Robbie Williams và màn trở lại hoành tráng của "ông hoàng giải trí"

05/06/2025 07:05 GMT+7 | Giải trí

Robbie Williams vừa bt đầu chuyến lưu diễn mới Britpop tại SVĐ Edinburgh, Scotland. Ở tuổi 51, anh vẫn khiến khán giả say đắm với những giai điệu tuyệt đẹp, những câu chuyện dí dỏm và cả những pha trình diễn mạo hiểm hoành tráng.

"Cho phép tôi giới thiệu lại bản thân mình!" - người đàn ông nhỏ bé, cơ bắp, tóc bạc, hét lên giữa SVĐ chật kín với 70.000 người - "Tên tôi là Robbie Williams!" Và đám đông reo hò đáp lại với sự thích thú, ồn ào, mạnh mẽ không kém gì thần tượng của mình.

Nhập cuộc hết mình

Robbie Williams đã trở lại! Không biết anh sẽ đi xa được tới đâu nhưng "ông hoàng giải trí" của nước Anh đang tiến về phía trước vô cùng mạnh mẽ, quyết tâm giành lại vương miện của mình.

Sau những cuộc chuyển hướng lập dị sang phim ảnh và nghệ thuật thị giác, sự trở lại hoành tráng của ngôi sao nhạc pop này tại các buổi biểu diễn ở sân vận động đã bắt đầu theo khuynh hướng triết học: Một video u ám phê phán tác động của công nghệ lên lĩnh vực nhạc pop, với đầy rẫy những Elvis Presley "deepfake" (công nghệ làm giả bằng trí tuệ nhân tạo).

Robbie Williams và màn trở lại hoành tráng của "ông hoàng giải trí" - Ảnh 1.

Robbie Williams trên sân khấu ở Edinburgh

Tất nhiên, nó cũng ngụ ý rằng chỉ có một người đàn ông - có lẽ là người có tới 15 album No.1 như Williams - có thể cứu được ngành công nghiệp này. Đúng là phong cách của Williams, người trong 35 năm nghề vẫn tự phong mình là "ông hoàng giải trí"!

Cũng thật thú vị khi vào tháng tới, ban nhạc Britpop lớn bậc nhất là Oasis sẽ có màn tái xuất lịch sử. Và ngay lúc này, Williams - nghệ sĩ tạo hit người Anh lớn nhất trong những năm 1990 và 2000 - đã không ngần ngại "tạt đầu" Oasis với chuyến lưu diễn có tên gọi tinh nghịch là Britpop, tràn ngập tiếng guitar réo rắt và những màn đồng ca tuyệt vời từ khán giả.

Nhưng khác với Oasis, những người nổi tiếng với hình ảnh "cộc cằn", Williams hết mình với khán giả. Buổi diễn là câu trả lời cho "Giải trí là gì?" với rất nhiều hiệu ứng đặc biệt, trò đùa, vũ đạo, pha nguy hiểm và chủ yếu là chính con người anh, trong khao khát không ngừng nghỉ là làm hài lòng khán giả.

Robbie Williams và màn trở lại hoành tráng của "ông hoàng giải trí" - Ảnh 2.

Bìa album “Britpop” của Robbie Williams

Williams xuất hiện với một cú nhảy cao hú hồn từ bệ có cánh khổng lồ treo lơ lửng phía trên sân khấu. Sau đó là những màn thu hút khán giả không ngớt: Lột áo khi hát Old Before I Die, hát vang Relight My Fire của Take That với khách mời Michelle McManus, treo lơ lửng với dây quấn ở mắt cá chân để tôn vinh album bán chạy nhất của anh Escapology,…

Xen kẽ là các tiểu phẩm hài hay những lời chia sẻ sâu sắc về việc "chấp nhận sự sợ hãi trong chúng ta". Tất nhiên, không thể thiếu những màn tự mãn đậm chất Robbie Wiliams khi anh không ngớt ca ngợi buổi diễn là "Tuyệt vời!", "Tôi nổi hết cả da gà!" hay tiết lộ "Tôi đang tung ra những bản hit!".

Cuối cùng, sau 2 tiếng giải trí không ngừng, chương trình kết lại với việc người hâm mộ hát hòa theo điệp khúc bản ballad Angels của Williams, trước cái nhìn rưng rưng đầy hạnh phúc của người nghệ sĩ.

Ca khúc "Rocket" thuộc album "Britpop" của Robbie Williams:

Không biết ai là người cảm động hơn: Một người phụ nữ tên Debbie òa khóc khi Williams trèo vào đám đông để hát tặng cô ca khúc She's The One, hay chính Williams khi anh đắm mình trong ánh hào quang của tình yêu và sự chào đón.

"Mọi người không thấy vui sao?" - anh gầm lên như đấu sĩ khi khán giả hát vang Angels. Tất nhiên là vui rồi! Dù nhiều người có thể thấy những màn tạp kỹ như bom tấn Hollywood hay những chiêu trò giải trí này là hơi quá mức, không thể phủ nhận đây là một buổi diễn đáng xem với rất nhiều cảm xúc.

Gợi lại thời hoàng kim của âm nhạc Anh

Nhiều người có thể thấy những màn tạp kỹ hay những chiêu trò giải trí của Robbie Williams là hơi quá mức, nhưng không thể phủ nhận đây là một buổi diễn đáng xem với rất nhiều cảm xúc.

Britpop là chuyến lưu diễn hòa nhạc thứ 14 của Robbie Williams, để quảng bá cho album phòng thu thứ 13 sắp ra mắt của anh, có cùng tên Britpop. Nó bắt đầu tại Edinburgh vào ngày 31/5 vừa qua và dự kiến kết thúc tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/10.

Đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của Williams kể từ XXV (2022 -  2023), và là chuyến lưu diễn chủ yếu tại các SVĐ hay địa điểm ngoài trời đầu tiên của anh kể từ The Heavy Entertainment Show (2017 - 2018).

Về album mẹ Britpop, đây là album phòng thu đầu tiên của Williams kể từ The Christmas Present (2019). Album dự kiến sẽ được phát hành vào mùa Thu năm nay, thông qua Columbia Records.

Robbie Williams và màn trở lại hoành tráng của "ông hoàng giải trí" - Ảnh 5.

Robbie Williams trên áp phích quảng bá chuyến lưu diễn “Britpop”

Cái tên "Britpop" đã nói lên tất cả. Williams muốn gợi lại nhạc Britpop (một dòng nhạc đình đám ở Anh vào giữa thập niên 1990, nhấn mạnh vào bản sắc người Anh), lấy cảm hứng từ kỷ nguyên âm nhạc mang tính biểu tượng này và các nghệ sĩ đã định hình kỷ nguyên đó như Oasis, Blur, Pulp,…

"Tôi đã tạo ra album mà tôi muốn viết và phát hành sau khi rời Take That vào năm 1995" - anh nói về Britpop - "Đó là đỉnh cao của Britpop và là thời kỳ hoàng kim của âm nhạc Anh. Tôi đã làm việc với một số thần tượng của mình trong album này. Nó thô mộc, có nhiều guitar hơn và đây là album thậm chí còn lạc quan hơn bình thường. Tôi vô cùng tự hào về album này và rất mong người hâm mộ được nghe nó".

Đĩa đơn mở màn cho album, Rocket, đã được tung ra hôm 21/5 và ra mắt ở No.36 trên BXH Doanh số đĩa đơn Anh. Nó đặc biệt có sự tham gia của tay guitar nhạc rock huyền thoại người Anh Tony Iommi - người đồng sáng lập ra nhóm Black Sabbath lừng danh.

Robbie Williams và màn trở lại hoành tráng của "ông hoàng giải trí" - Ảnh 6.

