16/07/2025 14:20 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, gọi Club World Cup 2025 là một "thành công to lớn, to lớn, to lớn", nhưng tờ Independent lại nghĩ khác.
Nhật báo Independent của Anh cho rằng FIFA Club World Cup 2025 chẳng phải thành công to lớn và nếu như vậy, nó "chỉ đúng trong thế giới của Infantino".
Tờ báo này dẫn việc các sân vận động ở FIFA Club World Cup 2025 vắng khán giả là minh chứng rõ ràng. Trận Ulsan HD FC gặp Mamelodi Sundowns chỉ có 3.412 người xem. PSG, Bayern Munich, Man City và Juventus thi đấu trong những trận có hơn 30 nghìn ghế trống; Chelsea và Dortmund gần 50 nghìn ghế trống; Atletico Madrid hơn 60 nghìn ghế trống; Inter Milan đá tứ kết với khán đài chỉ lấp đầy 1/4. Theo đó, FIFA bị cho là đã đánh giá sai khả năng khán giả Mỹ sẵn sàng trả giá vé đắt, buộc phải giảm giá mạnh để lấp chỗ.
Việc FIFA chọn sân đấu và giờ thi đấu cũng bị chỉ trích. Marc Cucurella và Enzo Fernandez phàn nàn thời tiết nóng gây nguy hiểm và ảnh hưởng chất lượng trận đấu. Một số trận được sắp xếp theo giờ châu Âu nhưng không được khán giả truyền hình quan tâm. FIFA tuyên bố giải đấu có 3 tỷ lượt xem, nhưng con số này bị nghi ngờ do thiếu minh bạch. Công chúng và các đài truyền hình lớn tỏ ra thờ ơ. Trong khi đó, cầu thủ phải thi đấu quá tải, không được nghỉ ngơi hợp lý.
Trận Chelsea-Benfica kéo dài 4 giờ 38 phút do thời tiết, HLV Enzo Maresca gọi đây là "trò đùa" và thừa nhận vui hơn khi được nghỉ 3 tuần hơn là giành cúp. Jamal Musiala bị chấn thương tại giải, còn nhiều cầu thủ khác có nguy cơ tương tự.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị chỉ trích dữ dội
Theo Independent, dù Chelsea vô địch sau khi thắng PSG, nhiều ý kiến vẫn cho rằng PSG mới là đội mạnh nhất thế giới. Giải đấu của FIFA bị đánh giá kém hấp dẫn so với Champions League, chỉ là một phần phụ thừa thãi sau mùa giải châu Âu.
Trong khi đó, chủ tịch Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) Sergio Marchi chỉ trích gay gắt FIFA Club World Cup 2025: "Những gì được gọi là lễ hội bóng đá toàn cầu chỉ là hư cấu do FIFA dựng lên, thiếu đối thoại, sự nhạy cảm và tôn trọng những người duy trì bóng đá bằng nỗ lực hằng ngày".
"Một sân khấu được dàn dựng khoa trương gợi nhớ không thể tránh khỏi về 'bánh mì và rạp xiếc' thời La Mã của Nero – nơi đám đông được giải trí trong khi đằng sau hậu trường, bất bình đẳng, sự bấp bênh và tình trạng thiếu bảo vệ dành cho những nhân vật chính thực sự ngày càng trầm trọng", Sergio Marchi nhấn mạnh.
FIFPro yêu cầu cầu thủ phải được nghỉ ít nhất 4 tuần giữa các mùa giải, nhưng FIFA chỉ chấp nhận 3 tuần và 72 giờ nghỉ giữa các trận. Marchi kết luận: "Chúng ta không thể tiếp tục đánh đổi sức khỏe cầu thủ chỉ để nuôi một cỗ máy tiếp thị. Không thể có một màn trình diễn đúng nghĩa nếu tiếng nói của những người trong cuộc bị phớt lờ".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất