(TT&VH) - Như đã phản ánh trong số báo vừa qua, sau khi dừng lại Quảng Trị để cứu trợ, đoàn 40 bác sĩ tình nguyện của TP.HCM đã tới Quảng Bình, toàn bộ số thuốc tập trung cho 4 xã thuộc huyện Bố Trạch. Ngày 19/10, mưa vẫn như trút nước, giao thông chia cắt không thể đến được Hà Tĩnh. Chỉ phó đoàn và một số người cố gắng lao vào rốn lũ, để trao tiền cứu trợ cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.
Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, lũ vừa rút ngày hôm trước. Nhà khách còn in vệt nước tận chân các phòng lầu 2 cao gần 4m. Trời vẫn mưa như trút nước, tất cả cảm giác của chúng tôi chỉ còn lại là “lạnh và ẩm ướt”.
Người dân Quảng Bình đội mưa lũ nhận thuốc
Thêm một cuộc họp diễn ra trong đêm, trưởng đoàn Huỳnh Nguyễn Lộc nói chắc nịch: “Ngày mai, tất cả tập trung khám và phát thuốc tại 3 xã Sơn Trạch, Phúc Trạch và Hưng Trạch. Còn xã Liên Trạch, lũ chưa rút nên số thuốc và hàng cứu trợ sẽ giao lại cho Huyện đoàn để chuyển đến người dân. Một số người còn lại sẽ cố gắng chuyển 190 triệu đồng đến cho người dân vùng lũ (120 triệu cho 400 em học sinh và 70 triệu để hỗ trợ xây nhà). Còn thuốc men và hàng hóa sẽ vận chuyển sau”.
Trao mì gói cho đồng bào ở Hà Tĩnh
5h sáng 19/10, ăn vội mì gói, cả đoàn hành quân tới ngay 2 địa điểm cứu lũ. UBND xã Sơn Trạch còn lờ mờ trong màn sương trắng xóa, nhưng dân từ các xóm lũ lượt kéo nhau ra từ lúc nào. Những chiếc áo mưa phong phanh, rách nát, chiếc nón tả tơi không ngăn nổi những giọt nước mưa rơi xuống mặt. Các bác sĩ trong đoàn nhanh chóng chuyền tay nhau số hàng hóa, thuốc men đưa vào UBND xã Sơn Trạch để tránh nước mưa.
Nhóm thứ 2, di chuyển thêm 7km nữa là tới UBND xã Phú Trạch, bác sĩ Vũ Thiên cho biết, nơi khám chữa bệnh được UBND xã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lực lượng hỗ trợ của địa phương không đủ, cộng thêm thời tiết mưa quá lớn nên việc khám bệnh rất khó khăn. Nhưng chúng tôi đã làm tất cả mọi việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bởi bà con đã quá khổ rồi.
Chiều 19/10, 2 nhóm tập kết đến xã Hưng Trạch để khám bệnh và phát thuốc, hàng cứu trợ cho trẻ em vùng lũ. Dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan tâm sự: “Nhìn những cụ già tóc bạc phơ, tay chân run rẩy, những em nhỏ môi tím tái vì lạnh, tôi không thể cầm được nước mắt. Nỗi đau miền Trung đang phải trải qua lớn quá”. Chỉ trong ngày, các bác sĩ đã khám bệnh cho 2.000 người dân, phát 400 phần quà có tổng trị giá 120 triệu đồng và 70 triệu tiền hỗ trợ xây nhà sau lũ.
Lỗi hẹn với Hà Tĩnh
Quốc lộ 1A từ đoạn Quảng Bình tới Hà Tĩnh nhiều đoạn bị ngập lụt sâu. Chúng tôi vòng lên đường Trường Sơn tới thị trấn Ba Đồn, huyện Tuyên Hóa để có thể tiếp cận được với tỉnh Hà Tĩnh. Quãng đường dài thêm hơn 100 km.