Robbie Williams (phải) hợp tác với huyền thoại rock Tony Iommi (trái) trong đĩa đơn “Rocket”

Williams vô cùng phấn khích trước sự hợp tác này: "Tôi đã may mắn cỡ nào ư? Một trong những thành viên của Black Sabbath góp giọng trong ca khúc của Robbie Williams! Chúa phù hộ anh ấy vì đã làm điều này, và Chúa phù hộ tôi vì sự táo bạo của tôi".

Dù vậy, Williams không cảm thấy áp lực khi thay đổi âm nhạc của mình. Anh không "suy đi tính lại và đoán xem mọi người thích gì". "Tôi chỉ muốn làm điều gì đó mà tôi thích" - anh nói.

Điều đó cũng tương tự với chuyến lưu diễn Britpop ("Mọi người có thể đặt kỳ vọng vào nghệ sĩ giải trí nhạc nhẹ No.1 thế giới - giải trí cho bạn theo cách nhẹ nhàng từ mức độ nhẹ đến nặng, tùy thuộc vào số lượng đồ uống bạn đã uống" - anh nói đùa).

Tuy vậy, Williams không có ý định tham gia chuyến lưu diễn tái hợp của đối thủ cũ Oasis. "Mọi người sẽ không chỉ không thấy tôi ở bất kỳ buổi diễn nào của Oasis, mà còn không thấy tôi ở bất kỳ buổi diễn nào như vậy" - anh thừa nhận - "Tôi là người rất sợ không gian rộng đấy".

Robbie Williams và kỷ lục sánh ngang với The Beatles

Robert Peter Williams sinh năm 1974 tại Staffordshire (Anh). Anh nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc pop Take That từ năm 1990 đến năm 1995, và bắt đầu sự nghiệp solo rực rỡ từ năm 1996.

Album phòng thu đầu tay của anh, Life Thru A Lens, được phát hành vào năm 1997, và bao gồm đĩa đơn bán chạy nhất của anh Angels. Với 15 album No.1 tại Anh, anh là nghệ sĩ có nhiều No.1 nhất lịch sử Anh, ngang với The Beatles.

Sáu trong số các album của anh nằm trong số 100 album bán chạy nhất tại Anh. Anh cũng lập Kỷ lục Guinness thế giới vào năm 2006 khi bán được 1,6 triệu vé trong 1 ngày, trong chuyến lưu diễn Close Encounters của mình.

Williams đã nhận được kỷ lục 18 giải Brit, giành giải Nghệ sĩ nam Anh xuất sắc nhất 4 lần, Cống hiến nổi bật cho âm nhạc 2 lần, Giải thưởng Biểu tượng cho tác động lâu dài của anh đối với văn hóa Anh, 8 giải ECHO của Đức và 3 giải MTV châu Âu.

Ba buổi hòa nhạc của anh tại Knebworth năm 2003 đã thu hút hơn 375.000 người, là sự kiện âm nhạc lớn nhất của Anh cho đến thời điểm đó. Năm 2004, anh được đưa vào Đại sảnh Danh vọng Âm nhạc Anh sau khi được bình chọn là Nghệ sĩ vĩ đại nhất của thập niên 1990. Với 75 triệu đĩa bán ra toàn cầu, anh là 1 trong những nghệ sĩ âm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại.

Sau 15 năm tan rã, Williams tái hợp Take That vào năm 2010 để đồng sáng tác và hát chính trong album Progress, là album bán chạy thứ 2 trong lịch sử BXH Anh và là đĩa nhạc bán chạy nhất thế kỷ tại thời điểm đó. Chuyến lưu diễn sân vận động sau đó, gồm 7 bài hát trong sự nghiệp solo của Williams, đã trở thành buổi hòa nhạc bán chạy nhất trong lịch sử Anh khi bán được 1,34 triệu vé trong vòng chưa đầy 24 giờ. Sau đó, dù tập trung vào sự nghiệp solo, Williams đã nhiều lần tái hợp thành công với Take That.

Thư Vĩ (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link