy dệt và ân cần căn dặn các đồng chí lãnh đạo nhà máy tích cực chăm lo điều kiện sinh hoạt, lao động cho đội ngũ công nhân.

Bà Vũ Thị Bích Liên nhớ lại, tại buổi làm việc ở hội trường và lúc thăm nhà máy, Bác luôn căn dặn các công nhân phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua sản xuất, tích cực lao động và có nhiều sáng kiến để có những thước vải tốt, chất lượng hơn. Những lời huấn thị của Bác như là động lực, tiếp thêm sức mạnh cho tôi cũng như những thợ dệt khác ra sức thi đua trong lao động, sản xuất, hoàn thành vượt mức sản phẩm được giao.

Những năm sau đó, người thợ dệt Vũ Thị Bích Liên đã làm việc rất chăm chỉ, cần mẫn, tăng ca, làm thêm giờ tại nhà máy để nâng cao kỹ năng, tay nghề. Là người thợ giỏi của Nhà máy Dệt Nam Định trong nhiều năm liên tiếp nên tháng 5/1966, bà Liên vinh dự được chọn là thành viên của đoàn Việt Nam sang Triều Tiên để biểu diễn thao tác, trao đổi kinh nghiệm về nghề dệt.

Người thợ dệt giỏi vinh dự hai lần được gặp Bác Hồ - Ảnh 2.

Bà Vũ Thị Bích Liên cùng tấm ảnh chụp khi bà giành được giải Nhất cuộc thi “Hội chọn thợ giỏi miền Bắc”, năm 1971. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Bà Vũ Thị Bích Liên cho biết, thời gian ấy, trung bình một người thợ dệt tại Nhà máy Dệt Nam Định đứng khoảng 6 máy, tuy nhiên, bà đã đứng 9 máy, có lúc đứng 10 - 12 máy, đặc biệt rất ít khi bị đứt chỉ hoặc nếu bị đứt chỉ nhanh chóng nối lại để máy móc không bị ngắt quãng trong quá trình sản xuất.

Khi sang Nhà máy Dệt Bình Nhưỡng, bà trao đổi kinh nghiệm dệt với những người thợ dệt giỏi bên đó, đồng thời biểu diễn kỹ năng dệt vải, kỹ năng nối chỉ, kỹ năng đi tua hoa hồng… một cách nhuần nhuyễn, thành thục, được các công nhân bên nước bạn khen ngợi.

Đến cuối năm 1966, Nhà máy Dệt Bình Nhưỡng cũng cử đoàn đại biểu sang để trao đổi kinh nghiệm sản xuất với Nhà máy Dệt Nam Định, đồng thời báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả cuộc giao lưu, học hỏi của ngành dệt 2 nước. Sau khi tham quan, trao đổi kỹ năng tại Nhà máy Dệt Nam Định, ngày 22/12/1966, bà Liên cùng đoàn đại biểu Triều Tiên đến Phủ Chủ tịch để báo cáo với Bác.

Bà Vũ Thị Bích Liên nhớ lại, lần đầu tiên được trông thấy Bác Hồ tại Hội trường Nhà máy Dệt đã rất bồi hồi, xúc động, lần này lại vinh dự được gặp trực tiếp Người tại Phủ Chủ tịch bà rất tự hào, xen lẫn cảm giác lo lắng. Liên tiếp mấy đêm trước khi lên gặp Bác, bà hồi hộp không ngủ được, lo lắng nếu Bác hỏi thì phải trả lời như thế nào, nếu không trả lời đủ ý có bị Bác trách phạt không…

Bà Liên nhớ lại, tại buổi gặp Bác hôm đó, đoàn Triều Tiên có 5 người và đoàn Nhà máy Dệt Nam Định cũng có 5 người, Bác hỏi tên tuổi của từng người một. Sau khi đã biết tên, Bác đặt câu hỏi, cháu Liên năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã có gia đình chưa? Khi biết được cô thợ dệt Liên đã có gia đình và con nhỏ, Bác liền căn dặn người cảnh vệ lấy gói kẹo để mang về làm quà cho con và những đứa trẻ hàng xóm.

Sau khi hỏi han về hoàn cảnh gia đình từng người một, Bác liền hỏi đến công việc sản xuất tại nhà máy có thuận lợi không, có gặp khó khăn gì không rồi ân cần căn dặn bà và các công nhân trong nhà máy cố gắng lao động sản xuất, tạo phong trào thi đua với công nhân Nhà máy Dệt Bình Nhưỡng dệt ra thật nhiều vải để người dân sử dụng, phục vụ bộ đội.

Khi đoàn chụp ảnh chung với Bác, thấy bà đứng tay không bên ngoài, Bác liền bảo anh cảnh vệ lấy một bát hoa hồng đưa cho bà cầm để chụp ảnh cho đẹp.

Đầu năm 1970, Nhà máy Dệt Nam Định tiếp tục phát động thi đua đẩy mạnh sản xuất, hưởng ứng phong trào “một triệu mét vải vì miền Nam ruột thịt”. Bà Liên cùng các công nhân trong nhà máy hăng hái lao động, tự nguyện “tăng ca, tăng giờ” với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 1 triệu mét vải phục vụ tiền tuyến. Cũng trong thời gian này, ngành dệt miền Bắc tổ chức cuộc thi “Hội chọn thợ giỏi miền Bắc”, bà Liên đã giành được giải Nhất năm 1971.

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, đến nay, bà Vũ Thị Bích Liên vẫn không quên những lần vinh dự được gặp Bác, chụp ảnh cùng Người, đặc biệt là những lời Bác dặn khi xưa. Những lời dặn dò ấy như ánh sáng soi đường thôi thúc bà Liên dạy bảo con cháu không ngừng học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực nhất để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link