Nếu ai có thể dẫn dắt Brazil vô địch World Cup 2026, thì đó chỉ có thể là Ancelotti

13/05/2025 19:18 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Bài đăng trên mạng xã hội của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đã nói lên tất cả. Việc bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm HLV đội tuyển quốc gia Brazil không chỉ là một "động thái chiến lược" mà còn là một "tuyên ngôn với thế giới".

"Ông là HLV vĩ đại nhất lịch sử, và nay đang dẫn dắt đội tuyển xuất sắc nhất hành tinh. Cùng nhau, chúng tôi sẽ viết nên những chương huy hoàng mới cho bóng đá Brazil", Ednaldo Rodrigues, chủ tịch CBF, tuyên bố.

Thật là cách đẩy kỳ vọng lên mức tối đa. Dù vậy, sự cường điệu này cần thiết, bởi động thái Ancelotti rời Real Madrid để dẫn dắt Brazil tại World Cup 2026 đã được báo trước từ lâu (thực tế, câu chuyện bắt đầu hơn ba năm trước).

Việc CBF công bố trước cả thông báo của Real Madrid về sự ra đi của Ancelotti – hay lời chia tay của ông sau sáu mùa giải với 15 danh hiệu – rất đáng chú ý, bởi ông còn hợp đồng một năm với CLB Tây Ban Nha, và mùa giải chưa kết thúc. Thất bại 4-3 trước Barcelona trong El Clasico hôm Chủ nhật gần như trao danh hiệu La Liga cho đại kình địch, nhưng vẫn còn ba trận.

Ai cũng biết Ancelotti có thể rời đi sau mùa giải gần như không danh hiệu – chỉ có Siêu cúp UEFA tháng Tám 2024 – và ý tưởng kết thúc sự nghiệp bằng việc dẫn dắt đội tuyển thành công nhất lịch sử World Cup hấp dẫn ông. Nhưng có những quy tắc về cách xử lý việc này, và CBF, vì lý do nào đó, đã hành động bất ngờ.

Nếu ai có thể dẫn dắt Brazil vô địch World Cup 2026, thì đó chỉ có thể là Ancelotti - Ảnh 1.

Ancelotti sẽ là HLV mới của ĐT Brazil

Thông thường, CLB hiện tại công bố, hoặc chính HLV phối hợp với đội bóng của mình. Kiểm soát thông điệp rất quan trọng, và các vấn đề này thường được bàn bạc kỹ. Nhưng không ở đây. Đội tuyển quốc gia thành công nhất thế giới dường như đã vượt mặt CLB thành công nhất thế giới. 

Chuyện đó đã xong, và chúng ta sẽ xem có hậu quả nào không. Nhưng cần nhớ chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, người lãnh đạo CLB hơn ba thập kỷ, có trí nhớ rất dài và đang trả lương cho nhiều ngôi sao Brazil như Rodrygo, Éder Militão, Endrick và Vinícius Júnior, người vừa giành FIFA The Best.

Về Ancelotti, ông không phải người giữ oán hận. Khi Real Madrid sa thải ông năm 2015, chỉ 10 tháng sau danh hiệu Champions League thứ 10, ông không oán trách. Ông thất vọng, tổn thương, nhưng kiên nhẫn, nhận vài công việc khác, và sáu năm sau trở lại sau khi Zinedine Zidane bất ngờ từ chức. Trong bốn mùa giải, ông giành thêm 11 danh hiệu, gồm hai Champions League, một Cúp Nhà vua và hai La Liga, ăn mừng đầy cảm xúc.

Ông yêu bóng đá và tận hưởng cuộc sống. Điều đó dễ dàng hơn khi không bị ám ảnh bởi thù hận và luôn cho mọi người lợi ích của sự nghi ngờ.

Hành trình sự nghiệp của Ancelotti – từ một người ám ảnh chiến thuật dưới thời Arrigo Sacchi (cùng ông giành hai Cúp C1 châu Âu với tư cách cầu thủ) đến HLV thực dụng, gần gũi cầu thủ – là cốt lõi thành công. Ông có thể đánh bại bạn bằng chiến thuật, nhưng hiểu rằng ở cấp độ cao nhất, với những cầu thủ xuất sắc, hãy để họ tự do thể hiện và giữ họ vui vẻ, động lực. Từ Zlatan Ibrahimovic đến Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappé, Ancelotti là "người thì thầm với các siêu sao".

Thêm vào đó, ông giành nhiều danh hiệu Champions League (năm) hơn bất kỳ ai và là người duy nhất vô địch cả năm giải đấu lớn châu Âu với tư cách HLV, dễ hiểu vì sao Ednaldo Rodrigues và CBF mê mẩn ông. Nhiều ngôi sao Seleção quá khứ (Thiago Silva, Cafu, Marcelo, Kaka) và hiện tại (Vinícius, Éder Militão) sẵn sàng bảo đảm cho ông. Thành tích của ông tự nói lên, cũng như khả năng xoa dịu căng thẳng và đối mặt áp lực từ truyền thông, người hâm mộ. Ông đã làm điều đó sáu năm ở CLB bị soi xét nhất thế giới; giờ ông có thể làm với đội tuyển bị soi xét nhất.

Nếu ai có thể dẫn dắt Brazil vô địch World Cup 2026, thì đó chỉ có thể là Ancelotti - Ảnh 2.

Brazil không còn giữ được vị thế của đội tuyển hàng đầu thế giới nữa

Khác biệt là Real Madrid – nhờ chi tiền mua tài năng – hiếm khi có chu kỳ thất bại dài, trong khi Brazil rất cần sự vực dậy. Họ vẫn sản sinh nhiều cầu thủ hơn bất kỳ quốc gia nào, nhưng thành tích quốc tế không còn như xưa – đặc biệt ở World Cup, danh hiệu cuối cùng năm 2002. Kể từ đó, họ chỉ vượt tứ kết một lần, và chẳng ai muốn nhớ dịp đó: thua 7-1 trước Đức ở bán kết World Cup 2014 trên sân nhà.

Chuỗi kết quả đó tạo ra thất bại, độc tính và tự nghi ngờ – hai danh hiệu Copa America 2007 và 2019 không đủ phá vỡ nó – do đó bước đi táo bạo phá vỡ 100 năm lịch sử, giao nguồn tài năng khổng lồ và ký ức thể chế cho một HLV không phải người Brazil. Một phần lớn trong 211,1 triệu dân Brazil không nhớ lần cuối họ nâng cúp World Cup. Điều đó phải thay đổi.

Ancelotti từ lâu nói Real Madrid là công việc cuối cùng ở cấp CLB. Sau cùng, bạn không thể vượt qua nó, và ông không giấu rằng, ở tuổi 65, dù yêu bóng đá và adrenaline, ông cũng hạnh phúc ở quê nhà Ý với thịt muối hay ở Vancouver, với cá hồi hoang dã và Thái Bình Dương.

Nhưng ông cũng nói không ngại dẫn dắt đội tuyển quốc gia, và dù nhiều người nghĩ đến Ý, công việc đó đã có người đảm nhiệm. Hơn nữa, người Ý dẫn dắt Ý vô địch World Cup? Chuyện đó đã có rồi.

Một người ngoại quốc vượt đại dương, tiếp quản hệ sinh thái phức tạp của bóng đá Brazil và dẫn dắt áo vàng-xanh đến danh hiệu World Cup thứ sáu kỷ lục năm 2026? Đó là điều chưa từng có. Nếu có HLV nào làm được, đó là Ancelotti.


M.Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link