"Di sản cũ - linh hồn mới": Một Công Quốc Hà đa sắc

30/07/2025 07:22 GMT+7 | Văn hoá

Một năm sau khi họa sĩ Công Quốc Hà qua đời, con gái ông – chị Công Nữ Hoàng Anh – đã thực hiện một hành trình đặc biệt: đưa hàng chục bức tranh, phần lớn là khổ lớn, từ Thụy Điển về Hà Nội để tổ chức một trưng bày nhỏ tại Hà Nội.

Mang tên "Di sản cũ – linh hồn mới", trưng bày không chỉ những tác phẩm hội họa của người nghệ sĩ tài hoa, mà còn tái hiện một phần tâm hồn ông qua những kỷ vật thân thuộc gắn bó cả đời người làm nghề.

"Di sản cũ - linh hồn mới": Một Công Quốc Hà đa sắc - Ảnh 1.

Không gian trưng bày tranh của hoạ sĩ Công Quốc Hà tại một khách sạn ở Hà Nội

Từ nay đến ngày 2/8, khán giả có thể đến chiêm ngưỡng các tác phẩm đặc sắc của họa sĩ Công Quốc Hà, với đủ chất liệu từ sơn mài, sơn dầu, acrylic, được trưng bày cùng cọ vẽ, bay màu, túi xách, đồng hồ và nhiều hiện vật gắn với quá trình sáng tác. Đặc biệt, trưng bày còn giới thiệu các sản phẩm phái sinh lấy cảm hứng từ tranh của ông, do chính học trò ông thực hiện – như một cách tiếp nối tinh thần sáng tạo.

Một số tác phẩm vẽ phụ nữ - đề tài quen thuộc của Công Quốc Hà

Không theo một chủ đề cụ thể, các bức tranh được lựa chọn thuần túy theo cảm xúc và không gian trưng bày, nhưng lại khắc họa rõ nét chân dung nghệ thuật của Công Quốc Hà: đa dạng, nội tâm, đầy tư tưởng và luôn tràn đầy tinh thần lạc quan.

"Di sản cũ - linh hồn mới": Một Công Quốc Hà đa sắc - Ảnh 3.

Có thể kể đến tác phẩm sơn mài khổ lớn mô tả phố cổ Hà Nội trong những ngày giãn cách vì COVID-19 – không người, tĩnh lặng, nhưng vẫn có một chú mèo thong dong trên con đường rát vàng ánh sáng. Với chị Hoàng Anh, hình ảnh ấy chính là tinh thần của người cha mình: "Luôn lạc quan, luôn hướng về phía ánh sáng". Câu nói ông thường nhắn nhủ với các con: "Khó khăn nhất là thời điểm tốt nhất để thành công" – cũng là phương châm sống và sáng tác của ông.

"Di sản cũ - linh hồn mới": Một Công Quốc Hà đa sắc - Ảnh 4.

Tác phẩm "Hà Nội tháng 7/2021" về những ngày dịch COVID-19 căng thẳng nhất

Trong triển lãm, người xem còn bắt gặp nhiều tác phẩm vẽ ngựa, vẽ mèo, tranh trừu tượng, bên cạnh các đề tài quen thuộc như phố cổ và phụ nữ, vốn là hai chủ đề Công Quốc Hà vẽ nhiều nhất. Điều đáng chú ý là những năm cuối đời, ông không còn vẽ để chiều lòng thị trường, mà vẽ cho chính mình, với phong cách phóng khoáng, trừu tượng và đậm chất suy tư.

"Di sản cũ - linh hồn mới": Một Công Quốc Hà đa sắc - Ảnh 5.

Con gái hoạ sĩ Công Quốc Hà tại không gian trưng bày tranh của ông

Chị Công Nữ Hoàng Anh chia sẻ rằng chị đã mang tranh từ bảo tàng gia đình tại Thụy Điển (Bảo tàng Công Quốc Hà) về Việt Nam để công chúng trong nước có dịp tiếp cận di sản hội họa của cha mình. Dù một số chủ đề như tranh về hoa không còn nhiều – do đã được các nhà sưu tập sở hữu – nhưng triển lãm vẫn đủ để người xem thấy được sự biến hóa trong phong cách, cảm xúc, cũng như tư tưởng nghệ thuật của ông qua từng giai đoạn.

Các bức tranh sơn mài khổ lớn, đặc trưng với gam màu tươi sáng, rực rỡ, được trưng bày xen lẫn với những bức ký họa, phác thảo và đồ vật cá nhân khiến không gian triển lãm như sống lại một phần đời của họa sĩ.

Loạt tác phẩm mang màu sắc tươi sáng

Đặc biệt, vào 17h chiều ngày 2/8, gia đình họa sĩ sẽ phối hợp cùng Disa Art Show tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc biệt – kết hợp trình diễn âm nhạc, thời trang và hội họa. Đây không chỉ là buổi bế mạc triển lãm, mà còn là một dịp tri ân dành cho bạn bè và những người yêu quý Công Quốc Hà.

Chị Hoàng Anh kể, sinh thời cha chị rất yêu âm nhạc, và luôn tin vào sức mạnh kết nối của nghệ thuật. Vì thế, việc tổ chức một buổi biểu diễn đa phương tiện là cách để "đánh thức" linh hồn tranh của ông, để khán giả có thể cảm nhận chúng không chỉ bằng thị giác, mà còn bằng âm thanh và cảm xúc.

Họa sĩ Công Quốc Hà sinh năm 1955 ở Hà Nội. Ông tốt nghiệp chuyên ngành sơn mài Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) năm 1979.

Ông nổi tiếng nhất với các đề tài phụ nữ, phố cổ, hoa, với phong cách hội họa riêng, tối giản đường nét, chú trọng bố cục, chắt lọc mảng màu tươi sáng. Ông còn vẽ minh họa trên rất nhiều báo, tạp chí.

Trước khi mất vào cuối năm 2024, ông đã tổ chức rất nhiều triển lãm trong nước và quốc tế.

Thảo Nhi. Ảnh: Gia đình cung cấp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link