Bóng đá Việt Nam: Trông người mà ngẫm đến ta..

30/05/2025 08:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Hai Long là 2 trong số các cầu thủ được chấm điểm cao nhất (4.2) ở trận Các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN ALL-STARS) thắng Man United 1-0. Hai Long và Hoàng Đức thực sự đã "quậy tưng" Bukit Jalil.

Như đã thông tin, ngoài HLV trưởng Kim Sang Sik, thì Việt Nam còn đóng góp thêm 4 tuyển thủ: Duy Mạnh, Hoàng Đức, Hai Long và Văn Vĩ. Đây đều là những cầu thủ tốt nhất ĐTQG ở vị trí của họ, những người hùng đã vừa đem về chức vô địch ASEAN Cup 2024. Và người hâm mộ đã không phải thất vọng với màn thể hiện của các thần tượng. Một kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp thi đấu của họ.

SVĐ hay đúng hơn là chảo lửa Bukit Jalil, Malaysia, đã từng đón rất nhiều các CLB lớn của châu Âu trong những chuyến lưu đấu mùa Hè (ASIA TOURS). Chuyện thắng thua không mấy quan trọng với họ, khi tiêu chí quan trọng đầu tiên là phát triển thị trường, quảng bá thương hiệu và gây dựng lực lượng người hâm mộ. Người viết đã từng chứng kiến trận đấu của Chelsea với ĐTQG Malaysia tại đây năm 2012, và The Blues của Didier Drogba, Anelka... chỉ có một trận hòa 0-0 nhạt nhẽo.

Nếu như Malaysia, Singapore hay Thái Lan và thậm chí cả Indonesia là những địa chỉ đỏ để các CLB hàng đầu châu Âu tìm đến trong các chuyến lưu đấu mùa Hè, thì với Việt Nam, nó vẫn là điều xa xỉ. 30 năm qua, số lượng các đội bóng có tên tuổi đến Việt Nam, nói không quá, đếm chưa hết một bàn tay. Đó là Juventus (1996), Olympic Brazil (2008), Arsenal (2013) và Man City (2015), còn các đội bóng trẻ như Barca B (2005) hay U20 Argentina (2017) thì không tính.

Người quan sát: Trông người mà ngẫm đến ta.. - Ảnh 1.

Hai Long là cầu thủ Việt Nam chơi rất nổi bật ở đội hình ASEAN ALL STARS đá với Man Utd. Ảnh: ASEAN Football

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn rất cuồng nhiệt, không thua kém gì những bè bạn láng giềng, song dường như hiếm khi được thỏa mãn được xem những thần tượng bằng xương bằng thịt thi đấu trên sân (thay vì chỉ trên TV), được chào đón các CLB yêu thích. Hạ tầng phục vụ tập luyện, thi đấu và tài chính là vấn đề lớn. Chúng ta không có những SVĐ sức chứa lớn như nước bạn. Điều đó thực sự rất thiệt thòi, không chỉ trong bóng đá, mà cả cơ hội biểu diễn live concert của các ban nhạc hay ca sỹ nổi tiếng thế giới.

Với mọi địa hạt của xã hội, con người vẫn là nhân tố quyết định, bóng đá cũng không phải ngoại lệ. Song để phát triển bóng đá, thì hạ tầng phục vụ tập luyện và tổ chức thi đấu là yếu tố đầu tiên quan trọng nhất. Về điều này, nói thẳng là bóng đá Việt Nam còn chưa được xếp vào nhóm đầu ở Đông Nam Á.

Tại giải U16 Đông Nam Á mở rộng cách đây ngót 10 năm, khi người viết có cơ hội qua Campuchia tác nghiệp, mới thấy hết cơ ngơi sân bãi phục vụ tập luyện và thi đấu hoàn hảo đến đâu. 12 đội bóng (bao gồm cả Australia) được xếp lịch tập rất hợp lý và các buổi tập diễn ra trong các SVĐ thuộc các trường phổ thông ở Thủ đô Phnom Penh. Giờ ngoài SVĐ Olympic sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi, Campuchia lại vừa xây mới SVĐ QG Morodok Techo tuyệt đẹp, sức chứa tới 60.000 chỗ ngồi.

Việt Nam không phải thiếu những dự án tầm vĩ mô xây dựng các SVĐ cỡ lớn, song cho đến giờ này, vẫn chỉ nằm trong ngăn kéo. SVĐ QG Mỹ Đình thậm chí đã bị ĐTQG ngó lơ từ vài năm qua, vì xuống cấp trầm trọng, từ khán đài xuống mặt sân và các phòng chức năng. Mà Mỹ Đình cũng chỉ chứa được tối đa 40.000 chỗ ngồi, thật không thể hấp dẫn các CLB danh tiếng thế giới.

Trông người mà ngẫm đến ta, bao giờ cho đến bao giờ!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link