Một ngày trước trận Việt Nam gặp Malaysia: Mọi ngả đường đều dẫn về Bukit Jalil

09/06/2025 07:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nằm trong khu phức hợp thể thao quốc gia Malaysia, Kuala Lumpur Sports City, Bukit Jalil sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi sừng sững như một pháo đài bất khả xâm phạm. Đây là một trong những công trình thế kỷ của Malaysia và là một trong những SVĐ đẹp nhất châu Á, tầm cỡ thế giới.

Malaysia là quốc gia tiên tiến hàng đầu khu vực về quy hoạch đô thị, điều chúng ta có thể thấy bằng mắt thường ở Thủ đô Kuala Lumpur. Họ có khu hành chính, tập hợp các Bộ ngành riêng, rất hiện đại và đẹp mắt. Khu dân cư có mạng lưới giao thông thông minh. Và đương nhiên rồi, khu vực thể thao cũng vậy, với National Sports Complex như đã nhắc.

"Chảo lửa" Bukit Jalil trong những trận đấu có sự tham dự của ĐTQG Malaysia, luôn hừng hực bầu không khí cổ động và tại Đông Nam Á, có lẽ chỉ kém Gelora Bung Karno của Indonesia vài phần. So với SVĐ mái vòm mang hình dáng một chiếc lò nung Bung Karno, Jakarta, thì Bukit Jalil ở Kuala Lumpur có thiết kế hiện đại hơn, nhưng sức chứa ít hơn một chút. CĐV Malaysia với các nhóm Ultras cũng rất máu lửa, không kém bất cứ ai.

Một tầng khán đài của Bukit Jalil nằm sâu dưới lòng đất, vì thế khi nhìn từ ngoài vào, nó có vẻ thiếu hùng vĩ. Nhưng khi lọt vào bên trong, bạn không thể nghe bất cứ điều gì ngoài tiếng ồn cổ động, nếu đứng dưới đường piste, hay trên sân bóng (cầu thủ). Mới đây nhất, những Hoàng Đức, Văn Vĩ, Hai Long và đội trưởng Duy Mạnh trong đội hình ASEAN ALL-STARS đấu với Manchester United, hẳn cảm nhận rất rõ.

Bóng lăn trong tuần: Mọi ngả đường đều dẫn về Bukit Jalil - Ảnh 1.

Bukit Jalil với sức chứa hơn 80.000 khán giả là một trong những SVĐ lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: Hoàng Linh

Thành bại phải được quyết từ khâu chuẩn bị, chứ không phải đợi đến khi ra thực chiến. HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ phải nằm lòng điều này.

Bán kết AFF Cup 2010, đội tuyển Việt Nam khi ấy là ĐKVĐ đã để thua dễ 0-2, và phải mất 4 năm sau, chúng ta mới đòi lại được món nợ (thắng 2-1) trong một trận đấu mang ý nghĩa tương tự, nhưng là ở sân Shah Alam. Tuy nhiên, chung cuộc ở cả 2 kỳ ASEAN Cup ấy, chúng ta đều bị loại sau trận lượt về. Malaysia vẫn là đối thủ rất khó chịu, không dễ vượt qua. Họ lại đang trong chiến dịch nhập tịch rầm rộ.

Trở lại Bukit Jalil lần này, HLV Kim Sang Sik không có trong tay đội hình mạnh nhất, vì lý do chấn thương. Lần lượt Xuân Son, Văn Toàn, Bùi Vĩ Hào và gần nhất là Công Phượng không thể góp mặt, khiến hàng công của đội bóng giảm đi quá nửa sức mạnh. Vũ khí chiến thắng của ông Kim có lẽ nằm ở các cú đấm tuyến 2, cùng sự xuyên phá của Văn Vĩ bên hành lang cánh. Về lý thuyết là như vậy.

Bóng đá không cầu bại, nhưng có thể cầu hòa, trong một trận đấu mà chúng ta "mang gươm đi đánh xứ người". Điều đội bóng hướng tới là thắng cả một cuộc chiến, giành vé dự VCK Asian Cup 2027, chứ không phải dốc sức vào một trận đấu vòng loại. Ai cũng biết pháo đài Bukit Jalil dễ thủ khó công. Câu chuyện sẽ được giải quyết sau lượt về.

Hãy giữ đôi chân trên mặt đất, đừng run sợ, tiến lên nào các chàng trai của thầy Kim!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link