Man City giờ chỉ còn là cái tên

19/05/2025 05:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cả thế giới đã từng cảm thấy rất nhàm chán để phân tích mỗi chiến thắng của Man City và sự ưu việt về triết lý bóng đá của Pep Guardiola.

1. Bây giờ, cảm giác đấy chuyển hướng thành sự đáng sợ khi nói về mỗi thất bại của The Citizens, về màn trình diễn tồi tệ của những người mà năm trước còn đứng trên đỉnh cao thế giới, cũng như phải đào sâu vào những sai lầm chiến thuật của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Man City đã phải chơi bóng "khủng khiếp" thế nào để giúp Crystal Palace giành được danh hiệu lớn đầu tiên sau 119 năm lịch sử. Nó được tóm tắt bởi một số thống kê cho thấy, thậm chí không cần phải mất quá nhiều sức lực, đội bóng thủ đô London cũng có thể dễ dàng đánh bại đối thủ trong trận chung kết cúp FA.

The Citizens có 58 lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ, thực hiện 23 cú sút và một quả phạt đền nhưng không ghi được bàn thắng nào. Palace, trong khi đó, chỉ có 7 cú sút và 2 đi trúng đích, nhưng bàn thắng quyết định được ghi chỉ sau 15 phút, chính xác là do những sai sót trong sơ đồ 3-5-2 chưa được kiểm chứng của Guardiola.

Thực tế, việc phải mất 15 phút mới chọc thủng lưới của Man City đã là điều không bình thường với Palace. Ở trận lượt đi Premier League, đội bóng của HLV Oliver Glasner chỉ mất có 4 phút để ghi bàn. Trận lượt về, Palace cần 8 phút để làm điều tương tự.

2. Khi trận đấu trôi qua đến phút thứ 71, Man City đã thực hiện 384 đường chuyền ở 1/3 phần sân của đối thủ, nhiều hơn 322 đường chuyền so với Palace. Nhưng không có một giá trị nào tương xứng được tạo ra. Bởi vì phải đến phút 81, đội bóng áo xanh mới có cú sút trúng đích đầu tiên trong hiệp 2, thuộc về tài năng trẻ người Argentina Claudio Echeverri.

Góc nhìn: Man City giờ chỉ còn là cái tên - Ảnh 1.

Có lẽ, điều tồi tệ nhất vẫn còn chờ Man City ở phía trước

Sự thống trị đấy chính xác là vô nghĩa. Và khả năng kiểm soát bóng của Man City phần lớn là vô dụng trước hệ thống phòng ngự dữ dội của Palace. Thủ thành Henderson có 6 lần cứu thua xuất sắc. Chris Richards 12 lần phá bóng.

Nếu những con số này chưa phải là tận cùng để miêu tả sự tẻ nhạt và vô hại của đội bóng áo xanh, thì chúng ta so sánh tốc độ luân chuyển bóng giữa 2 câu lạc bộ để thấy sự khác biệt lớn như thế nào. Ở tình huống Eze ghi bàn duy nhất, Palace chỉ cần 9 đường chuyền trong 12 giây để đưa bóng vào lưới Stefen Ortega.

Trong khi đó, Man City mất hơn 20 giây để đưa bóng lên đến vòng cấm địa của đối thủ. Sau đó là hàng loạt những đường chuyền ngang rối rắm, thiếu tính trực diện, và quan trọng nhất là không có ai là người thật sự dứt điểm cuối cùng, bất chấp việc đã chơi với 5 cầu thủ tấn công thường xuyên. Ở trận này, ngôi sao người Na Uy chỉ có 3 lần dứt điểm, một lần đi trúng đích.

3. Trong suốt trận đấu, Palace đã bỏ qua hàng tiền vệ của Man City bằng cách thực hiện những đường chuyền dài vượt tuyến để các tiền đạo đua tốc độ và tấn công vào những khoảng trống của The Citizens. Cách chơi đơn giản, nhưng hiệu quả và tàn bạo với đội bóng áo xanh.

Những thống kê này là sự nối tiếp của trận đấu bạc nhược khác trước Southampton ở Premier League cuối tuần trước, với số bàn thắng kì vọng của Man City chỉ là 0,04 trong hiệp 1. Điều trùng hợp là tất cả đều đến khi Erling Haaland trở lại sau chấn thương. Người đã thể hiện sự sợ hãi vì từ chối thực hiện quả phạt đền, cơ hội lớn nhất để The Citizens có thể hi vọng kết thúc mùa giải bằng 1 danh hiệu, vì anh đã đá hỏng 3 quả phạt đền mùa này.

Có lẽ, Man City đã thất bại ngay từ trong tâm trí và thiếu sức mạnh tinh thần. Nhưng vấn đề lớn hơn chính là đội ngũ này cần được làm mới hoàn toàn. Nếu không phải là những tài năng mới khát khao hơn, hoặc bởi một người khác hoàn toàn so với Pep Guardiola, giống như những gì Barcelona đã có với Hansi Flick.

Man City đã thất bại trong một ngày mà ít quyết định nào của Guardiola có hiệu quả. Một huấn luyện viên đã tạo ra nhiều kỳ tích lịch sử cho câu lạc bộ, thay vào đó đã đóng góp công lớn trong chiến tích của đối thủ. 

 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link