Chiếc ôtô lao nhanh trên đường Trường Sơn, cơn mưa ngày càng mạnh dần, gió rít. Qua huyện Minh Hóa, có đến 4, 5 điểm sạt lở, đất đỏ trôi tuột làm con đường cực kỳ nguy hiểm. Đúng như dự đoán của chúng tôi, phó trưởng đoàn Nguyễn Hoàng Cương, thông báo: “Không thể vào thành phố Hà Tĩnh vì giao thông hoàn toàn tê liệt”. Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm tiến lên.
Quốc lộ 1A, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, xe khách, xe container xếp một hàng dài đến 10km bên lề đường. Trung tá Lê Minh Giám, cán bộ Phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Từ 1h sáng 19/10, lệnh phong tỏa toàn bộ tuyến đường qua thành phố Hà Tĩnh, kể cả tuyến đường tránh và chưa biết bao giờ mới có lệnh giải tỏa”. Chúng tôi được phép tiếp tục lên đường vào sâu hơn để tác nghiệp, trung tá Lê Minh Giám lưu ý chúng tôi những đoạn nước ngập sâu.
Cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 10km, xe của chúng tôi không thể nào dám “nhích” thêm được mét nào nữa. Mặt đường Quốc lộ 1A ngập lõm bõm nước, có đoạn ngập sâu hơn 1m. Tại huyện Thạch Lâm, người dân phải kết bè chuối di chuyển trên đường, những căn nhà bên đường bị ngập gần đến mái. Không thể tiếp tục tiến lên, chúng tôi quay trở về Quảng Trị, buồn với hành trình dang dở, trưởng đoàn Nguyễn Hoàng Lộc ngậm ngùi: “Tôi đã báo cho Thường trực Thành đoàn TP.HCM, Thành đoàn đã chỉ đạo cho anh em rút về TP.HCM và qua tuần sau sẽ tổ chức chuyến đi cứu trợ tiếp theo. Riêng số tiền 190 triệu đồng, ngày 20/10 đoàn về Thừa Thiên - Huế sẽ qua ngân hàng gửi ngay cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh để cứu trợ và xây lại nhà cho một số người dân bị thiệt hại nặng. Khi về tới Quảng Trị chúng ta tiếp tục gửi cho Tỉnh đoàn Quảng Trị 1.500 quyển tập cho các em học sinh vùng lũ”.
Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, mở đầu bài viết, tác giả mô tả hành trình đến Việt Nam như một giấc mơ thành hiện thực, khi ông đặt chân tới Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, từng mang tên gọi Sài Gòn.
Việt Nam và Kazakhstan có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp từ thời Liên Xô và tái thiết lập quan hệ vào năm 1992. Hai nước có vị trí quan trọng và có ảnh hưởng tích cực trong khu vực và trên thế giới.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, với hơn 1,6 triệu lượt khách sau 5 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 4/5), doanh thu toàn ngành đạt 4.170 tỉ đồng.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc đã trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 2/5, hưởng thọ 107 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho giới văn hóa, học thuật và những người yêu mến ông.
Bãi biển Copacabana (Brazil) nổi tiếng đã biến thành một đại dương rực rỡ của người hâm mộ vào tối 3/5 khi siêu sao nhạc pop toàn cầu Lady Gaga trình diễn một buổi hòa nhạc miễn phí, đánh dấu màn trình diễn lớn nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của cô.
Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ và Trưởng Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã dự khán trận chung kết và tham gia lễ trao giải AFC Champions League Elite 2024/25.
Kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 năm nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận diễn ra sôi động, nhộn nhịp và đảm bảo an toàn. Toàn tỉnh Bình Thuận đón khoảng 228.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú (tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2024). Doanh thu ước khoảng 450 tỷ đồng.
Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, trong một bài viết sâu sắc đăng tải trên tờ báo La Patrie News của Algeria, nhà báo Mohamed Abdoun đã chia sẻ những ấn tượng đặc biệt về Việt Nam...
Sáng 4/5, Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak từ ngày 4-6/5/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.