23/05/2025 06:32 GMT+7 | Bóng đá Anh
Thất bại trong trận chung kết Europa League trước Tottenham là một kết thúc đáng buồn nhưng là kết cục đáng phải trả đối với Man United.
1. Trận thua này chính xác được dùng để minh họa cho khẳng định đây là đội bóng tệ nhất trong lịch sử câu lạc bộ mà Ruben Amorim từng nhắc đến. Đội bóng đã đầu tư hẳn 237 triệu euro trong mùa Hè năm ngoái để hi vọng kiếm được 118 triệu euro tiền thưởng từ việc tham dự Champions League nhưng thất bại.
Chủ sở hữu mới đã cắt giảm hơn 250 nhân sự ở các bộ phận để tiết kiệm 38,8 triệu euro ngân sách, với quyết tâm cải tổ lại đội bóng nhưng sẽ tiếp tục phải chi tiêu quyết liệt hơn để cải thiện tình thế khó khăn hiện tại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, "Quỷ đỏ" đang ở thời điểm thấp nhất hoặc là đã chạm đáy kể từ khi xuống hạng nhì của bóng đá Anh vào năm 1974. Những người ở Old Trafford cố gắng lập luận rằng bằng cách nâng cao chức vô địch Europa League, mùa giải sẽ là một thành công nào đó, miễn là tất cả không nhìn vào bảng xếp hạng Premier League.
Bây giờ, những gì còn lại là đánh giá nghiêm túc về sự sụp đổ của một chiến dịch thảm họa và tiếp theo là lên kế hoạch cụ thể cho sự phát triển dài hạn, mà nó chắc chắn sẽ chịu tác động lâu dài vì chiếc cúp cuối cùng của mùa giải đã biến mất.
2. Một thất bại vốn đã là một thảm họa nhưng những tác động của nó còn có thể sâu rộng hơn rất nhiều. Các ông chủ câu lạc bộ không hề giấu giếm nhu cầu tăng cường vị thế tài chính bằng các khoản tiền thưởng từ Champions League.
Man United rối loạn, hoang mang vì những thất bại
Tuy nhiên, không những không được góp mặt ở bất kì giải đấu nào tại châu Âu vào mùa giải tới, mà thứ hạng trước vòng đấu cuối cùng ở Premier League (16) là xác đáng với chất lượng bóng đá họ đã thể hiện trong suốt mùa giải.
Chúng ta sẽ chỉ biết theo thời gian điều đó cản trở khả năng xây dựng đội hình của Amorim trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè như thế nào, hoặc chính tương lai của ông có còn được bảo đảm hay không. Bất chấp việc trong những tuần gần đây, thông điệp từ bên trong Old Trafford vẫn nhất quán: Thắng hay thua, câu lạc bộ sẽ gắn bó với HLV 40 tuổi.
Những tác động tài chính của 1 năm xa rời những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Premier League là rất khủng khiếp. Đó là chưa tính đến việc không được tham dự Champions League khiến Man Utd trở thành lựa chọn kém hấp dẫn hơn đối với các cầu thủ đẳng cấp Champions League.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn cả là cuộc khủng hoảng đã ăn sâu quá mức và gặm nhấm ý chí của Quỷ đỏ. Có những cầu thủ "giỏi" là không đủ để thành công, nhưng thậm chí, không có nhiều người như thế ở đội bóng này.
Văn hóa và tâm lý chiến thắng có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất bóng đá. Như tất cả được chứng kiến, từ Scott McTominay, Rashford, Antony và thậm chí là Sancho ở một mức độ nào đó, đã phát triển vượt bậc từ đống đổ nát ở Old Trafford. Điều này cho thấy khả năng hoặc sự thiếu hụt về chất lượng của các cầu thủ không phải là vấn đề duy nhất.
3. Những thất bại liên tiếp ở Premier League khi đội bóng từ bỏ giải đấu phản ánh sự xuống cấp đến mức đáng bi quan về giá trị truyền thống, cũng như sự thiếu tự hào về chuyên môn của đội bóng. Và hầu hết đều cảm thấy dễ chấp nhận khi để các tiêu chuẩn trượt xuống dưới mức tồi tệ như vậy dần trở nên phù hợp với đội bóng.
Tâm lý thất bại này không dễ đảo ngược. Nếu Amorim ở lại và có thể xoay chuyển tình thế thì đó là một tin tốt với MU. Nhưng không có nhiều dấu hiệu cho thấy điều đó vào lúc này. Tâm lý chiến thắng cần được nuôi dưỡng trở thành bản năng, và từ đó, người ta mới có thể xây dựng được một đội bóng có khả năng vô địch. Đội hình hiện tại không có thái độ đó và khả năng cao hơn là các "định mức thấp" về thành công sẽ ảnh hưởng đến câu lạc bộ hơn là các cầu thủ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất