29/05/2025 17:02 GMT+7 | Multimedia
Thế giới tuổi thơ - nơi hiện thực hòa vào tưởng tượng, nơi nỗi buồn được vỗ về bằng những điều kỳ diệu - đã được tác giả Dy Duyên thổi hồn một cách tinh tế và sâu sắc qua hai tác phẩm vừa đoạt giải Khát vọng Dế Mèn 2025.
Đó là: "Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu" (Đốm Đốm vẽ) và "Những thứ bạn dùng để lấp đầy một cái hố" (Thanh Vũ minh họa) - đều do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.
Dy Duyên – Người kể chuyện tuổi thơ bằng sự dịu dàng và thấu cảm
Dy Duyên - Người kể chuyện tuổi thơ bằng sự dịu dàng và thấu cảm
"Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu" mở ra một thế giới "siêu thực" và trong trẻo, nơi mèo và dơi cùng nhau dậy từ 6 giờ sáng để… bắt sâu, lần đầu tiên biết thế nào là đón bình minh. Ở đó, có cả một con chuột giữ sách luôn buồn vì sách hay không có người đọc, và có cả một chú thỏ hoang đòi quyền được ăn rau - khiến ông chủ khu vườn buộc phải mở lòng, chia sẻ thực phẩm cho muôn loài. Không chỉ là câu chuyện về môi trường xanh và chiến thắng nỗi sợ, tác phẩm còn ẩn chứa một triết lý sinh tồn nhẹ nhàng: sống chậm, sống tỉnh thức, và sống hòa hợp.
Trái ngược với không khí tươi sáng ở Cúc Cu, "Những thứ bạn dùng để lấp đầy một cái hố" lại đưa người đọc bước vào một không gian giả tưởng cảm xúc, nơi mỗi người mang trong mình một "cái hố" - nỗi buồn, sự mất mát, mà không ai có thể lấp đầy hoàn toàn. Với phần chữ và tranh kết hợp ăn ý, truyện kể lại hành trình đối diện và chấp nhận sự bất toàn của cuộc sống, như một câu đố không cần lời giải, chỉ cần sự cảm thông. Dành cho cả trẻ em và người lớn, tác phẩm khơi dậy sự đồng hành thầm lặng giữa người với người, không cần dạy dỗ, chỉ cần lắng nghe.
Hai tác phẩm của Dy Duyên không ồn ào, không giật gân, nhưng lặng lẽ chạm đến trái tim người đọc bằng sự tinh tế và nhân hậu. Mỗi trang truyện là một chạm khẽ vào tâm hồn, một mảnh ký ức đẹp dành cho những ai từng là và vẫn là một đứa trẻ trong chính mình.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất