“Điều tôi tự hào nhất là thấy mình tiến bộ mà vẫn giữ được nhiệt huyết ban đầu. Tôi luôn tâm niệm rằng công việc này là cống hiến tất cả những gì mình có cho khán giả”

"Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều lần 10 năm nữa. Bởi, tôi đã dùng hết tuổi trẻ của mình để gắn bó với âm nhạc, tôi mong mình có thể làm điều đó cả đời" - nam ca sĩ Hoàng Dũng chia sẻ trước concert Xoay tròn, dự án đánh dấu một thập niên gắn với với âm nhạc của anh.

Nam ca sĩ nói với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) khi nhìn lại chặng đường 10 năm: "Điều tôi tự hào nhất là thấy mình tiến bộ mà vẫn giữ được nhiệt huyết ban đầu. Tôi luôn tâm niệm rằng công việc này là cống hiến tất cả những gì mình có cho khán giả".

Ca sĩ Hoàng Dũng: "Xoay tròn" quanh "tâm" của mình (trang 15, báo giây ngày 17/7) - Ảnh 1.

Ca sĩ Hoàng Dũng

* Từ những ngày đầu với nghệ danh Kevin Nguyễn đến khi trở thành Hoàng Dũng của hiện tại, anh thấy mình đã thay đổi như thế nào về tư duy âm nhạc và con người?

- Nghệ danh Kevin Nguyễn xuất phát từ một cậu bé học sinh đầy đam mê âm nhạc. Tôi nghĩ cái tên đó là hình tượng tôi tưởng tượng ra, chất chứa những mong muốn trong tôi về hình ảnh người nghệ sỹ - rất vô tư và chưa có hình dung về con đường sự nghiệp. Đến khi sử dụng cái tên Hoàng Dũng, tôi nghĩ điều khác biệt nhất đã phát triển trong tôi là sự chấp nhận bản thân mình, trân trọng những điều mà cuộc đời ban tặng cho mình và tự hào về nó. Tôi may mắn được thấy mình hoàn thiện qua từng ngày, "chậm" và "sâu", để con người mình cũng đủ thời gian để trưởng thành và thích nghi theo.

Nghệ danh Kevin Nguyễn của Hoàng Dũng xuất phát từ một cậu bé học sinh đầy đam mê âm nhạc

* Anh có thể chia sẻ về concert "Xoay tròn" sắp tới - dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp 10 năm ca hát?

- Concert Xoay tròn nằm trong cả một dự án lớn mà âm nhạc là xương sống. Trong Album Xoay tròn mới phát hành, tôi chọn nói về những trải nghiệm và chiêm nghiệm của bản thân, về mọi khía cạnh trong cuộc sống như tình yêu, công việc, đam mê, niềm vui đời thường và cả những nỗi sợ sâu thẳm. Cái tên ấy ngụ ý rằng nếu cuộc đời là một hành trình thì sự phát triển của một người trên hành trình đó sẽ có quỹ đạo xoay tròn - quay quanh tâm của mình - chứ không phải là một hành trình tịnh tiến đến một nơi khác xa lạ.

Kevin Nguyễn xưa giờ là ca sĩ Hoàng Dũng hoàn thiện qua từng ngày, "chậm" và "sâu"

Bộ nhận diện của album Xoay tròn có điểm nổi bật là những dải màu rực rỡ và đa sắc. Đó chính là cảm hứng chủ đạo của tôi và ê-kíp khi muốn nói về sự phát triển. Chúng ta ai cũng sinh ra như "một tờ giấy trắng", và nhờ những trải nghiệm nhiều sắc màu của cuộc sống tô màu để khiến ta rực rỡ theo cách riêng. Mỗi sự "va chạm" đó mang một sắc độ khác nhau, có sắc ấm áp của tình yêu, màu u ám của những thất bại và cả những vệt loang trung tính của những sự chấp nhận.

Ca sĩ Hoàng Dũng: "Xoay tròn" quanh "tâm" của mình (trang 15, báo giây ngày 17/7) - Ảnh 4.

* Đó là album, vậy còn đêm nhạc?

Tôi nghĩ đơn giản rằng khi mình làm dự án để giới thiệu đến cho khán giả thì concert là  điều bắt buộc phải có. Trải nghiệm thưởng thức "nhạc sống" là một điều tuyệt vời mà nếu thiếu vắng nó, tinh thần của một người nghệ sỹ sẽ mất đi rất nhiều phần lan toả. Xoay tròn là phép ẩn dụ cho một sự phát triển không rời xa bản ngã, đó là một hành trình trưởng thành đầy màu sắc và cũng đầy những lớp lang cần đồng điệu để cảm nhận.

