Claudio Ranieri từ chối dẫn dắt đội tuyển Italy: “Thợ hàn” quay lưng, Italy như rắn không đầu

11/06/2025 08:01 GMT+7 | Italy

Ngọn lửa hy vọng vừa thắp lên đã vụt tắt. "Gã thợ hàn" Ranieri đã từ chối ghế nóng, để lại một đội tuyển Italy hỗn loạn, rệu rã và thực sự mất phương hướng sau một chiến thắng nhạt nhòa trước Moldova.

Trận thắng 2-0 trước Moldova, trong ngày cuối cùng của triều đại Luciano Spalletti, đáng lẽ phải là một liều thuốc tinh thần, nhưng không, đó là một màn trình diễn tệ hại phơi bày sự yếu kém của một đội tuyển đang khủng hoảng.

Chiến thắng buồn và lời từ chối phũ phàng

Azzurri không thể không thắng một đội bóng thuộc hạng bét của châu Âu, đứng thứ 154 trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng trong một trận cầu mà họ cần ghi 5-6 bàn thắng để nuôi hy vọng đua tranh hiệu số với Na Uy, Italy chỉ có được 2 pha lập công của Raspadori và Cambiaso. Tệ hơn nữa, họ để cho một đội bóng yếu như Moldova tung ra tới 18 cú sút (7 lần trúng đích) và có 6 quả phạt góc. Nếu thủ thành Donnarumma không xuất sắc cản ít nhất 3 cú dứt điểm trong hiệp 2, Italy có lẽ đã phải nhận một kết quả bẽ mặt. Ở chiều ngược lại, hàng công Italy cũng cho thấy sự bế tắc quen thuộc. Họ sút 28 lần nhưng chỉ có 7 lần trúng đích, ghi được 2 bàn vào lưới thủ thành Avram, người chỉ chơi ở giải vô địch Azerbaijan và hiện mới thất nghiệp.

Màn trình diễn thảm hại đó có lẽ chính là giọt nước tràn ly, là lý do khiến "Gã thợ hàn" Claudio Ranieri quyết định quay lưng. Mọi thứ tưởng chừng đã được thu xếp ổn thỏa. Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) đã có được sự đồng ý của CLB AS Roma, và bản thân Ranieri cũng được cho là đã gật đầu. Nhưng rồi, ngay trong đêm, Ranieri đã gửi một tin nhắn ngắn gọn tới Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina: "Tôi không muốn...". "Thợ hàn" đã từ chối vá lỗ thủng của con tàu đang chìm. Lý do chính thức ông đưa ra là vì muốn tôn trọng cam kết với AS Roma, nhưng có thể hiểu rằng ở tuổi 73, ông cần được nghỉ ngơi, tránh mọi áp lực. Và chủ yếu là, sau khi xem trận đấu vừa rồi, có lẽ chính Ranieri cũng không biết phải "hàn" đội bóng này thế nào.

Claudio Ranieri từ chối dẫn dắt đội tuyển Italy: “Thợ hàn” quay lưng, Italy như rắn không đầu - Ảnh 1.

Giành 3 điểm đầu tiên tại vòng loại World Cup 2026, nhưng Italy không thể vui

Azzurri xoàng xĩnh và bài toán không có lời giải

Trận đấu với Moldova cho thấy Italy đã thực sự trở thành một đội bóng xoàng xĩnh. Họ mệt mỏi, thiếu ý tưởng, thiếu sự kết dính và đặc biệt là hàng phòng ngự quá dễ bị tổn thương. Mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu bảng với Na Uy giờ đây có vẻ như là điều không tưởng. Thậm chí, việc cạnh tranh cho vị trí thứ 2, đồng nghĩa với một suất đá play-off, cũng sẽ là một thử thách. Cơn ác mộng của 2 kỳ World Cup gần nhất lại hiển hiện, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Việc Ranieri, một chuyên gia giải cứu khủng hoảng, cũng phải lắc đầu từ chối cho thấy bài toán của Italy lúc này gần như không có lời giải. Đội bóng thiếu một thủ lĩnh thực sự trên sân, thiếu một ngôi sao có thể tạo ra đột biến, và thiếu cả một hệ thống chiến thuật rõ ràng. Di sản mà Spalletti để lại, sau một chuỗi thành tích không mấy thuyết phục từ EURO 2024 (bị Thụy Sĩ loại ở vòng 1/8) cho đến trận thua Na Uy, là một tập thể mất phương hướng.

FIGC buộc phải "đánh bạc"?

Việc Ranieri nói "không" đã đẩy FIGC vào một cuộc khủng hoảng toàn diện, một tình cảnh hỗn loạn chưa từng có. Họ đã sa thải Spalletti mà chưa có phương án thay thế chắc chắn trong tay. Giờ đây, niềm hy vọng số 1 đã từ chối, họ như "rắn không đầu", hoàn toàn mất phương hướng. Bổ nhiệm ai bây giờ?

Stefano Pioli, người có thể rời Al Nassr vào tháng 7, là cái tên uy tín duy nhất còn lại. Nhưng liệu ông có muốn ngồi vào chiếc ghế nóng đang đầy rẫy chông gai và áp lực này không, khi mà CLB Fiorentina cũng đang mời gọi với một dự án có vẻ ổn định hơn? Khả năng Roberto Mancini trở lại ngoạn mục dường như cũng không có cơ sở.

Trong bối cảnh bế tắc đó, rất có thể FIGC sẽ phải tìm đến những giải pháp tình thế, những canh bạc với những kẻ liều lĩnh không có gì để mất. Đó là những cựu danh thủ, những nhà vô địch thế giới năm 2006, những người có uy tín với người hâm mộ nhưng kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao còn hạn chế. Fabio Cannavaro, Daniele De Rossi (từng là thành viên trong ban huấn luyện của Mancini vô địch EURO 2020), Gennaro Gattuso hay thậm chí là bộ đôi Corradi - Bonucci đang dẫn dắt đội U20 Italy. Đây đều là những canh bạc đầy rủi ro.

FIGC và đội tuyển Italy đang rơi vào ngõ cụt. Việc lựa chọn vị thuyền trưởng tiếp theo sẽ quyết định liệu Azzurri có thể tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, hay sẽ tiếp tục chìm sâu vào bóng tối.

Na Uy thẳng tiến

Chẳng cần quan tâm đến cuộc khủng hoảng của Italy, đội tuyển Na Uy tiếp tục hành trình chiến thắng của mình bằng cách hạ đội chủ nhà Estonia 1-0 với bàn thắng ở phút 62 của "kẻ mà ai cũng biết là ai". Như vậy, Na Uy đã thắng tất cả 4 đối thủ tại lượt đi bảng I vòng loại World Cup 2026. Con đường đến Bắc Mỹ ngày càng gần rồi.

43 trận, 42 bàn thắng. Erling Haaland thực sự là con quái vật đe dọa mọi hàng công. Vắng mặt ở World Cup 2022 rồi EURO 2024 là điều quá thiệt thòi cho chân sút 25 tuổi này, và World Cup 2026 chắc chắn không thể thiếu anh một lần nữa.

Vĩnh Nguyên

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link