(TT&VH) - Chỉ một năm trước thôi, người ta thậm chí chẳng buồn quan tâm xem anh là ai, nhưng giờ, anh đã trở thành người hùng của bóng đá Đức. Tờ Hamburg Morgenpost liệt kê những điều chưa biết về anh, từ A đến Z:
Ammersee: Yêu thiên nhiên nên mỗi khi rảnh rỗi, Mueller thường lái xe đến “ốc đảo” của mình, hồ Ammersee ở vùng thượng Bavaria, để thư giãn.
Thomas Mueller đang có một kỳ World Cup thành công, Ảnh Getty
Bomber (Cầu thủ dội bom): Với những bàn thắng liên tiếp ở World Cup lần này, Thomas Mueller đang được nhớ đến như truyền nhân của huyền thoại Gerd Mueller, một ông vua trong vòng cấm địa. Gerd Mueller, vốn là thầy của Mueller ở đội trẻ của Bayern, đã đánh giá cậu học trò của mình là “Có khả năng đánh hơi thấy bàn thắng”. Gerd cũng có một lời khuyên cho Mueller ở Nam Phi lần này: “Cứ thường xuyên xông vào vòng cấm địa, cậu sẽ có bàn thắng”.
Cola: Mueller không thích uống Coca Cola mà chỉ khoái nước hoa quả hoặc một ly Espresso.
Dr.House: Tiền đạo của Bayern rất yêu thích series phim truyền hình Dr.House của hãng Fox. Bộ phim này được khởi chiếu từ năm 2004 cho đến nay, đã gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá và là bộ phim được xem nhiều nhất năm 2008.
Eltern (Bố mẹ): Bố mẹ của Mueller, Klaudia và Gerhard, vẫn liên lạc thường xuyên với cậu con trai. Nhìn chung, Mueller rất yêu quý bố mẹ của mình.
Feiern (Tiệc tùng): Mueller không phải người của những bữa tiệc. Chàng trai này cũng ít đi chơi, 1 năm chỉ khoảng một hai lần.
Gerland: Mueller rất biết ơn Hermann Gerland, trợ lý HLV đội 1, người đã tiến cử cậu và Holger Badstuber cho Louis Van Gaal. Gerland vốn là HLV đội trẻ của Bayern nên biết Mueller từ bé và cũng có quen biết với bố của Mueller.
Hochzeit (Đám cưới): Phải đến 13/9 này Mueller mới tròn 21 tuổi nhưng anh chàng này đã lấy vợ được hơn nửa năm.
Italia: Chắc hẳn Mueller sẽ không thể quên được đất nước Italia không chỉ bởi Inter, đội bóng đã đánh bại Bayern trong trận chung kết Champions League 2010, đến từ đất nước này mà còn bởi chuyến đi đầu tiên với Lisa, vị hôn thê của anh, là đến xứ sở mỳ ống.
Junkie (Sở thích): Mueller rất kết món tôm. Với anh chàng này, một buổi tối tuyệt vời là nằm dài trên sofa xem TV hoặc chơi những trò điện tử yêu thích như Fifa 2010, đua xe hay bắn súng.
Kinder (Con cái): Mueller rất thích trẻ con và cũng muốn sẽ có hai đứa. Tuy vậy, hai vợ chồng trẻ hiện đang rất bận rộn nên chắc phải đến khi kết thúc sự nghiệp, Mueller mới có thể làm “bố trẻ con” được.
Lisa: Nhắc đến chữ L chắc chắn Mueller sẽ nhớ ngay đến Lisa, tình yêu đầu tiên và duy nhất của anh. Lisa bằng tuổi Mueller và là một người mẫu.
Man of the match (Cầu thủ xuất sắc nhất trận): Mueller đã lập một cú đúp trong trận gặp tuyển Anh ở vòng 1/8 và được bình chọn là Cầu thủ của trận đấu. Hồi năm ngoái Mueller cũng được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất cúp Audi, giải đấu được tổ chức để kỷ niệm 100 năm thành lập hãng xe nổi tiếng này.
Nationalmannschaft (Đội tuyển quốc gia): Ở cấp độ trẻ, Mueller đã chơi 3 trận cho đội U-19, 1 cho U-20 và 6 cùng với U-21. Còn trong màu áo đội tuyển quốc gia, Mueller mới ra sân 7 lần nhưng đã kịp lập công tới 4 lần, thú vị hơn, tất cả đều ở World Cup lần này.
Oktoberfest: Không thích bia rượu lắm nhưng là người con của xứ Bavaria nên dĩ nhiên Mueller luôn trông chờ lễ hội bia kéo dài 16 ngày được tổ chức hằng năm vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 này. Không ai có thể cưỡng lại không khí lễ hội sôi động của Oktoberfest!
Paehl: Một đô thị ở quận Weilheim-Schongau, bang Bavaria, quê nhà của Mueller.
Quad (Sân trong các tòa nhà lớn): Nơi giải trí yêu thích của Mueller và người đồng đội Badstuber ở khách sạn Velmore Grande, nơi đóng quân của đội Đức.
Reiten (Cưỡi ngựa): Cô vợ trẻ Lisa thường đưa Mueller tới trường đua và tiền đạo của Bayern cũng rất khoái ngồi trên lưng ngựa. Tuy nhiên nếu chơi trò này chấn thương sẽ treo lơ lửng trên đầu nên hẳn Mueller sẽ không dám liều lĩnh.
Sporting Lisbon: Ở Bundesliga, Mueller được ra sân lần đầu trong trận Bayern tiếp Hamburg vào ngày 15/8/2008. Còn ở đấu trường Champions League, Mueller lần đầu ra sân trong trận gặp Sporting Lisbon. Đến phút 72 mới được vào sân thay Bastian Schweinsteiger nhưng Mueller vẫn kịp ghi một bàn thắng.
Talisman (Bùa may mắn): Mueller mang 2 chiếc bùa may mắn đến Nam Phi lần này: một dây chuyền với nửa trái tim và trái tim thủy tinh màu đỏ có tên vợ anh, Lisa.
Unbekuemmertheit (Bất cẩn): Chơi rất tập trung trên sân nhưng ngoài đời Mueller bất cẩn đến nỗi người đàn anh ở “Mannschaft” và Bayern, Miroslav Klose, phải thốt lên: “Tôi đưa cho nó cái gì là y như biến mất”.
Van Gaal: Sau thất bại ê chề ở Euro 2000, người Đức quyết tâm làm lại từ đầu bằng cách chăm lo cho những mầm non. Lứa của Mueller, Badstuber, Oezil… là mẻ sản phẩm đầu tiên và đã cho bóng đá Đức nhiều quả ngọt như chức vô địch U-21 châu Âu hồi năm ngoái. Nhưng nếu không được HLV Van Gaal tin tưởng thì chắc Mueller đã không có một mùa giải tuyệt vời như vậy.
Wiggerl Koegl: Cựu cầu thủ của cả 1860 và Bayern Munich đã cho Mueller rất nhiều lời khuyên, từ lúc còn ở đội trẻ cho đến khi thi đấu chuyên nghiệp.
X: Với thân hình trông lẻo khoẻo, Mueller đã dính chấn thương x lần (quá nhiều, không thống kê nổi).
Yes we can: Đây là slogan của Mueller. Với cầu thủ này thì không gì là không thể. Ngoài việc muốn giành được những danh hiệu cùng “Mannschaft” và Bayern, Mueller cũng quyết tâm học tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italia bằng được.
Zwirn (Sợi chỉ): Với vóc dáng mảnh khảnh như một sợi chỉ, Mueller thường lựa chọn những thương hiệu thời trang như Boss, Diesel và H&M.
Tập đoàn đồng hồ Thụy Sĩ Swatch đang phải đối mặt với thách thức lớn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp mức thuế 39% lên hầu hết các sản phẩm có xuất xứ từ Thụy Sĩ từ ngày 7/8.
Chiều 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ Nhất.
Ngày 5/8, hãng dược phẩm Sumitomo Pharma của Nhật Bản cho biết đã thử nghiệm lâm sàng thành công phương pháp điều trị bệnh Parkinson bằng cách cấy ghép tế bào gốc vào não bệnh nhân và đang xin cấp phép cho phương pháp điều trị này.
Manchester United đã chính thức bước vào cuộc đua chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko của RB Leipzig, với lời đề nghị đầu tiên trị giá 65 triệu bảng kèm 8,9 triệu bảng phụ phí, tổng cộng gần 74 triệu bảng, theo The Athletic và Sky Sports News.
Nguyễn Thu Hằng cùng dàn nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình "Khát vọng cống hiến", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Sáng 5/8 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hoà Arập Ai Cập, ngay sau lễ đón được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã tiến hành các cuộc hội đàm hẹp và hội đàm chính thức.
Chiều 5/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Trường Sơn (sinh năm 1977, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bước lên cabin xe khách, to tiếng với tài xế rồi bất ngờ rút chìa khóa phương tiện và bỏ đi lan truyền trên mạng xã hội.
Ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 4567/BGDĐT-GDPT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Khẩn trương, quyết liệt đáp ứng các mốc thời gian và các chỉ tiêu trong việc cắt giảm thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh - đó là tinh thần xuyên suốt của Công điện 127/CĐ-TTg do Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành ngày 5/8.
Dù kỳ chuyển nhượng mùa Hè vẫn chưa kết thúc, những động thái mua sắm cho thấy Man City có dấu hiệu thất thế hơn so với Liverpool và Arsenal. Liệu đó có phải tín hiệu bất ổn cho đội bóng của Pep Guardiola mùa này?
Khi sức hút toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc (K-culture) tiếp tục mê hoặc khán giả trên khắp thế giới, Busan đang dần được công nhận là một điểm đến lý tưởng cho các dự án phim và truyền hình quốc tế.
Ngày 4/8/2025 gắn với thời điểm tròn 150 năm ngày mất của Hans Christian Andersen (1805 - 1875), nhà văn Đan Mạch đã để lại dấu ấn vĩnh cửu trong văn học thế giới với những câu chuyện cổ tích bất hủ.
Tôi vẫn nhớ những lần ghé nhà anh ở một góc bình yên tại Bát Tràng (Hà Nội). Không khí ở đó cứ bình yên lạ. Trần Nam Tước không phải kiểu người nói những lời đao to búa lớn.