Ca sĩ Hoàng Dũng: "Xoay tròn" quanh "tâm" của mình (trang 15, báo giây ngày 17/7) - Ảnh 5.

Hoàng Dũng đang "xoay tròn" quanh "tâm" của mình...

* Điều gì khiến anh quyết định lựa chọn Đen, Vũ. và NÂN (Nguyễn Hồng Trang) làm khách mời cho concert khi họ đều chưa từng hợp tác với anh?

- Tôi lựa chọn khách mời theo đúng "concept" Xoay tròn. Trong một hành trình trưởng thành, chúng ta sẽ cần soi chiếu mình từ rất nhiều những người xung quanh. Đen là người nghệ sỹ tiền bối đã cho tôi nhiều niềm tin về chặng đường mình theo đuổi, Vũ. là một người bạn đồng niên hiểu những trăn trở thế hệ mà tôi gặp, và NÂN là một người em cho tôi nhiều năng lượng về một thế hệ nghệ sỹ mới. Đương nhiên, quan trọng hơn cả là tôi ngưỡng mộ tài năng của cả ba người. Và tôi nghĩ khán giả cũng sẽ rất mong chờ những màn kết hợp mà họ chưa từng thấy ở đâu trước đây khi tới với concert của tôi.

* Anh kỳ vọng khán giả sẽ cảm nhận được điều gì khi tham dự concert "Xoay tròn"? Có điểm nhấn nào mà anh muốn khán giả đặc biệt chú ý không?

- Tôi mong họ háo hức khi đến, hết mình khi trải nghiệm và lưu luyến khi rời đi. Tôi cũng muốn họ thấy được rằng concert này hay rộng hơn là cả dự án âm nhạc này thực chất không hướng về tôi, mà đang dùng tôi để hướng về họ.

Rất may mắn cho tôi khi từ ngày ra mắt album Xoay tròn, tôi nhận được rất nhiều những tâm sự của khán giả rằng họ đồng cảm với những sáng tác mới của tôi và cảm thấy phần nào họ đang sống trong những tác phẩm đó. Đó là dấu hiệu cho tôi thấy hành trình mới của tôi đang thu hút thêm nhiều bạn đồng hành. Tôi mong họ sẽ có một trải nghiệm thật trọn vẹn khi tới với concert.

Ca sĩ Hoàng Dũng: "Xoay tròn" quanh "tâm" của mình (trang 15, báo giây ngày 17/7) - Ảnh 8.

* Quá trình chuẩn bị cho concert lần này có gì khác biệt so với những dự án trước đây của anh?

- Tôi có rất nhiều mong muốn và ý đồ muốn đặt để vào concert này, nên hầu như tất cả các khâu từ nhỏ tới lớn tôi đều muốn tham gia. Các cộng sự của tôi cũng hiểu rằng concert lần này là cuộc chơi của cả một tập thể chứ không phải là một "job" mà mình được thuê để làm. Suốt nhiều tháng nay tôi thấp thỏm và stress vì chuẩn bị concert, nhưng tôi rất vui vì mình được cùng những người anh em mang đến một điều gì đó khác biệt và ý nghĩa.

* Vậy có điều gì anh từng tiếc nuối hoặc muốn làm khác đi nếu được quay lại những năm tháng đầu tiên bước vào nghề?

- Chắc tôi muốn mình nghiêm túc và chăm chỉ hơn. Tuổi nghề của nghệ sỹ không dài nên mỗi giây trôi qua đều quý giá. Tuy nhiên tôi không phải là mẫu người hay hối tiếc, tôi nghĩ mỗi điều xảy đến với mình đều tác động ít nhiều đến quá trình trưởng thành. Tôi trân trọng cả những điều  chưa tốt và coi nó như bài học để mình tiến bộ hơn.

Ca sĩ Hoàng Dũng: "Xoay tròn" quanh "tâm" của mình (trang 15, báo giây ngày 17/7) - Ảnh 10.

* Sau 10 năm, điều gì vẫn còn nguyên vẹn trong Hoàng Dũng của ngày hôm nay so với chàng trai trẻ năm nào?

- Đó là sự hồn nhiên với âm nhạc. Tôi nghĩ rằng làm nghệ thuật phải thật hồn nhiên và tự do. Để được vậy, âm nhạc phải lấy cảm xúc và sự đồng điệu làm cốt lõi, người nghệ sỹ phải vượt qua áp lực về hào quang và nổi tiếng để sáng tạo. Tôi nghĩ bây giờ khán giả cũng đủ tinh tường để nhận ra sản phẩm nào đang bị chi phối bởi đồng tiền.

* Cảm ơn ca sĩ Hoàng Dũng!

HUY THÔNG
NVCC
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link