26/05/2025 23:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
Một năm sau khi thông báo quyết định nghỉ hưu và chia tay trong vinh quang Champions League, Toni Kroos trở lại Bernabeu để ôm từ biệt Luka Modric.
Bộ đôi thiên tài này đá bên nhau 334 trận, cùng với nhau giành 5 danh hiệu Champions League. Họ là những thiên tài không thể thay thế. Real Madrid của Xabi Alonso phải thay đổi để tìm ra công thức khác phù hợp và không bị rơi vào khoảng trống mà Kroos và Modric để lại.
Ngày 24/5 đầy cảm xúc và nước mắt tại Santiago Bernabeu, nơi chia tay Luka Modric và Carlo Ancelotti, 2 nhân vật huyền thoại với nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử Real Madrid. Modric, người sẽ tham dự FIFA Club World Cup 2025 cùng Madrid trước khi tìm kiếm một thử thách mới, là cầu thủ giữ kỷ lục 28 danh hiệu trong lịch sử CLB; trong khi Ancelotti - người sẽ chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển Brazil từ hôm nay (26/5) - thành công hơn bất kỳ nhà cầm quân nào khác trong lịch sử "Los Blancos": 15 chiếc cúp.
Sau trận thắng Sociedad 2-0, với cú đúp của Kylian Mbappe, cả hai được tri ân. "Đừng khóc vì nó đã kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra", Modric nói, trong khi Chủ tịch Florentino Perez bật khóc trên khán đài. Trước đó, khi đứng bên ngoài đường biên cùng vợ con, để chờ hệ thống phát thanh ở Bernabeu giới thiệu, chính Modric cũng bật khóc.
Tất cả trong số 73.186 khán giả có mặt tại Bernabeu như muốn được ôm lấy Modric trong khoảnh khắc đặc biệt ấy. Chỉ một vài người có cơ hội, trong đó có Toni Kroos – một trong những đối tác yêu thích của anh trên sân cỏ. Bên cạnh còn Keylor Navas và Mateo Kovacic, những người đứng dậy vỗ tay chào đón Modric không ngớt khi anh được đọc tên trong đội hình xuất phát, là người đầu tiên bước ra khởi động. Tiếp đó là tình cảm mà họ dành cho anh sau trận, giống như với Ancelotti.
Ngay trước mỗi khu khán đài phía sau cầu môn Bernabeu giăng băng rôn tôn vinh họ. "Cảm ơn, huyền thoại" dành cho Luka, "Cảm ơn, Carletto" dành cho Ancelotti. Ở giữa sân là chiếc áo khổng lồ mang số 10 của Modric. Phút thứ 10, khán giả đồng thanh hô vang "Modric, Modric"; đến phút 12 là tiếng gọi Ancelotti. Mỗi khi Modric thực hiện quả phạt góc, khán đài lại vang dậy tiếng vỗ tay. Lucas Vazquez, người cũng chia tay Bernabeu, được khán giả đứng lên tán dương rất lâu khi rời sân.
Không thể thay thế Kroos và Modric
Sau những bàn thắng của Mbappe, phút 87 đến và Ancelotti quyết định rút Modric ra sân. Trận đấu dừng lại. Cả 2 đội, trong một hành động tuyệt đẹp từ Sociedad, tạo thành hàng rào danh dự để tiễn Modric rời sân trong tiếng reo hò vang dội từ khán đài, cùng những cái ôm từ đồng đội và đối thủ. Tất cả các cầu thủ Madrid, cả đang thi đấu lẫn đang chấn thương, đều ra sân chia tay. Người xuất hiện cuối cùng để ôm "Lukita" là Toni Kroos.
Một cái ôm gợi lên rất nhiều điều. Kỷ nguyên vàng khép lại, khi 2 bộ óc thiên tài lần lượt rời đi, cách nhau 1 năm. Câu hỏi là bao giờ tìm được người thay thế bộ đôi ấy, cũng như "tam giác Bermuda" - như Carletto gọi - mà họ hợp thành cùng Casemiro? Rất khó, thậm chí là không thể.
Ancelotti mất cả mùa giải để tìm sự cân bằng sau khi Kroos ra đi, nhưng không thành công. Kroos như chiếc máy tính lượng tử, tính toán mọi thứ với độ chính xác gần như tối đa với chi tiết nhỏ nhất. Anh thu hồi bóng, có thể đưa ra các đường chuyền ngang, ra hai cánh, hoặc đường bóng dài 40 mét mà gần như không cần nhìn. Hãy hỏi cảm giác các cầu thủ Bayern về Kroos, với đường chuyền "đến từ hành tinh khác" để Vinicius ghi bàn, trong trận hòa 2-2 cách đây 13 tháng.
Kroos đọc trận đấu nhanh đến mức anh dễ dàng biết vị trí các đồng đội ở đâu. Tương tự, khi thiếu an toàn, hãy đưa bóng cho Kroos rồi thư giãn giảm áp lực. Trong 3 mùa giải cuối cùng ở Champions League, Toni luôn vượt qua mốc 90% đường chuyền chính xác; tỷ lệ chuyền dài không bao giờ dưới mức 75%.
Nếu Kroos là chuyên gia phân tích, thì Modric đại diện cho sáng tạo, kỹ thuật và ngẫu hứng. "Lukita" luôn có mặt trong những màn ngược dòng huyền diệu ở Champions League: Cú đá phạt góc để Sergio Ramos ghi bàn tại Lisbon 2014, đường kiến tạo giúp Benzema ghi vào lưới PSG vòng 1/8, hay cú trivela dọn cỗ để Rodrygo ghi bàn trong trận Chelsea thuộc tứ kết mùa 2021/22. Cũng mùa đó, họ thắng ngược Man City để vô địch tại Paris.
6 chiếc cúp Champions League của Modric, 5 của Kroos (anh còn 1 lần khác với Bayern), họ là những bậc thầy mở ra một kỷ nguyên vàng. Không ai trong số Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouameni, Dani Ceballos hay Arda Guler thay thế được họ. Real Madrid phải bổ sung tiền vệ mới, cùng lối chơi mới thay cho phong cách định hình hơn 1 thập kỷ qua tại Bernabeu.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất